1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mở cuộc thi nói ... phét đê !!! ( Cấm nói thật ! )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Chú Xml cứ yên tâm đi chữa AIDS đê không phải sợ bị bắn nhầm đâu. maiyeunguoithoi123 mua vũ khí từ Cò anh nên bắn thế qué nào được. Em đã nói trước bác maiyeunguoithoi123 muốn đạn bác bắn ra ngon lành thì bỏ tý tiền mua chút Viagra mà bác chả chịu nghe.
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này thấy các chú ý ới gọi nhau đi dự Đại hội gì gì đấy phải không? anh đek biết ĐH gì cả. Nếu đi xong còn hứng thú thì ghé quán "Thịt Chó Hà Thành" ở Nhật Tân (anh dek nhớ địa chỉ, các chú chịu khó đi kiếm nhé), vào đấy xong thì alô cho anh số 0908.246.357, anh sẽ nói chuyện với chủ quán đãi các chú chầu thịt chó, coi như chút lòng thành dân Sài Thành như anh gửi tặng các chú Hà thành. Có gì alo cho anh nhé. Chúc các chú vui vẻ
  3. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    em vừa phone đến cái vàng vàng thấy có anh nào tự giới thiệu bác sĩ phụ khoa ... em tưởng lộn số ấn lại phát nữa ... bị cho ngay câu
    " Muốn khám thì đến ... gọi đ* rì lắm thế ông đang ..."
    => chị em đừng gọi kẻo hiểu lầm nhé
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thế hở, thế thì chuyển sang máy này này sẽ có nguời tiếp đón: 04.8011080, mấy khi các bác ra HN tham dự Đại hội, hôm nào lên Phùng Hưng ăn lẩu 125 nhá
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ngồi nhậu với 1 bác Min, bác í bảo " chú điên quá, chú dở hơi quá, không đủ tư cách, có chạy chọt mấy thì cũng phí của "
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu bác nói phét về bản thân cấm nói thật
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 12/12/2006
  7. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói phét chán quá ... kèm quá nhiều nói thật ...rồi lại còn cố gắng mà ...hết lòng nói phét nên nó gượng gạo thế nào ấy .
    Lúc trước tớ mở topic "nói chân tình với nhau" biết bao nhiêu là thành viên thi nhau post bài ... mà lại toàn là nói dối ,xin lỗi là nói phét ,phet mọi người nói phét với cả lòng mình ... tớ ngao ngán bỏ topic di qua đây thì lại thấy toàn là nói thật là nhiều .
    Này nhá ...Người ta nói phét mà mình copy nguyên xi post lên đây không phải là mình nói thật sao.
    Tơ có đề nghị với Admin đóng cáic topic vô duyên này lại nhưng hắn ta lại bảo là ... nhà nước cho phép và khuyến khích dân chúng nói phét ...để ..sau khi thu tiền thuế thu nhập cá nhân rồi sẽ bắt đầu tính đến thuế nói phét ... mà nói phét trên diễn đàn là thu thuế cao nhất đấy ...vì nó là phương tiên tuyên truyền công cộng ...
    Dân Việt nam được cả thế giới công nhận là thích bốc phét ... nhất là miền bắc ....từ ngày có cái topic này số người nói phét ở miền Bắc đã tăng lên đáng kể nghe đâu tăng 6 hay 7 trăm phần trăm gì đó ...và đang tràn sang Lào với Campuchia với một tốc độ nhanh gấp 1000 lần H5N1 ...
    Ghé miền nam nghe họ dang học nói phét mà cứ điên cả người lên ... Bố khỉ nó toàn mang chuyên kín vợ chồng,bố mẹ nó ra thêm mắm thêm muối vào rồi cho đó là nói phét ... Cái bọn này chỉ nói quá sự thật thôi ...nhưng mà mai mốt cũng bị đánh thuế hết ...hì hì ...
    Mai mốt còn cái vụ truy thuế các cán bộ nói phét với dân chúng nữa kia .....cái này thì chả cần forum topic gì cả .... cứ là đầy trên báo chí,báo cáo ... Tên nào mà nói nhiều quá hoặc nói phét "gây hậu quả nghiêm trọng" nghe nói bên dự thảo luật ... cho hinh phạt ... có thể bị ..cắt lưỡi...đấy
    Họ cũng không dám nói là chắc chắn bị cắt lưỡi nên xem ra đây cũng chỉ là bốc phét lừa dối dân chúng cho vui .... dầu sao chũng ta cung hy vọng có cáic món "Lưỡi quan xào tỏi" không biết các vị đã thưởng thức chưa chứ ... tuyệt lắm ...
    Tớ chưa chính thức ăn lưỡi người nói phét mà mới chỉ ăm lưỡi một con chó "sủa phét" thôi ( Chẳng có ai mà nó cũng sủa không phải là nó sủa phét hả các bác ) Mấy đem liền không ngủ được với nó tớ cáu lắm rồi ... mà hình như con cẩu berger này cũng có linh tính,thiêng tính hay sao mà nó tránh né tớ cả ngày ... hế tớ ở đàng trước thì nó sủa đang sau ,hế tớ ở đàng sau thì nó lại ra đàng trước ..chờ khi không có ai thì lại sủa ... tớ zí nó thì nó chạy lên sân thượng ...mẹ nó ...lên bảy tám cái cầu thang thì làm sao mà đuổi nó chứ ... Thế là nó cứ ở trên đó "phát thanh"cho cả khu phố thưởng thức cái âm thanh khốn nạn của nó....
    _hì hì....tớ lơ cho nó mấy ngày ... rồi đén một buổi sáng ...tớ bưng lên cho nó một đĩa cơm sườn ...Tội nghiệp.. cho cái thằng dog tên Phỉnh... nó tưởng là tớ thưởng công nó làm "phát thanh viên" bèn hí hửng vẫy đuôi chạy đến ...
    _ Thế là ...CRACK...OẲNG OẲNG ..ỐI CHA MẸ ÔI ...
    _ Nó lãnh đủ một chiêu ...ĐẢ CẨU CƯỚC ...của một cao thủ đệ ngũ đẳng Karate'' thì là cứ việc lăn quay ra mà phản đối ...
    _ người nhà mang nó đi bác sĩ thú y ... hừ ..tớ thừa biết nó không qua khỏi.... hừ hừ... chúng nó lo cho con chó mà quên tớ cũng bị sái cổ chân ... mẹ nó ...con cẩu được đưa xác về nhà rồi tớ mới được đưa tới bệnh viên "thú y" để sửa cái chân lại ...
    _Lại nói cáic chuyện đi bệnh viên thú y ... là vì chỗ tớ ở chỉ có một cái bệnh viên tư ...to gần bằng bệnh viên Bạch Mai ấy ... vì tiếc con chó mấy chục triệu nên nhà tớ cấp cứu nó ở đó ... có lẽ họ cũng thấy là ở đây bác sĩ chữa bệnh cho người không kỹ băng mấy nơi người ta chữa bệnh cho thú vật vì thế mới tin tưởng mà đưa đến ... Rồi sau đó nhà tớ cũng chẳng biết đưa tớ đi đâu nên cũng đưa ngay lại đó ... Tiên sư bố chúng nó ... nói các bác nghe ... chúng nó mà có coi tớ quan trọng bằng cái con chó khốn kiếp kia thì tớ chết liền đấy các bác ạ .....
    ___ Mẹ nó ...từ ngầy ăn cái lưỡi chó đén nay mình ,,,hình như bắt đầu sủa không đúng lúc rồi thì phải ...hô hô hô hôK
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Hôm qua em xách cái cập ***g thịt chó Tiên Lãng ra HN định ra Nhật Tân cạnh tranh bán thử...Gặp chú XML trông đẹp zai phong độ đang công tác thủ đô , nhìn iu quá tặng luôn cả cái cặp ***g ko bán buôn rì cả.Hình như ngượng ngượng thế là anh ý bảo em ngồi xuống ăn cùng.Có cái phao câu chó em đang hí hửng định gắp thì đã thấy cái đũa chen ngang rồi...zai Đà nẵng mắt tinh ,tay nhạy thế ko biết .
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ai cho em đem đặc sản quê anh đi bán rong thế ? Không biết bên UBND TP đã có quyết định chỉ cho phép bán thịt chóa Tiên Lãng trong khu vực TP Hải Phòng à ? Báo công an bắt bi giờ.
    Thèm thịt chóa òi, lâu ko ăn bún chóa Tiên Lãng.
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    quảng bá văn hoá truyền thống quê hương mà lại công an bắt là thế qué nào ạ ...Bác thèm ăn thịt chó thì đúng có giải pháp duy nhất là về quê...theo đường chim bay ấy ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này