1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mở cuộc thi nói ... phét đê !!! ( Cấm nói thật ! )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào...vẫn chỉ là cục đất...sợ nước.......
  2. antibecks

    antibecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hố hố
  3. Luu_Diec_Phi

    Luu_Diec_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mình thấy mấy lão già làm Boss toàn soi mình,mà em có ăn mặc hở hang đâu cơ chứ.
  4. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Sao lại sợ nước nhỉ mình không hiểu
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua làng mình yên tĩnh lắm
    Lúc đầu đêm, anh Bê bi đến quán Tê Tê quỳ gối dập đầu khóc lóc suốt ba tiếng nhưng chị Tím vẫn kiên quyết không tha thứ. Khóc đến 12 giờ kém, khản giọng tê chân không được vào, anh Bê bi ức quá, bèn mò đến nhà em Loát, định kiếm suất vé vớt dự tuyển
    Đến nơi thấy bên ngoài lố nhố thập thụt mấy mống, trong nhà đóng cửa tắt đèn tối như cái tiền đồ của chị Dậu. Anh Bê bi len vào hàng, lòng khấp khởi mong đợi như mong mẹ đi chợ về.
    Bỗng nhiên cửa hé ra, em Loát xuất hiện mặt đằng đằng yêu khí, co chân đá bốp một vật đen đen tròn tròn bay vụt ra cửa, văng vào cây vải cổ thụ trước cổng. Anh Bê bi ... choáng, vội chạy lại xem. Cái vật đen đen tròn tròn ấy làu bàu tức tối một lúc, rồi bay lên đậu trên cành vải khóc sụt sịt, sau đó cất cánh bay chầm chậm, tan biến vào màn đêm.
    Có biết vừa xảy ra chuyện gì không ? Em Loát đang tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi chính thức đưa vào sử dụng
    Chứng kiến cảnh đấy, anh Bê bi hoảng kinh, vội vã "quay đầu là bờ", phi nhanh về quán Tê tê. Quỳ gối thêm 2, 3 phút nữa thì chị Tím mềm lòng, mở quán cho vào. Thế là lại cơm lành canh ngọt
    Còn nói về những bóng đen lố nhố trước cửa nhà em Loát, cũng sợ vãi ... cả linnh hồn, dắt nhau biến sạch, đâu như từ bóng đen số 2 đến bóng đen số 69 thì phải
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    bác cứ lấy cục đất cho vào chậu nước ... không biết nó còn là cục đất nữa không ... hay là một đống bầy nhầy ... mềm oặt ...
    mà chị Fây sưu tầm ở đây lắm chậu to thế ... để đựng nước à
    backy chán quá ... chưa rì đã kêu đau giãy đành đạch thế ... chán đi tìm load
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay em Loát kiểm tra chất lượng sản phẩm được 68 anh rùi
    Đêm nay đến anh số 69 đây, nhưng vì cái anh số 69 ấy sốt ruột quá, nên đã vác đến cho Bắc kỳ kiểm tra trước rùi.
    Chất lượng rùng rợn lắm
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng quá, đen hết cả...
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nói phét, vu oan & ly "dán" anh chị ậy bé chẻng qua là bữa đó chị mệt nên cho ảnh thoải mái 1 bữa
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    He he he
    Quán tê tê vừa tuyển được em tiếp viên xinh ngất. Sang đấy mà xem ảnh
    Thấy thông báo dán ngoài cửa là có tiết mục mới : Mỗi anh vào ủng hộ sẽ được khuyến mãi ... bóc một thứ (dĩ nhiên là trên người em tiếp viên rùi) riêng ... tem thì không được đụng vào. (Đụng vào cái tem đấy bê bì đập đầu vào gối bông tự tử đấy)
    Giai làng bỏ hết quán em Loát, chạy sang đấy rùi. Mải chen nhau chạy, giẫm chết bẹp thằng xếp sau cùng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này