1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geoamap

    geoamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

    "Các cụ xưa bảo ở rể ?onhư chó chui gầm chạn?. Thanh niên ngày nay nhiều người nhất quyết không có nhà thì đi thuê chứ không về nhà bố mẹ vợ ở. Các bậc phụ huynh có độc con gái thường lo lắm: Các nàng đi lấy chồng hết, còn hai cụ sống lẻ loi, thật là buồn" Theo Dantri.com"
    Theo anh em thì vấn đề này thế nào? Mình đang khó xử quá, mà bố mẹ vợ lại rất muốn về ở chung. Thực lòng cũng chẳng khoái chút nào.
  2. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ vợ anh muốn anh sống chung là được rồi,vì các cụ muốn vậy thì các cụ sẽ cư xử với anh như con trai thôi. Nhà em có đến 4 chị em gái liền nên khi mà đi lấy chồng cũng lo bố mẹ ở nhà sẽ buồn.Đầu tiên là chị cả nhà em lập gia đình.Ban đầu hai anh chị ko sống với nhà ngoại mà ở riêng,nhưng sau rồi anh chị cũng chuyển về nhà sống chung với gia đình em.Lúc đó nhà còn em và một chị trên em nữa chưa lập gia đình nên với hơn 50m2 của một căn hộ tập thể cũng hơi chật hẹp cho 6 người lớn và 1 bé trai nhà chị.Nhưng cuộc sống vẫn êm ả,bố mẹ em chiều con rể hết mực và ko ai nói là "chui gầm chạn" cả.Nhiều khi chị em em còn bảo: "mẹ chiều anh thế rồi sau này chồng bọn con mẹ có chiều thế không?" Mẹ em khẳng định luôn:" Sống tốt là chiều hết". Anh rể đi làm về ko phải mó máy vào bất kể công việc gì trong gia đình,chỉ có ăn,xem TV,ngủ.Từ việc lớn việc bé đã có bố mẹ vợ và các em vợ làm.Họp gia đình được nêu ý kiến của bản thân,tự do bình đẳng như mọi thành viên khác trong gia đình,ko phân biệt theo kiểu "rể là khách".
    Cuộc sống ở rể là thế đó chứ cũng ko phải là "chó chui gầm chạn" đâu, hơn nữa con cái lại đuợc bà ngoại và các dì dạy bảo cẩn thận ko tốn một khoản gia sư.
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đấy là ngày sửa ngày xưa, bây giờ thì thường đi thuê nhà 1 thời gian giả vờ sống kham khổ, kiểu gì các cụ thương chả kéo về, mọi người hỏi thì cứ nói, có muốn ở đấy đâu, bố mẹ vợ cứ bắt về ở cùng đấy chứ...thế là hoà cả làng
  5. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ít người nên sang năm cưới mẹ mình có ý định muốn anh nhà "ở rể". Hihi, mẹ mình còn mến anh hơn mình nữa, hễ có gì ngon là đều gọi anh đến ăn chứ đâu coi là "chột chui chĩnh gạo" đâu nào làm nhiều lúc mình thấy ghen tỵ ghê. mình thấy ở rể cũng tốt chứ sao, khỏi phải lo tiền nhà nì mai mốt vợ bạn sinh con thì có thêm ông bà chăm sóc, mình nghĩ một đứa trẻ hưởng được sự quan tâm và chăm sóc của bố mẹ và ông bà thì rất tốt bạn ạ với lại giờ bọn mình đi làm suốt nên chuyện đụng chạm cũng ít thì phải.
  6. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Kô biết mấy đại ka khi ở rể thì bàn gia tiên nhà mình sẽ để đâu nhỉ?
    Hỏi để tham khảo và học tập!
  7. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì cũng khó nghĩ lắm. Bây giờ tư tưởng đã thoáng hơn rất nhiều rồi. Tôi cũng có nhiều bà con, anh em ở rể. Họ vẫn sống rất tốt, rất được nhà vợ tôn trọng. Ngay cả anh rể tôi, hiên vẫn ở nhà tôi, tất nhiên là anh chị có nhà riêng và đã được chia đât rồi. Nhưng mà tôi là con trai thì đi xa nhà, ông cụ thì mất rồi, nên nếu không có anh rể và chị thì không biết phải tính thế nào. Như thế là may mà có ông ấy ở đấy cho đấy.
    Tuy nhiên nếu anh mà mà con trai trưởng, lại là con độc nhất thì không tiện lắm. Vì đúng thật, còn bàn thờ gia tiên, còn ông bà nhà mình nữa chứ.
    Bác cứ căn cứ hoàn cảnh mà lo liệu. nhưng mà cái tư tưởng chó chui gầm chạn thì hiện ko còn đâu. Ông bà già nhà vợ chả phải quý ông anh như vàng ấy chứ
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Trừ khi mồ côi thì mới phải lo bàn thờ gia tiên để đâu thôi bác ạ!
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Ở rể đi rồi mới thấm thía cảnh làm dâu của chị em fụ nữ,mà nói chung vẫn còn sướng chán
  10. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác gái này cứ đùa. Làm dâu là bắt buộc phải ở nhà chồng, xin ra ở riêng cũng khó. Chứ mà làm rể mà thấy gia đình vợ không tốt, không tôn trọng mình thi một phát ra ngoài ở riêng luôn, chứ tội gì phải chịu. Ông bà ngoại quý mình, mong có người ở cùng thì mình mới ở rể. Chứ nếu không thì ...

Chia sẻ trang này