1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em nhà Trâu trổ tài nói phét đê( Cấm nói thật nhá)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi zatura, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Gặp Nhân ái " mất điện"
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Bác này khẩu khí còn lớn hơn mình hehe. Em fn 8k 188 cũng có ,fn bboy 8k fn 2 cũng có bác thích kiểu gì chiều kiểu đấy, giao lưu cho vui sao bác lại bảo em mồm to. Em thấy bác mồm to hơn em rrồi đấy
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Nhân ái là ai hả bác em chả biết. Mà hình như post bài hơi lạc đề .Đây là topic bóc phét mà
  4. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi off vui ơi là vui!
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi off vui ơi là vui!
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy,ngó ra cửa sổ để ngắm nhìn bình minh.Nhưng thật bực mình khi bình minh thì ko thấy,lại thấy ngay 1 cậu bé cứ đứng giữa đường tay cầm quần vẫy vẫy,mông thì lắc tung toé.Ban đầu minh chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra,bỗng thấy 1 bác gái chạy đến gọi: Zatura ơi,về nhà đi cháu,sao cháu lại ra nông nỗi này,ko đc con đấy yêu thì có con khác yêu mà.
    Giờ mình đã hiểu: Zatura bị bồ đá,hoá điên nên..........
  9. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy,ngó ra cửa sổ để ngắm nhìn bình minh.Nhưng thật bực mình khi bình minh thì ko thấy,lại thấy ngay 1 cậu bé cứ đứng giữa đường tay cầm quần vẫy vẫy,mông thì lắc tung toé.Ban đầu minh chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra,bỗng thấy 1 bác gái chạy đến gọi: Zatura ơi,về nhà đi cháu,sao cháu lại ra nông nỗi này,ko đc con đấy yêu thì có con khác yêu mà.
    Giờ mình đã hiểu: Zatura bị bồ đá,hoá điên nên..........
  10. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    trời mày cũng nhìn thấy hả chi sáng nay tao cũng thấy đang định đến kể cho mày hoá ra mày nhìn thấy rồi mà cả tao cả mày đều thấy chứng tỏ ko những cầm quần vẫy vẫy mông lắc tung toé mà còn chạy lung tung khắp nơi nữa sợ thật

Chia sẻ trang này