1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em nhà Trâu trổ tài nói phét đê( Cấm nói thật nhá)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi zatura, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goong85

    Goong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    tại bạn Hèng khơi ra nhá ! tớ hem bít jì đâu
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Ơ, khơi giè cơ, tớ đâu bít giè? Chỉ có bạn Goong khơi thoai!
    Mừ bạn Goong ko đi off à?
  3. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    hc ko có ai mới khổ chứ - hay chị em mình đánh nhau tạm vậy
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Em iu à, chị hổng có kinh nghiệm oánh nhau! Nên iem kiếm ai đoá đi nhé! ^^
  5. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    có ai có king nghiệm chíên đấu làm ơn pm or liên hệ với em
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Thím Nhân ơi
  7. Goong85

    Goong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko bít có đi được không nên ko dam hứa trước,tớ sẽ cố gắng đi với mọi người cho vui mà
  8. Goong85

    Goong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ bọn mình yêu nhau đc ko em?

    Bàn tay ấy đụng vào tay anh , giả vờ lo âu nhé " Khiếp , sao tay em lạnh thế " để có thể giữ tay em trong tay mình lâu hơn , " đến khi nào tay em ấm áp trở lại " Là giả vờ thôi mà , nhưng anh đã mong mình có thể nắm tay em và sưởi ấm bàn tay ấy , mãi mãi được không em ...
    Em ngồi đây ngay bên cạnh anh , run lên trong tiếng khóc cố kìm nén ... Giả vờ thôi nhé , hãy để anh được ôm em vào lòng , mọi muộn phiền sẽ qua mà , hãy bình yên trong lòng anh đến khi nào em mạnh mẽ trở lại ...
    Phút giây im lặng . Anh giả vờ nghĩ " chắc em đã ngủ rồi , hay đang bận việc gì đó quan trọng lắm " .Giả vờ mà , nhưng sao anh vẫn thấy bất an ... lo cho em , sợ có gì đó không tốt đẹp đã đến ... không phải , anh đang giả vờ mà ... nhưng mong sao , mọi chuyện với em vẫn ổn cả ...
    Em thấy nhói đau ở chân . Không phải đang giả vờ anh phải không vì anh thấy nhói đau thật đấy , ở trong lòng anh này .Nhưng anh sẽ giả vờ hỏi " Cần anh cõng không ? " để nhận một câu trả lời ( cũng là giả vờ em nhỉ ) " Em không sao mà " . Anh sẽ giả vờ đi thêm mấy bước nữa , để rồi quay lại " Thôi để anh cõng đi " .... " .... em ăn gì mà nặng thế không biết .... "
    Mái tóc em dựa vào vai anh .Em ngủ đấy à , anh thấy tim mình đang loạn nhịp nè , em giả vờ hay chỉ là một giấc ngủ thật đấy, vì em đã mệt rồi .
    Chiếc xe đi nhanh thật , giá mà nó không đi mãi không ngừng nhỉ , để mỗi lần em chợt thức giấc , ngẩng mặt lên " Anh nhìn gì mà kĩ thế " , anh sẽ giả vờ gắt " Ngủ gì mà ngáy khiếp vậy" , để rồi lại mỉm cười khi em lại dựa vào vai anh ngủ thật ngon ... Không phải là giả vờ đâu em nhỉ ... anh hi vọng em sẽ luôn dựa vào bờ vai anh , bất cứ lúc nào em mệt mỏi nhất ...
    Giả vờ mình yêu nhau em nhỉ : ai đang nhắn tin cho anh thế , hay mỗi lần em hỏi về một cô gái nào đó xa xôi ... Anh không giả vờ đâu , sẽ cười thật lòng " Đâu mà , làm gì có ai " Và trong lòng anh , một niềm vui rất thật : có phải em ghen vì em yêu anh không , có phải em nhói đau vì anh không .... nhưng giả vờ thôi , phải không em ... chỉ có em mới có kiểu ghen dễ thương như thế ...
    Lần đầu tiên đặt môi lên gò má em , sao má em đỏ lên thế , và anh cũng thấy má mình nóng ran .Em quay đi , nhưng là giả vờ thôi em nhỉ ....Trong một cái im lặng thật lòng , anh ước gì em có thế là người yêu của anh ... mãi mãi...
    Anh giơ thật cao món quà " Nè , có giỏi lấy thử xem " ... nụ cười trẻ con và rạng rỡ như hoa nắng khi em với tới món quà của mình ,... sao anh mong thấy nụ cười đó mãi ...Giả vờ thôi , hạ thấp tay xuống để nghe em reo lên " em lấy được rồi " ... và anh sẽ nở một nụ cười thật lòng ... em biết không , có những món quà anh chỉ dành riêng cho em thôi ...
    " Sao anh chẳng chịu nói " Anh yêu em " .... anh đã hứa rồi mà ... " ....Hãy để anh giả vờ nhé rằng : " Anh quên rồi " ... Giả vờ để nhận ra , anh đã mong , được nói điều đó với em mỗi ngày...Nhưng có những điều ,từ trái tim đi đến lời nói ... lại chẳng đễ dàng chút nào ...
    Giả vờ thôi phải không em , khi em nói với anh rằng " Đến một lúc nào đó , em sẽ phải đi , sẽ xa anh " đó là giả vờ , em đang giả vờ anh phải không , em sẽ không đi đâu cả , sẽ ở bên anh mãi mãi .Giả vờ mà ... sao anh thấy tim mình tan nát " Ở lại với anh , đừng đi đâu em nhé " .Anh mong cái nắm tay mình đủ chặt để giữ em lại bên cạnh , vòng tay anh đủ chặt để có thể ôm em trong lòng mình mãi mãi ...Nhưng sao ...
    "Có con gì bay vào mắt em thôi mà " ... Anh biết ... đó là nước mắt ,... nhưng hãy để anh giả vờ " Anh thổi cho em nhé " ... để chạm lên má em , lau khô những giọt nước mắt : " Không sao mà em , anh đã ở đây rồi mà " ... chỉ là bụi bay vào mắt thôi , sao anh lại luống cuống như thế . Giả vờ ... rồi cũng sẽ phải kết thúc đúng không em ...Anh yêu em ... thật sự yêu em nhiều lắm ...
    anh thề đấy
    Được Goong85 sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 11/09/2007
  9. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Linh hôm qua tiếp tục gây án tại đường thanh niên khi cô ấy vẫn tiếp tục đánh nhau bằng môi với anh gì gì cao to..........đẹp zai
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Goong ới.Tớ với ấy thử chơi trò này đi.

Chia sẻ trang này