1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mở cuộc thi nói ... phét đê !!! ( Cấm nói thật ! )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Xin kể với các bác một câu chuyện mà đến bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy tự hào về bản thân mình. Chả là đêm hôm nọ, đang nằm ôm vợ thì Bush gọi điện cho mình hỏi ý kiến có nên đánh Trung Quốc vì tội đông dân không. Thực sự lúc đầu tôi cũng định bảo nó đánh chết mẹ thằng TQ đi, bởi vì TQ không chỉ đông dân mà nó còn sản xuất ra quá nhiều mặt hàng giá rẻ làm lụn bại nền sản xuất của chúng ta (cụ thể là nó bán mấy con xe tầu sang VN làm ô nhiễm môi trường, tăng số vụ tai nạn giao thông...). Nhưng rồi sau khi suy nghĩ kỹ thì thấy rằng, nếu Mỹ đánh TQ thì không khéo VN cũng bị vạ lây bởi nếu không dính một vài quả bom ném "nhầm" thì hơn một tỷ dân TQ chạy loạn hết sang VN thì lấy đất đâu mà chứa. Vì vậy tôi đã lựa lời khuyên can thằng Bush. Thật may là cuối cùng nó đã đồng ý với tôi không đánh TQ nữa mà chuyển sang đánh IRan trong thời gian tới.
    Vì thành tích trên, tôi đề nghị các bác trên diễn đàn này cùng nhau ký vào một lá đơn kiến nghị ************* Trần Đức Lương tặng tôi Huân chương Độc lập hạng Nhất. Xin chân thành cảm ơn
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 04/11/2005
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh nước CHND Trung Hoa, tôi Wawetau, thư ký riêng của Tổng bí thư, ************* Hồ Cẩm Đào xin trân trọng thông báo :
    Anh Phamson05 đã được tặng Huân chương độc lập hạng ...... bét của nước chúng tôi. Xin chúc mừng anh. Mời anh đến mùa quýt sang năm đến Hoa Quả Sơn nhận quyết định.
    Cả lớp vỗ tay khen bạn nào.
    Bravo
    P/S : Hôm nọ đi cùng đoàn Tổng bí thư TQ sang thăm và làm việc tại VN, nghe ngóng mãi ko thấy buổi Offline nào của anh em NNTĐ cả, chán quá tôi lên NEW, NEW gì đó trên Tràng Thi chiến 2 cốc trà đá với 1 điếu xigà LAHABANA rồi sang GIA LÂM ngủ, hôm sau về TQ kể lại ai cũng khen ở VN ăn chơi hoành tráng. Để hôm nào em lại rủ bác HCĐ sang tiếp hôm đó anh em mình OFF nhé.
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 05/11/2005
  3. VGV

    VGV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đề xuất của tôi về việc thu tiền phạt đối với những người nói phét nhằm bổ xung nguồn thu cho Ngân sách Quốc gia và tăng nguồn chi cho phát triển giáo dục đã được Quốc hội thống nhất đồng ý. Sắp tới Chính phủ sẽ ban hành nghị định về vấn đề này.
    Nhằm tận thu tiền phạt đối với những người nói phét thì Chính phủ cũng giao khoán cho Bộ Công An và Tổng Cục thuế, mỗi ngày phải ghi 10 tấn giấy phạt. (tính trên cả nước).
    Đối với những người nói phét online thì sẽ truy tận gốc theo profile khai báo trên mạng. Nếu tình trạng nói phét còn tiếp diễn thì sẽ đóng cửa trang web hoặc chatroom hay forum gì đó.
    Các chú cứ cẩn thận !
  4. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, bác bị lừa rồi, Quốc hội nói [phét] thế thôi chứ không thực hiện đâu. Sáng nay em chat với bác An, bác ấy bảo thế mà. Vì vậy anh em ta cứ tiếp tục nói phét đi, không phải sợ gì cả
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !
    Hôm rồi sinh nhật thằng bạn , uống có ba chén rượu mà tui say tới một tuần sau mới tỉnh .
  6. VGV

    VGV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tối Chủ nhật tuần trước chạy xe từ Sì Gòn về Biên Hòa - Đồng Nai, vừa đi vừa ngủ gật , đâm vào đít ô tô mới giật mình tỉnh dậy thấy vẫn đang ngồi trên xe chạy. May quá xe ko sao , người kũng không sao. Ơn Đảng ơn Chính Phủ ! Amen
  7. neptune_vietnam

    neptune_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin hầu các bác một chuyện tôi đã chứng kiến như thế này:
    Vào thế kỷ trước, có một quốc gia tương đối đông dân số, nhưng số khoa học gia ở nước đó có trình độ phó tiến sĩ (PTS) cũng rất là nhiều. Lượng PTS nhiều đến nỗi mà trình độ khoa học công nghệ của nước đó có thể nói là vượt xa tất cả các nước khác trên hành tinh này làm cho nước đó bị nghen nghét và bị cô lập. Nhưng đồng thời, việc này cũng gây ra rất nhiều vấn đề cho xã hội như tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng cơ cấu lao động; thừa thầy, thiếu thợ,.... Quốc hội nước đó bèn họp để tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề là quyết tâm thực hiện cải cách giáo dục. Kỳ họp rất căng thẳng và kéo dài vì đại biểu nào cũng phát biểu những ý kiến uyên bác góp cho chương trình cải cách giáo dục. Và cuối cũng mọi người cũng thống nhất được một chương trình cải cách giáo dục được cho là tuyệt vời nhất từ xưa đến nay. Và như vậy vấn đề coi như đã được giải quyết và tất cả các đại biểu đều rất là hoan hỉ. Bỗng một vị đứng dậy đặt câu hỏi: "Thế còn số PTS hiện tại giải quyết như thế nào"?. Chà, lại nảy sinh vấn đề mới đây! Cả Chủ tịch quốc hội (CTQH) cũng như các đại biểu đều tập trung suy nghĩ hướng giải quyết. Cả hội trường im phăng phắc. Thậm chí cô phục vụ cũng vừa tiếp nước trà cho CTQH vừa đăm chiêu suy nghĩ làm cho mấy giọt nước trà nóng bắn vào tay CTQH. CTQH giật mình la khẽ: "Bắn! Bắn!". Ngay lúc ấy, thư ký kỳ họp lập tức ghi vào biên bản. Thế là vấn đề được giải quyết. Ở nước đó từ năm 2000 trở đi không còn một thằng PTS nào nữa.
  8. VGV

    VGV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    @ Neptune_vietnam
    Câu chuyện rất hay. Anh vote cho chú 10 ông sao.
  9. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tuần rồi em chưa nói phết
  10. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Em thấy topic này cực kì vô nghĩa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này