1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Taurusgirl ( Bạn có thể dung chức năng PM để gửi tin riêng cho 1 cá nhân khác)
    được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 31/05/2007
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Taurusgirl ( Bạn có thể dung chức năng PM để gửi tin riêng cho 1 cá nhân khác)
    được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 31/05/2007
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , càng ngày càng vui đây, hehe...chiều quay lại xem tiếp
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , càng ngày càng vui đây, hehe...chiều quay lại xem tiếp
  5. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mặt bằng chung trong này tôi thấy anh em con trai không thích ở rể và xu hướng này không có cơ phát triển, cãi nhau làm gì[​IMG]
  6. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mặt bằng chung trong này tôi thấy anh em con trai không thích ở rể và xu hướng này không có cơ phát triển, cãi nhau làm gì[​IMG]
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chú này yêu 8 năm, sống với nhau 15 năm, dễ đã 50 tuổi đầu mà nói như ... quặc ấy.
    Cái vàng thứ nhất, chú phải thêm vào là cuộc sống nhà vợ chú chứ không phải cuộc sống nhà vợ nói chung.
    Chú về sống với nhà vợ mà lại còn thường trú trong đầu cái tư tưởng nhà vợ nhà mình, rồi thì phân biệt đối xử phải chăm sóc cha mẹ mình hơn cha mẹ vợ thì anh nghi ngờ cái văn hoá của chú cũng như cái nhận định về cách sống văn hoá của nhà vợ chú. Những cái chú viết chỉ thể hiện một thằng đàn ông ko biết tự quyết định cuộc đời mình.
    Anh nghĩ nằm yên gầm chạn cho nó lành.

  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chú này yêu 8 năm, sống với nhau 15 năm, dễ đã 50 tuổi đầu mà nói như ... quặc ấy.
    Cái vàng thứ nhất, chú phải thêm vào là cuộc sống nhà vợ chú chứ không phải cuộc sống nhà vợ nói chung.
    Chú về sống với nhà vợ mà lại còn thường trú trong đầu cái tư tưởng nhà vợ nhà mình, rồi thì phân biệt đối xử phải chăm sóc cha mẹ mình hơn cha mẹ vợ thì anh nghi ngờ cái văn hoá của chú cũng như cái nhận định về cách sống văn hoá của nhà vợ chú. Những cái chú viết chỉ thể hiện một thằng đàn ông ko biết tự quyết định cuộc đời mình.
    Anh nghĩ nằm yên gầm chạn cho nó lành.

  9. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Chú này yêu 8 năm, sống với nhau 15 năm, dễ đã 50 tuổi đầu mà nói như ... quặc ấy.
    Cái vàng thứ nhất, chú phải thêm vào là cuộc sống nhà vợ chú chứ không phải cuộc sống nhà vợ nói chung.
    Chú về sống với nhà vợ mà lại còn thường trú trong đầu cái tư tưởng nhà vợ nhà mình, rồi thì phân biệt đối xử phải chăm sóc cha mẹ mình hơn cha mẹ vợ thì anh nghi ngờ cái văn hoá của chú cũng như cái nhận định về cách sống văn hoá của nhà vợ chú. Những cái chú viết chỉ thể hiện một thằng đàn ông ko biết tự quyết định cuộc đời mình.
    Anh nghĩ nằm yên gầm chạn cho nó lành.

    [/quote]
    Tự quyết định là gì? Anh làm sao mà hiểu rõ vấn đề của chúng tôi!
    Đây chỉ là ý kiến của tôi, chuyện của tôi cũng có kinh nghiệm nào đó cho chủ topic và những tham gia topic này...
    Còn nói về văn hoá giữa anh và tôi chúng ta kô nói đến... điều anh nói trên đây cũng đã nói lên điều gì đó về văn hoá của anh rồi đấy!
    Còn tôi kô có tư tưởng C... chui gầm chạn giống anh.
    Chúc anh tiếp tục nằm đấy và mát mẻ... nếu tôi là bố mẹ vợ anh, và cũng vào topic này để biết con rể mình có ý kiến này... tôi sẽ quan tâm đến anh hơn... anh sẽ có nhiều xương hơn khẩu phần trước đây đấy... chúc anh Hạnh phúc.
  10. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Chú này yêu 8 năm, sống với nhau 15 năm, dễ đã 50 tuổi đầu mà nói như ... quặc ấy.
    Cái vàng thứ nhất, chú phải thêm vào là cuộc sống nhà vợ chú chứ không phải cuộc sống nhà vợ nói chung.
    Chú về sống với nhà vợ mà lại còn thường trú trong đầu cái tư tưởng nhà vợ nhà mình, rồi thì phân biệt đối xử phải chăm sóc cha mẹ mình hơn cha mẹ vợ thì anh nghi ngờ cái văn hoá của chú cũng như cái nhận định về cách sống văn hoá của nhà vợ chú. Những cái chú viết chỉ thể hiện một thằng đàn ông ko biết tự quyết định cuộc đời mình.
    Anh nghĩ nằm yên gầm chạn cho nó lành.

    [/quote]
    Tự quyết định là gì? Anh làm sao mà hiểu rõ vấn đề của chúng tôi!
    Đây chỉ là ý kiến của tôi, chuyện của tôi cũng có kinh nghiệm nào đó cho chủ topic và những tham gia topic này...
    Còn nói về văn hoá giữa anh và tôi chúng ta kô nói đến... điều anh nói trên đây cũng đã nói lên điều gì đó về văn hoá của anh rồi đấy!
    Còn tôi kô có tư tưởng C... chui gầm chạn giống anh.
    Chúc anh tiếp tục nằm đấy và mát mẻ... nếu tôi là bố mẹ vợ anh, và cũng vào topic này để biết con rể mình có ý kiến này... tôi sẽ quan tâm đến anh hơn... anh sẽ có nhiều xương hơn khẩu phần trước đây đấy... chúc anh Hạnh phúc.

Chia sẻ trang này