1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh em nào yêu Tây vào đây chia sẻ nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi intersection, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi đi học cũng vậy, việc chúng mày chúng mày làm, việc chúng tao chúng tao làm, nhiều khi sáng dậy thấy hai giường bên mỗi giường 1 đôi.
    Lúc đầu không chịu được (chắc tại tâm không trong sáng ), sau rồi mày đưa vào thì tao cũng đưa vào, hòa cả làng.
    Chỉ có Tây nó biết con gái VN không như vậy nên mỗi khi tôi có bạn gái VN đến chơi, dù không ngủ lại mà chỉ cần về muộn thôi chúng nó cũng tế nhị rút lui hết.
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Các bác share fòng ạ? Thế thì ban đầu cũng hơi ngại Em ở là mỗi đứa một phòng, nhưng cái vách tường cũng ko dày lắm nên em đồ rằng (vì nghe bọn bạn ở apt khác kể lại chứ roommie của em chưa mang bạn trai về ở qua đêm) nghe được hết. Thậm chí chúng nó kể cả tầng trên tầng dưới cũng nghe được Ở tầng 2 , ngay trên fòng con bạn em có 1 couple cứ 2h sáng chúng nó mang nhau ra chiến đấu Chiến đấu xong đấy thì khoảng 1,2 tiếng sau đánh nhau hay làm gì đó cứ rầm rầm Nhiều lần và đều đặn (cứ 2 giờ sáng) đến mức bạn em nó phát điên vì ầm ĩ, ko ngủ được (chắc giường rung kinh quá) nó than vãn với em "Chả lẽ tao bảo chúng nó ko được have *** lúc 2h, ko được moaning giữa ban đêm à?"
    Hài thật
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 13/03/2006
  3. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác chỉ quen biết bình thường thì chả nói làm gì, chứ đã là yêu rồi mà chả "chiến chiếc gì" thì quả là lạ. Đối với dân Châu Âu ******** là chuyện hòan tòan bình thường và cởi mở, chả có gì là xấu xa. Thập thập thò thò ... thích bỏ xừ mà không dám nói là thích, lại còn văn vở đạo đức rởm là kiểu của dân châu Á đặc biệt là Việt Nam.
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    các bác ah các cụ bẩu " nhất dai , nhì dài " cứ thế mà giã . còn súng Tây á ???? trông trong phim thế thôi bác ah - chưa chắc đã chất bằng súng ta đâu bác - mà súng ta cứng hơn súng Tây đó - trước kia em có 1 em gf Nhật ( có được coi là Tây không nhỉ ) , nhưng không phải là Nhật lùn đâu , em này cao tầm 1.68m ,nặng thì ngang em (60kg ) - da ngăm chứ không trắng trẻo như mấy em trong phim đâu, nhưng em oanh tạc cho cũng chỉ nằm thở , mắt nhắm nghiền thôi ( có lần còn ssập cả đệm xuống gầm giường - vì giường sắt chỉ có thang kê nên mấy cái thang ở giữa nó chạy tuốt xuống cuối giường thế là....... ) . em í thú thật là thằng bf trước của em í là người agentina cũng không làm em í ngất trên cành quất như em - mà so với vài anh em VN em biết thì " trình " của em cũng " thường thôi " - nhưng cuối cùng em cũng chào cô ẻm để về với " ao Ta " - " ao Ta " vẫn hay hơn " ao Địch '' nhiều các bác ah .
    nên các bác Ta đừng có mặc cảm mà nghĩ ngợi cho nó ảnh hưởng đến " chuyên môn " - các cụ ngày xưa cũng đánh cho khối bọn Tây chạy dài đấy thôi - nó biểu dương sức mạnh thì ta " trường kỳ kháng chiến " . còn nói như em SG thì em đó chẳng qua là lên giọng hợm hĩnh thôi chứ nói về khoản " thi đấu trên sân Hàng Chiếu " thì Tây cũng không đặc biệt như trong phim đâu bác - vì vd : muốn lâu , chúng nó có thể can thiệp bằng " dược chất " như là rít tầm3-5 ngao trắng thì có mà chơi cả nửa ngày nhưng mà " hàng " nó không " đanh " như của Ta đâu , nên ta cứ chân phương chiến đấu thì lâu ngày cũng lên " cơ " lắm- vì vậy chớ nên dùng " dược chất " can thiệp vào 3 cái chuyện này.
    chúc các bác lúc nào cũng dồi dào sức khoẻ để không làm thất vọng chịo em cả Tây lẫn Ta .
  5. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy việc yêu gái tây thì nghe có vẻ không thuận lắm vì văn hóa của nó khác mình, nhìn thấy mình thì đến 90% chúng nó nghĩ đến chiến để thử xem trai á đông thế nào chứ đ'' có đứa nào nghĩ đến yêu. Thế thì yêu đương nỗi gì!
    Dù bạn có gặp ở hoàn cảnh nào thì việc đầu tiên cả bạn lẫn cô tây ấy cũng chỉ nghĩ đến việc: không biết sau lớp quần áo kia của nó có khác gì không nhỉ? Đúng vậy không nào?
    Còn thì rõ ràng là nó ngọt ngào, hấp dẫn hơn gái Việt rồi. Chỗ nào ra chỗ nấy, cái gì ra cái nấy. Từ xa xưa, VN ta vẫn chẳng thường xuyên khen "đẹp như tây" khi thấy một cô có nhan sắc là gì.
    Với lại nó sạch sẽ hơn, được giáo dục kỹ hơn về giới tính nên cách chiến của nó cũng pro hơn gái mình nhiều. Hơn thế nữa, chúng nó lại không quen kiểu che đậy ham muốn, nhẩy xổ vào ngay khi có thể, bất cứ nơi nào có thể, thử hỏi ai mà chịu được. Điều này làm trai mình thuờng là bị XTS (********* sớm) hết khi chiến với chúng nó.
    Tôi cũng có điều kiện để gặp gỡ nhiều em tây, cả đen lẫn trắng và hình như chưa bao giờ làm thỏa mãn được đứa nào, thôi thì việc mình mình lo, cốt sao mình tới là được, phải không các bạn. Chính điều này cũng làm trai á đông không hề có giá khi gặp những em tây đã chiến vài lần với đối tượng này rồi. Thế cho nên, việc chiến được với gái tây không dễ đâu các bạn, ngoại trừ với gái làm tiền.
    Có điều đặc biệt tôi tiết lộ với các bạn là các mẹ tây già mới thật sự là những nhà sư phạm lớn trong đào tạo ********, theo tôi các bác nên quan tâm đến khía cạnh này, nó còn hay hơn nhiều mấy con teens gặp ở quán bar. Âu cũng là hành trình đúc rút kinh nghiệm cho hạnh phúc gia đình sau này, các bác đừng nên phản đối nhiều quá, bởi vì mình cần phải thừa nhận rằng ở VN mà muốn có một cuộc tình với gái tây thì khó lắm đấy.
    Đừng an phận với cảnh làm cáo nhìn nho xanh, hãy năng động hơn lên các bạn. Chúng ta cũng phải biết là thế giới rộng lớn chừng nào chứ!!!
    Xin lỗi các bạn gái Việt nếu có chút gì đó xúc phạm, nhưng với tôi vẫn luôn là "ao nhà vẫn hơn" trong khi tìm người yêu.
  6. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trong cái phần đầu mày có bao nhiêu mmg văn hoá mà mày lớn tiếng chửi này chửi nọ ghê gớm thế. Nhìn lại mày đi.
  7. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chứ intersection được bao tuổi mà xưng anh "ngọt" thế? Thấy intersection trịnh thượng ở topic "chị em yêu Tây.." chưa đủ, phải lập riêng một topic "trả đũa" ở đây mà vẫn chưa bớt tinh vi đi tý nào à?
    Hay là cố tình chọc người khác để câu bài đấy? Nếu thế thì thành công rrồi!!
  8. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    anh nhiều tuổi hơn em !
    ko hề có ý định trả đũa ai hết
  9. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    phụ nữ nước ngoài có ưu điểm là chân thật hơn fụ nữ Việt Nam , ko hay lừa
  10. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Số di động của chú có 9 số, anh không liên lạc được

Chia sẻ trang này