1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mở cuộc thi nói ... phét đê !!! ( Cấm nói thật ! )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em bán vé du hành cho bọn Mẽo lên mặt trăng, đã khuyên bảo chúng nó nhiệt tình mua return ticket vừa rẻ vừa tiện nhưng chúng nó nhất định chỉ đòi mua one-way ticket thôi. Hôm qua thấy chúng nó phone về kể trên đấy vui lắm, suốt ngày ngồi bói lá đa với chị Hằng, ngâm thơ kể truyện Kiều với chàng Cuội nhà mình, vui chả buồn về. Lại còn kể là Cuội ta bây giờ cũng a dua a tòng đú wave tàu chứ ko cữoi trâu nữa. Chẹp, nghĩ mà thèm, đành làm cố cái chân Tổng chủ tịch hội đồng quản trị trong tổng công ty này đến giữa năm nhất định cũng đủ đô la giành dụm mua con tàu vũ trụ bay lượn trong không gian, đến mặt trăng thăm ông chồng mình lâu ngày ko về giờ thế nào.
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Tao nhớ là hôm nọ gặp thằng cuội cưỡi con @ chạy ở Đồ Sơn Hải Phòng mà. nó còn rủ tao vào ăn ghẹ với nó.Nhưng vì đang đi với con người yêu nên ko vào . Còn bà Hằng thấy đang ngồi gặm bánh đa ở gần Nhà Hát Lớn . chẹp, Bọn này bây giờ giàu có thật, ko biết chúng nó làm ra bao nhiêu tiền 1 ngày để có đủ tiền đi đi về về thế nhỉ ?
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    hic... tội nghiệp bác wavetàu suốt ngày bị cuội cưỡi, có mệt lắm không bác ơi?
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Này chim non ơi, tao bảo, tao vừa alô cho thằng Bill Gate bên Czech, nghe đâu giang hồ đồn nó sắp đấu thầu cái project lấp đất hồ tây làm sân chọi trâu mang tầm chiến lược quốc gia. Mày gọi cho nó theo số +420 00 86543210 để xem có cò được chút % nào về tiền đất ko? Nhớ thông tin này là nội bộ, chưa tung ra ngoài đâu, chỉ có tao biết, mày biết và thiên địa biết thôi. Đừng có kể cho thằng **** tàu à nhầm wave tàu , nó mệnh danh là cái loa của làng đấy. À, thông báo cho mày mất vui này, hôm qua tao thi TOFEL được 10000 điểm, đoạt được cái học bổng toàn phần 10 triệu sang campuchia học Ing nít. Mày xem ở Hải phòng có cái Spa nippon bôi mông cũng trắng ko giới thiệu tao phát. Tao sợ sang đấy học mùa này nóng mặc bikini chúng nó thấy mông đen thì ế bồ cũng phiền. Nhớ contact to tao asap nhé.
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    hoá ra mông đen, thảo nào bức xúc......
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thằng cuội ai cho nó cưỡi! Chỉ cho chị HẰNG cưỡi thôi! Mờ hết cả mắt ra ấy chứ các bác tưởng à! Tương đương xúc mấy tấn than đấy!
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Chim non ơi...đầu tiên thằng Cuội ko đi @ đâu...nó đi máy bay đấy chứ ( con Bô ấy)... nhưng ko có chỗ để hạ cánh vì sân bay đang đông nghịt người chen lấn xem con chim lợn 7 màu ở đấy...Thế là nó đành ra Lê Lợi biến lá đa thành tiền để mua @.Đúng là kẻ cắp gặp bà già mua phải @ Liên doanh đi gữa đường thì nó chết máy.Bóp mãi hì hục mãi nó mới chạy heheh...có lẽ vì thế đến Đồ sơn Cuội hơi bị mệt định làm tăng 2 nhưng thôi mới cho chị Hằng đi ăn bánh đa đấy...ko chị Hằng thành lại pahỉ làm việc.
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua em và con bạn thân em ngồi nặn trứng cá cho nhau, nặn trong một tiếng đồng hồ cho mụn trứng cá vào bịch nilon, nhiều đến nỗi em và nó quyết định đi cân , cân được 4lạng rưỡi trứng cá.
    Em thề em mà nói điêu kiếp sau em... chết!
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Em ơi. lần sau đừng nhờ con bạn thân nặn trứng cá nữa, để anh nặn cho
  10. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Tin mới nhận, hãng mỹ phẩm Ponds đang có chương trình khuyến mãi "đổi trứng cá lấy sản phẩm". 1 lạng trứng cá sẽ đổi được 1 thùng kem dưỡng da. Em này có tới 4 lạng, chẹp chẹp! giàu to rồi em ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này