1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mở cuộc thi nói ... phét đê !!! ( Cấm nói thật ! )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái số em nó khổ, từ khi sinh ra đã không biết nói phét rồi nên hay bị thằng Xêcô nó lừa đảo. Thề với các bác là em chỉ biết nói thật. Em xin dẫn chứng cho các bác một ví dụ như sau:
    Hôm qua, bình minh vừa mới ló dạng, những tia nắng đầu tiên hắt qua khe cửa sổ phòng em cũng là lúc chuông đồng hồ điểm 10h15'', trong cơn mơ màng cộng thêm cái ngáp vì thiếu ngủ làm cho ........hàm răng giả của em phải chia tay với từng thành viên khi tiếp đất với gia tốc rơi tự do thì em chợt nhớ hôm nay là ngày gì, có việc gì quan trọng (ko nói ra chắc các bác cũng biết rồi). Không kịp nghĩ ngợi em vội bay qua cửa sổ, ấy ấy đừng có bác nào lo cho số phận của em vội vì giờ này em vẫn còn ngồi đây mà, cuộc sống với em nhiều lúc vẫn may mắn , phòng em ở tầng 3 nên rơi xuống đất không việc gì vì nhờ thân hình phiêu diêu theo gió như lá vàng rơi của mình (không tin các bác có thể xem lại ảnh). Mất đúng 3p28s để cho đôi chân tiếp được mặt đất trong thế thả neo tàu, chợt nhớ ra phải lấy xe máy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của bác Phamson giao phó, nhưng than ôi lướt gió xuống đất thì dễ chứ theo gió bay như diều thì em cũng chịu thua luôn, chẳng biết làm thế nào để quay lại căn phòng của mình em đành lấy tạm con xe của hàng xóm đi cho nhanh. Lại thêm 3p để buộc cơ thể vào chiếc xe như người ta hay buộc..................lợn để đi bán (hic viết hơi thô nhưng mà thật, lý do cũng chỉ sợ chay xe gió thổi thì người đi đằng người xe đi đằng xe mất ).
    Nhưng chuyện có thế cũng chẳng có gì để kể các bác nhỉ, nhạt như nước ốc à. Cái chính là vội quá lấy nhầm con Wavetau (so sờ ri bác wavetau nhà ta nhé) kém chất lượng, xe gì mà chỉ chạy bằng ........... săm mà ko có lốp, trời ơi, trở em thì còn được chứ nghĩ đến thân hình phì nhiêu (lúc đó em tưởng tượng thế ) của em.....................Girl_never_die mà em cảm thấy có lỗi với chú wavetau này quá.
    Đấy đấy, em hay chết ở cái tính thương người và thương của thế đấy, mạng mình thì ko lo chỉ lo tiếc của giời nên em mới có một hành động mà sau này thề có chúa cáp vàng + em Girl_N_D em cũng không dám nữa ạ. Trở lại với hiện trạng ban đầu (tức là không còn gắn chặt vào xe như trở......lợn ý mà) em quyết định lướt với gió để điều khiển chiếc xe gắn máy cho giảm trọng lượng của xe, đấy bác nào mà không nghĩ ra thì cứ tưởng tượng ra cái hình ảnh mà trẻ con hay phóng xe máy và thả diều là biết được tính mạng em bị đe doạ thế nào. Nhưng nhờ trời là em vẫn có thể đến chỗ em GND một cách an toàn và phải chỉnh lại dây buộc diều (viết thế cho dễ hiểu) ngắn lại để em GND ko biết là thực ra................... cái bàn toạ của em có dám chạm vào yên xe đâu.
    Rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp cùng với niềm vui của tất cả mọi người chỉ có em là về nhà lăn đùng ra ngất xỉu vi phát hiện ra một sự thật: "đau xé lòng anh chết nửa........bàn toạ": Cái xe không phải chạy bằng săm mà bằng .....................lốp đàng hoàng, nguyên do cũng tại bọn Tàu làm hàng kém chất lượng, lốp gì mà mòn tẹt trông không khác gì cái ................săm hu hu.

    Một canh, hai canh, lại ba canh
    Nằm ngủ........chổng mông giấc chẳng lành
    Canh bốn canh năm vừa chợp mắt
    Wavetau là kẻ hại đời ta

  2. coolhead

    coolhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mịa nó chứ!!!!!!! Đời này em ghét nhất nói phét. Có 100 thàng nói phét đạp chết 99 thàng tưởng chỉ còn một thằng mà bây giờ thấy ở đâu ra mà đông thế. he he he Em nói thật thế các bác đừng hội đồng em nhé.
  3. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Iem cũng xin một phút được hỏi thật. Bác tu_huu ơi thế lúc vàng vàng ở trên ý bác làm gì?
  4. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    hic, sáng ngủ dậy nhà mất điện, chẳng biết làm thế nào để lên mạng được, bực quá em vác con xe máy từ tầng 1 lên, nối cái nguồn của máy tính với cái acquy xe máy, thế mà lại chạy được mới tài chứ. Đang lướt web ầm ầm nè, còn thừa điện để đun nước rửa .....................miệng nữa chứ. Đã thật, bác náo không tin đến mà xem
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Sao bạn chóng quên thế wavetau là loại tốn ít nhiên liệu nhất đấy.Bình xăng còn nguyên.
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bạn không biết là người ta mở hết cửa mà ngủ à?bây giờ làm gì có trộm mà phải đóng cửa?
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đã nói phét còn phải tìm đối tượng thì còn nói phét làm gì?
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    khổ ghê, chỉ biết nói thật thôi, chả biết bốc phét. Vào đây lại thấy thua kém
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    xe của bác chỉ ngang ngửa với con wave tàu của bác wây_tầu thôi. Em vừa ký hợp đồng với bên Nhà nước, đợt hè cao điểm này em mở máy xe 24/24 để hỗ trợ điện cho ngành điện này. Một hợp đồng béo bở trong tầm tay.
  10. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Úi trời cao đất dày ơi, các pác nhớ chú ý cho iem cái vụ này cái.
    Không hiểu vì sao đêm qua vỡ đê, sập cống thế nào mà giờ nước bỗng nhiên tràn lên đầy ứ khắp đường.... Hoàng Diệu . Ô tô cứ gọi nà ngập ngang bụng, mà toàn là nước cống mới đau cháu chứ. Thế nên iem xin được thông báo nà nếu có pác nào phải đi qua đường đó thì nhớ mà " chèo ghe chống gậy" chứ đừng có đi Mẹt hay Át tì na... gì mà khổ nhé.
    Đấy! Cái tính của iem là cứ hay... thương người, nên hễ thấy có cái gì không ổn là phải đi " ton hót" với bàn dân thiên hạ ngay.
    Gớm! Vất vả thế.
    Pác nào cảm động trước lòng tốt của iem thì vốc cho iem 5* phát nhỉ? Cảm ơn các pác trước. ke..ke
    Gớm! lại cả mỏi hết cả mồm nữa chứ lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này