1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mở cuộc thi nói ... phét đê !!! ( Cấm nói thật ! )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cho khéo lại vỡ hết cả alo vì cafe rắn!
    Hik! Mệt quá! Spam câu rồi đi nằm tý!
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pác bình phục roài à? đi đứng ổn định chứ? tưởng sau lần trượt chưn từ cành cây ... ớt xuống pác bị liệt roài chứ
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ừa dzậy mờ mãi iem mới nghĩ ra, ko biết pác ấy liệt trong tình trạng nèo nhề hí hí bỉu sao thấy tướng pác ấy có vẻ kì kì, hay còn bó bột chỗ nèo ấy nên đi đứng mứi khó khăn thía
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    chắc là vẫn liệt ... nhưng liệt chỗ nào thì không biết .. cây ớt cao thế cơ mà ...
  5. ngonho

    ngonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế các bác chưa biết à? không phải bác ấy bị bó bột đâu. Hôm trước bác sỹ phải phẫu thuật để thay bằng cái ống cao su... có điều là cái lúc đo kích thước... chắc có vấn đề gì đó nên giờ mới thế.
  6. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ống cao su bây giờ đắt như than ,làm gì có mà thay.Hình như thay bằng cái chày thì phải.Anh em góp tiền lại cho bác ấy mua cây bút bi để lần sau có xài thì còn ra mực nữa chớ !
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bất chợt Sài Gòn đổ mưa. Ngồi 1 mình nhớ lại thời thơ ấu. Lúc còn học lớp 2 iem cùng với cô bạn hàng xóm nhỏ hơn 1 tuổi thường hay "cuổng trời" tắm mưa, chạy long nhong khắp xóm. Bây giờ rủ cố ấy tắm mưa theo kiểu đó nhưng her cứ cười cười mà ko trả lời potay
  8. SeptemberX6

    SeptemberX6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thế chứng tỏ bác chẳng để ý gì cả. Giờ cô ấy chỉ thích chuyên tắm mưa "truổng cời" cùng với em thôi....
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bấy bì đang bị xử bắn và đã gần toi, chỗ nào cũng nát roài , còn 1 mẩu thì em Tím nhảy vô giữ lấy hổng cho bắn. Pà con xem xét thương tình để lại cho em í thì để, không thì ẩy em í ra nhá
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Bác và mọi người nhầm rồi, em Tím giành giữ lại ko phải vì tiếc thương gì đâu mà giữ lại làm "pín người ngâm rượu" đấy, chắc chắn bổ hơn các loại pín khác mà lỵ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này