1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mở cuộc thi nói ... phét đê !!! ( Cấm nói thật ! )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    ....U chỉ được cái ...nói thật
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Thích nhất ai khểnh cả hàm
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nói fét à, nói thì nói. Sợ gì
    Tớ không biết nói
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang câu cá thì bị hết mồi, tôi đã tính về nhưng khi nhìn xuống chân thấy một con rắn nhỏ với một con nhái trong miệng. Tôi gỡ con nhái ra và cắt nhỏ ra làm mồi. Thấy tội nghiệp con rắn vì đã bị tước mất bữa trưa, tôi lấy chai rượu ra và rót cho nó một hớp. Con rắn trườn đi và tôi thì tiếp tục câu cá. Chừng nửa tiếng sau, thấy có cái gì cọ cọ vào chân, tôi nhìn xuống thì-các bác có tin không? -vẫn là con rắn đó với ba con nhái khác!
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đang đi đường thì mình thấy có một người từ đăng xa chạy lại phía mình, tay cầm một cái túi mầu đen. Khi đến chỗ mình thì cứ bắt mình cầm lấy, không cầm là bị nó oánh ngay, thế là mình phải cầm. Khi về đến nhà mở ra thì bên trong có 1 cọc bolime 500k, 2 cọc bolime 100k và 4 cọc bolime 50k. Kiểu này tiêu sả láng đây.
  6. Other_agent

    Other_agent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc đi thi Ai Là Triệu Phú (chắc phải tháng tới mới phát trên truyền hình). Nói khẽ chứ làm nhẹ cái 65tr.Chán
    Hôm sau hích cái con lô vậy là con có con ô tô đi làm rùi.
    Ngại lắm các bác ạ, ai đời đi giao hàng lại mang ô tô đi mới chết chứ. Pó tay.
  7. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Các bác thi nàm gì nữa, em ẵm giải nhất rồi!!
  8. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang ngủ tự nhiên thấy ông wave gọi cửa rủ đi uống bia, mịa, chưa kịp ăn sáng, làm có 2 bom đã thấy ông wave nằm dẫy đành đạch, chán
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chú này điêu thế! Hai bom đấy nhá! Anh uống mất 3/4 roài! Chú chỉ mỗi việc cầm cốc lên rồi trình bày :
    - Em hôm nay hơi ... mệt!
    - Mai em phải bảo vệ
    - Con bồ em nó không cho em uống, sợ giảm ... sinh lí....
    ........................................... Rồi chú té mất chứ có ở lại đâu mà biết anh phê.! Chú hỏi bé G_N_D mà xem! Anh còn gọi cô ấy ra, hai anh em cưa hết một bom nữa rồi đi uống rượu thịt chó giải đen cho cô ta. Hết 10 chai voka to nữa đấy. Anh thất vọng vì tửu lượng của chú wá!
    Nói chung là chú rút kinh nghiệm, từ sau có gì trình baỳ thì ra quận chứ đừng có ra quán beer nhé!
  10. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hoá ra bác wave này được cái tuy tửu lượng kém nhưng hồi sức cũng nhanh nhỉ? bác không tin hỏi con............ con gì nhỉ?? mịa quên đíu hỏi tên, cái con váy đỏ cách đầu gối 2.......gang lên phía trên đó (bác đừng quên là lúc sáng bác đo đấy nhé) mà xem, cái con mà cứ anh iu, anh iu sau mỗi lần 1 tờ polyme từ túi bác chuyền sang.......... của nó ý (chú ý là ko phải túi nhé). Đấy đấy, nhớ chưa bác??? đó, em với nó khiêng bác vô giường sau trong cái kho chứa củi của chủ quán đó. Đang hứng nên rủ con bé uống tiếp, con này tuy gái mà cũng khá, thêm 2 bom thì lại ngủ cạnh bác wave, ơ, mà lúc dậy bác không thấy con nào nằm cạnh à??? bỏ mẹ rồi, con này hồi còn nhanh hơn cả bác wave, sợ wé. Chán quá em mới lang thang ra số 1 Hùng Vương, thế đíu nào bị lão cảnh vệ tóm mịa vào. Sau khi tra hỏi vớ vẩn, nó thấy em cứng đầu, nó lôi 2 bom bia (loại 50 lit ý, chứ ko phải 20 như quán anh em mình đâu) ra định cho em say để khai thật. Mịa thằng đó yếu con ra gió, mới có hơn 1 bom nó đã đứt phừn phựt, đang chán thì nghe tiếng phòng bên cạnh có tiếng chửi to lắm, giật hết cả mìn, mà nghe quen quen nên em mới hứng thú, bẻ mẹ gãy cái thanh sắt ở cửa, hình phư là Pi 55 thì phải, sang phóng định xem thế nào. Ối giời, sang đến nơi tí xỉu. Bác biết ai ko?? Vị PCT đáng kính PS05 chứ ai, bên cạnh phải có đến 7,8 thằng cảnh vệ nằm la liệt, bom bia thứ cứ đầy phòng, hình như khoảng 20, hay 30 cái, em đếm không rõ. Bác PS05 thì cứ ngồi uống và chửi đổng, thấy em ông ý lôi nay vào, hai anh em tiếp tục cà kê, hình như đến bom thứ 20 thì em đíu biết gì. Trong cơn mê sảng thì hình như thấy bác PS05 kêu ai đó ngoài cửa thì phải, không biết phải banhbao không nữa. Mà ai đưa em về thế bác PS05????
    @ps05: bác xem thế nào chứ, em về nhà tỉnh dậy thấy có mấy cọc polyme 500K là sao? em đã bảo tiền em tự đi kiếm mà sao bác cứ đưa cho em thế. Tội lỗi quá. THôi thì em đành cầm tạm vậy, lần sau bác đừng có mà làm thế nhé. Cứ..................... ký séc có phải tiện không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này