1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mở cuộc thi nói ... phét đê !!! ( Cấm nói thật ! )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    ờ, vì có bao giờ thấy vợ dùng to_nét đâu mà xây?? Chẳng nhẽ xây hết cả vườn sau nhà à???
  2. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Sao pác biết iem toàn... ra sau vườn hay vậy? Nói pác cũng thông cảm cho chứ, gớm mà cái vườn nhà em toàn là sân gạch nên iem toàn sang vườn nhà pác thôi.
  3. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ở đây toàn nói phét. Phét kinh thế ko biết. Tớ từ khi nhập cái room nói phét này, tớ thề chưa lần nào nói phét cả, thế mà bị spam mất vài năm vì bị định tội nói phét làm mọi người a dua theo. ----> bịt cả mìn.
    Mà tớ toàn nói có sách mách có chứng chứ. Hôm rùi chôm chỉa được một cuộc nói chuyện giữa Wavetau và Phamson (nói chuyện kín đấy), cả hai đã đồng ý trả tui 100tỉ$ để huỷ cái băng ấy, (nhận lời rùi, nhận tiền rùi). Nhưng hôm nay bực mình vì vừa được tin (nói nhỏ thôi đấy) là hạt giống để bầu vào HĐQT tiểu bang nói phét nên tớ post lên cho mọi người thấy là tớ là kẻ ngoan đạo, thật thà như đếm ấy:

    alo, ola...

    Wawetau : Da thưa bác em mới đến làng ta, thấy tiếng đồn vang xa em muốn xin được cư ngụ có được không ạ?
    Phamson05 liếc nhìn Wawetau rồi khinh khỉnh hỏi :
    - Chú em có nghề gì không? sức khoẻ thế nào?
    Wawetau bẽn lẽn : Dạ, em chẳng có tài cán gì cả, chỉ được mỗi cái khoản "ấy" là khỏi chê . Nói bác không tin chứ mỗi lần em "ấy", bao giờ cũng không dưới 3 tiếng !!!
    Phamson05 thất kinh : Chú nói sao?
    Wawetau hãnh diện : Dạ em nói là mỗi lần em "ấy" không ít hơn 3 tiếng !!!
    Phamson05 gọi Wawetau lại thì thào: Chú làm thế nào mà khỏe thế ? Anh đây nổi tiếng chiến đấu ác liệt nhất làng NGTĐ mà cũng chỉ dám vỗ ngực có 1 tuần 2 lần mỗi lần 2 tiếng kia kìa. Hay chú bày cách cho anh anh sẽ nhận chú vào làng !
    Wawetau hớn hở : Dạ khi lâm trận được 1 chút là em hét lên ...
    Phamson05 sốt ruột : Thế là nó giữ được luôn 3 tiếng à ???
    Wawetau: Dạ em hét lên Hự .. Hự .. Hự - 3 tiếng rồi nghỉ. Đó là 3 tiếng. Khi nào xung em hét lên được hẳn 4 - 5 tiếng đấy ạ.
    ............

    Từ hôm đó đến giờ, tớ chẳng biết PS biến đi đằng nào để luyện võ công nữa -----> tìm để trả bớt tiền đặt cọc mà. ai thấy gọi tui giùm, không thì lương tâm tui cắn rứt quá, đêm ngày ngủ không yên, hai cái đầu gối , bốn cái mắt cá chân nó cứ thức chong chong ấy, -----> mệt quá
    Lương tâm là cái quái gì nhỉ
  4. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    yêu cá sấu
  5. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét 1 phát lên tận ....giời !
  6. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thử xem có bốc phét như chữ ký không
  7. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    uhmm, có lẽ sự thực này sẽ khiến không ít người bực mình nhưng tôi đã đi nhiều nơi, nghe nhiều người khẳng định. Con gái Hải Phòng xinh nhưng... đanh đá. (vì thế mới có cái câu "Trai Nam, gái Hải").
    Theo như các cụ truyền lại: Ngày xưa, trước khi Hải phòng có tên là Hải phòng, con gái ở đây đã rất đẹp. Gió biển, muối mặn và nước phù sa cũng không làm các thiếu nữ ở đây bớt đi sự duyên dáng, kiều diễm. Bấy giờ, ở Sông Bạch Đằng có con cá Đá đã thành tinh, vì ghen ghét với vẻ đẹp của các thiếu nữ ở đây mà rắp tâm hãm hại. Ngày ngày con cá Đá thành tinh đi rải đinh dọc mọi con đường ở Hải Phòng khiến các thiếu nữ đi chân trần dẵm phải. Vì không làm cách nào nhổ ra được nên các cô càng ngày càng sinh tật cáu bẳn. hễ thấy điều gì không vừa ý là gắt gỏng, thậm chí chửi bới. Cái tật mà ngày nay gọi là Đanh Đá. Đêm đêm, để bớt đi sự đau nhức nơi bàn chân, các cô đã tìm ra các bãi sông, ươm trồng một loại cây gọi là cây Thuốc Lào. (bấy giờ chưa có Cần Sa). Khói thuốc ma mị cùng với vết thương nhức nhối đã khiến con gái Hải Phòng đã đanh đá lại càng thêm chua ngoa. Mặc dù, các vị thần tiên đã nhiều lần muốn xuống Hải Phòng trừ con cá Đá đã thành tinh nhưng vì cửa sông Bạch Đằng bị Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đóng đầy cọc nhọn nên cứ hễ xuống đến cửa sông là vị nào vị ấy sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa, khói nhà máy xi măng Hải Phòng qúa ư khó chịu nên các vị cứ tặc lưỡi. Thôi, kệ, có đanh đá tý cũng chả sao. Hehe. Ai có chuyện gì hay về sự tích cón gái HP thì kể tiếp nhé
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Em nà em không biết nói phét đâu nha
  9. question_mark

    question_mark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội việc làm hấp dẫn cho các bác đã có vợ đây
    Sáng nay ngang qua Thủ lệ thấy sở thú Hà nội đang thông báo tuyển nam nhân viên cọ lưng cho Cá sấu. Yêu cầu có kinh nghiệm cọ lưng Cá sấu. Có kinh nghiệm cọ lưng Sư tử là một lợi thế.
    Lương thoả thuận, tính bằng $. Lại còn được đi đào tạo nước ngoài nữa chứ
    Bác nào hứng thì làm bộ hồ sơ. Iem chưa vợ nhưng cũng có chút it kinh nghiệm cọ lưng Cá sấu không biết có đọ lại các bác không
  10. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mịa! Ngộ thật thà nhất xứ cả Tàu lẫn Việt Nam mà không cho ngộ lói thật là thế lào? Thằng lào thế! Ngộ lại đánh cho pỏ pu bi giừ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này