1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    khổ quá, em định sửa dấu cho cái chữ kia, tính em hơi bị cầu toàn ạ . Lạ 1 nỗi là em vẫn post bài với nick này đc mà nó lại ko hiện lên là em đã log in và thay vì e*** thì nó lại tương thành 1 bài khác . Vội nên ko coi lại mà đã bị mang tiếng spam rồi
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    khổ quá, em định sửa dấu cho cái chữ kia, tính em hơi bị cầu toàn ạ . Lạ 1 nỗi là em vẫn post bài với nick này đc mà nó lại ko hiện lên là em đã log in và thay vì e*** thì nó lại tương thành 1 bài khác . Vội nên ko coi lại mà đã bị mang tiếng spam rồi
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tinh tướng ghê, tưởng lấy chồng bây giừ mà dễ à, không lấy chồng thì bị thiên hạ dè bỉu, mà lấy phải thằng nào dở hơi ăn cám lợn cũng chết, đàn bà sít đầu 3 mà chưa có lấy ai có mà chạy rẽ đất, đàn ông đầu 3 đít xông xênh, tuổi xuân phơi phới đâu như đàn bà đã toan về già...oh...lá...la
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tinh tướng ghê, tưởng lấy chồng bây giừ mà dễ à, không lấy chồng thì bị thiên hạ dè bỉu, mà lấy phải thằng nào dở hơi ăn cám lợn cũng chết, đàn bà sít đầu 3 mà chưa có lấy ai có mà chạy rẽ đất, đàn ông đầu 3 đít xông xênh, tuổi xuân phơi phới đâu như đàn bà đã toan về già...oh...lá...la
  5. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nghe bác nói mà người ớn lạnh. Khủng khiếp thế cơ hả bác???
    Cũng chia buồn với bác nhé.
    [/quote]
    Cuộc sống với nhà vợ kô hề đơn giản đâu... mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh, chúng tôi có 1 mối tình tưởng như chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi... cuộc tình kéo dài 8 năm rồi mới cưới... đến nay sống với nhau đã 15 năm rồi... chưa về nhà bố vợ thì vất vả là đương nhiên, nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để lấy được hạnh phúc, hạnh phúc là gì...là vợ chồng dù có nghèo khó nhưng luôn âu yếm thương yêu nhau từ ánh mắt nụ cười.....
    Về với bố mẹ vợ nửa năm mà tan nát hết....mặc dù bố mẹ vợ đều là Tri thức, sống văn hoá.... nhưng dù sao... kô phải là cha mẹ sinh ra mình.... thì sao hiểu mình bằng bố mẹ đẻ...Rể là khách mà.
    Rồi sự biến đổi về sinh hoạt nữa, ví dụ ỷ lại có ông bà thì dành thời gian vào việc khác thay vào việc chăm lo con cái... lúc vui vẻ kô sao, lúc có chuyện thì mình là người có tội.
    Rồi sự so sánh... họ so sánh mình với những người con rể khác...Đàn ông sống phải có tư cách... chẳng ai khen thằng đi ở Rể, họ kô nói ra nhưng họ nghĩ như vậy...
    Tôi yêu vợ tôi, nguyện sống với vợ tôi thế là đủ... nếu hầu hạ ai thì người trước tiên mình hầu hạ chính là bố mẹ sinh ra mình chứ kô phải bố mẹ vợ... nghe phũ phàng nhưng đúng là thực tế ... thôi thà....Xa thơm còn hơn gần... kô ngửi được.
    Rốt cuộc, nếu có ngày trở lại... sẽ là vĩnh viễn kô bao giờ tôi ở Rể... ví dụ nghèo đến kô có nhà mà ở thì cũng thuê nhà mà sống.... ta là ta, hạnh phúc sẽ mãi là hạnh phúc!
  6. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nghe bác nói mà người ớn lạnh. Khủng khiếp thế cơ hả bác???
    Cũng chia buồn với bác nhé.
    [/quote]
    Cuộc sống với nhà vợ kô hề đơn giản đâu... mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh, chúng tôi có 1 mối tình tưởng như chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi... cuộc tình kéo dài 8 năm rồi mới cưới... đến nay sống với nhau đã 15 năm rồi... chưa về nhà bố vợ thì vất vả là đương nhiên, nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để lấy được hạnh phúc, hạnh phúc là gì...là vợ chồng dù có nghèo khó nhưng luôn âu yếm thương yêu nhau từ ánh mắt nụ cười.....
    Về với bố mẹ vợ nửa năm mà tan nát hết....mặc dù bố mẹ vợ đều là Tri thức, sống văn hoá.... nhưng dù sao... kô phải là cha mẹ sinh ra mình.... thì sao hiểu mình bằng bố mẹ đẻ...Rể là khách mà.
    Rồi sự biến đổi về sinh hoạt nữa, ví dụ ỷ lại có ông bà thì dành thời gian vào việc khác thay vào việc chăm lo con cái... lúc vui vẻ kô sao, lúc có chuyện thì mình là người có tội.
    Rồi sự so sánh... họ so sánh mình với những người con rể khác...Đàn ông sống phải có tư cách... chẳng ai khen thằng đi ở Rể, họ kô nói ra nhưng họ nghĩ như vậy...
    Tôi yêu vợ tôi, nguyện sống với vợ tôi thế là đủ... nếu hầu hạ ai thì người trước tiên mình hầu hạ chính là bố mẹ sinh ra mình chứ kô phải bố mẹ vợ... nghe phũ phàng nhưng đúng là thực tế ... thôi thà....Xa thơm còn hơn gần... kô ngửi được.
    Rốt cuộc, nếu có ngày trở lại... sẽ là vĩnh viễn kô bao giờ tôi ở Rể... ví dụ nghèo đến kô có nhà mà ở thì cũng thuê nhà mà sống.... ta là ta, hạnh phúc sẽ mãi là hạnh phúc!
  7. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko dễ, bây giờ trai đầy đường ra. Ko lấy trai Vn thì lấy nước ngoài, galăng, lịch sự, tôn trọng phụ nữ chứ lấy phải cái bọn dở hơi sót lại thế kỉ trước mà làm gì.
  8. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko dễ, bây giờ trai đầy đường ra. Ko lấy trai Vn thì lấy nước ngoài, galăng, lịch sự, tôn trọng phụ nữ chứ lấy phải cái bọn dở hơi sót lại thế kỉ trước mà làm gì.
  9. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nói năng đàng hoàng thì đã chẳng phải bị người ta del bài đến vài lần.
    Ghớm, tỏ vẻ tôn trọng ,lịch sự lắm nên xin lỗi xin phải người nọ người kia, nhưng ai mà đọc đủ các bài viết của lão này thì đủ biến con người đó tôn trọng đến như thế nào.
    Tôi cũng cảh fải rỗi hơi mà chửi bới này nọ, chỉ vì bức xúc cái kiểu ăn nói mất dạy nên phải vào mà dạy cho vài bài thôi.
    Ở dâu hay ở rể là tuỳ hoàn cảnh và tâm lý của mỗi người hay mỗi gia đình, đừng vì cái quan điểm của cá nhân mình mà đi dè bỉu, nhục mạ quan điểm của người khác: là chó chui gần chạn, là nhục,là ****... (tự quay lại đọc cho hết trước khi comment)

    Con mất dạy choe con gaconhamchoi, mấy hôm tao bận không vào đây được mày tưởng bở nhảy ra xí xớn hả, cái loại vơ hết câu chửi của thiên hạ vào mình như mày thì tao thấy bố ****** vô phúc đẻ ra mày rồi , diễn dàn lập ra là để mọi người bàn luận nhiều khía cạnh , mày là con choe con chưa hiểu sự đời lại nhẩy ra để người ta nhổ nước bọt vào mặt , mày bênh vực những thằng đi ở rể thế chắc nhà mày chả còn tông giống gốc rễ gì rồi bố ****** cụ kị nhà mày đều đi ở rể nên mày mới ngu thế , mày tưởng tao bị xoá nick thì tao không viết được nữa hả . Nói cho mày biết một ngày tao có thể lập 100 cái nick, mày đi đâu cũng không thoát được tao đâu , Những loại ngựa cái như mày làm gì có phúc lấy được chồng , làm dâu khổ thật nhưng mày cũng không có được cái phúc đó đâu cái loại dít xanh, bần người như mày chắc phải rước giai về nhà mà hầu rồi , con ngu đi vơ hết lời lẽ bẩn thỉu xã hội ,
    Đây là lần đầu tiên tao phải ngồi nghĩ để chửi một dứa con gái, mày là con thậm nghu chí ngu , đại ngu, những gái nào bênh con này cũng đều là loại lăng loàn hư thân chắc nết
  10. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nói năng đàng hoàng thì đã chẳng phải bị người ta del bài đến vài lần.
    Ghớm, tỏ vẻ tôn trọng ,lịch sự lắm nên xin lỗi xin phải người nọ người kia, nhưng ai mà đọc đủ các bài viết của lão này thì đủ biến con người đó tôn trọng đến như thế nào.
    Tôi cũng cảh fải rỗi hơi mà chửi bới này nọ, chỉ vì bức xúc cái kiểu ăn nói mất dạy nên phải vào mà dạy cho vài bài thôi.
    Ở dâu hay ở rể là tuỳ hoàn cảnh và tâm lý của mỗi người hay mỗi gia đình, đừng vì cái quan điểm của cá nhân mình mà đi dè bỉu, nhục mạ quan điểm của người khác: là chó chui gần chạn, là nhục,là ****... (tự quay lại đọc cho hết trước khi comment)

    Con mất dạy choe con gaconhamchoi, mấy hôm tao bận không vào đây được mày tưởng bở nhảy ra xí xớn hả, cái loại vơ hết câu chửi của thiên hạ vào mình như mày thì tao thấy bố ****** vô phúc đẻ ra mày rồi , diễn dàn lập ra là để mọi người bàn luận nhiều khía cạnh , mày là con choe con chưa hiểu sự đời lại nhẩy ra để người ta nhổ nước bọt vào mặt , mày bênh vực những thằng đi ở rể thế chắc nhà mày chả còn tông giống gốc rễ gì rồi bố ****** cụ kị nhà mày đều đi ở rể nên mày mới ngu thế , mày tưởng tao bị xoá nick thì tao không viết được nữa hả . Nói cho mày biết một ngày tao có thể lập 100 cái nick, mày đi đâu cũng không thoát được tao đâu , Những loại ngựa cái như mày làm gì có phúc lấy được chồng , làm dâu khổ thật nhưng mày cũng không có được cái phúc đó đâu cái loại dít xanh, bần người như mày chắc phải rước giai về nhà mà hầu rồi , con ngu đi vơ hết lời lẽ bẩn thỉu xã hội ,
    Đây là lần đầu tiên tao phải ngồi nghĩ để chửi một dứa con gái, mày là con thậm nghu chí ngu , đại ngu, những gái nào bênh con này cũng đều là loại lăng loàn hư thân chắc nết

Chia sẻ trang này