1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em nhà Trâu trổ tài nói phét đê( Cấm nói thật nhá)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi zatura, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  2. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Uh.Khoảng 30 năm nữa,khi zatu lấy vợ,bọn tớ sẽ đến dự đám cưới zatu.Lúc đó cho bọn tớ mang theo cả cháu nội ,cháu ngoại nhé.
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Đẻ con cái nhanh lên rồi có cháu nội cháu ngoại, sang năm chắc Chi lấy chồng thì 30 năm nữa mới có cháu
  4. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko cần gấp thế,30 năm nữa tớ 52 tuổi,vậy tức là 25 tuổi tớ lấy chồng vẫn kịp để 30 năm nữa có cháu mà.
    Mới lại bây giờ đang chán đời nên chắc chưa lấy chồng được đâu,keke.
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Thì Chi có con nhưng chưa chắc con của Chi đã sinh con sớm thế>>>>> chưa chắc đã có cháu sau 30 năm nữa
  6. NightFox

    NightFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Mịa, bức xúc quá...tớ koh phải trâu...trâu gọi tớ... = anh . Hic..chẳng là tớ có thèng bạn mới cưới con vợ xin thì thôi rồi, lại sắc sảo nữa, lương lậu lại hơn hẳn thèng bạn ... vấn đề là ở chỗ đó. Chính vì thế nên nó "xách cổ" thèng bạn tớ ngon ơ, cái j thèng bạn tớ cũng thua . Hôm qua nó rủ tớ đi uông bia, (trời nóng quá mà) nó uống được vài ly là ca ngay bài ca muôn thủa về thân phận "chó gầm trạn" của nó, nào là tao khổ lắm, ở nhà chẳng dám có ý kiến ý kò jề, nào là con vợ cái j cũng đúng còn nó thì cái j cũng thua.
    Tớ bực quá mới nói : mịa, mày là thèng đàn ông có cái vũ khí quý nhất quan trọng nhất mà koh đem ra dùng cứ ngồi đấy mà ca cẩm
    Nó nói : koh ăn thua, đạn dược hết sạch rùi mà nó vẫn trơ trơ
    Tớ :cũng gay nhể, nghĩ một hồi tớ bảo nó cứ uống bia đê, uống nhìu vào.Nó bức xúc uống khoảng độ hơn chục cốc. rùi tớ mới ghé tai nó thì thầm...
    Nó về gọi điện cho con vợ bảo về nhà ngay có việc oan trọng, về tắm rửa cơm nước rùi tôi có chuyện với cô (jọng hoành tráng lém chắc tại bia) mà lúc đó mới có hơn 4h con vợ nghe thấy cũng lạ (thèng này hôm nay lại định "mưa" đây, đã thế bà về cho biết tay).
    Thèng bạn làm theo lời tớ, cầm theo mấy cái lon bia về nhà. Nó chạy ra sân lấy thước đo, cứ mỗi 1m nó đặt 1 lon, khi con vợ về nó gọi ra bảo :
    Từ trước đến h cái j tôi cũng bị cô bắt nạt cug lép vế ,cũng thua cô. Hôm nay, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, tôi có cái koh thua cô.
    Con vợ : được thôi, thế ông định thế lào
    Thèng bạn :bi h tôi với cô tè thì , nếu cô thua thì từ h cô nhất nhất phải nghe tôi.
    Con vợ okie luôn chấp thèng bạn thi trước. Thèng bạn tớ cậy hơn chục cốc bia, làm cái vọt hết cái đám lon bia nó đặt rùi cười hể hả chắc thắng. Đến lượt cô
    Con vợ : từ từ tôi thi cũng được đã thi thì phải công bằng, phải fairplay, tôi koh dùng tay thì ông cũng koh được dùng tay. thế là thèng bạn tiu nghỉu, thử nghĩ mà xem nó koh chơi tay thì được bao xe, có khi ướt hết cả giầy cũng nên.
    Đến nước này thì tôi pó tay chẳng júp j được nó nữa, AE có cách nào chỉ tui với
  7. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Mịa,mới đọc câu đầu,thấy bạn già này bảo là bạn ý bức xúc,bọn mình có hẳn topic cho việc bức xúc cơ mà.
    thế mà bạn ý lại vào đây=>trên bảo dưới ko nghe.keke
  8. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hô ! trên là đầu mà dưới cũng là đầu..(khác nhau to nhỏ thôi) 2 cái đầu bảo nhau thì nghe thế quái nào đc.
    Miẹ tưởng to mà nhỏ phải nghe à ?
    Nên phối hợp giữa trên và dưới ..ăn ý nhau như đá bóng đồng đội ấy mới ngon lành dc.
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Hô ! trên là đầu mà dưới cũng là đầu..(khác nhau to nhỏ thôi) 2 cái đầu bảo nhau thì nghe thế quái nào đc.
    Miẹ tưởng to mà nhỏ phải nghe à ?
    Nên phối hợp giữa trên và dưới ..ăn ý nhau như đá bóng đồng đội ấy mới ngon lành dc.
    [/QUOTE] Nào mọi người đồng thanh nào. "Vái thím ạ"

Chia sẻ trang này