1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Chú này yêu 8 năm, sống với nhau 15 năm, dễ đã 50 tuổi đầu mà nói như ... quặc ấy.
    Cái vàng thứ nhất, chú phải thêm vào là cuộc sống nhà vợ chú chứ không phải cuộc sống nhà vợ nói chung.
    Chú về sống với nhà vợ mà lại còn thường trú trong đầu cái tư tưởng nhà vợ nhà mình, rồi thì phân biệt đối xử phải chăm sóc cha mẹ mình hơn cha mẹ vợ thì anh nghi ngờ cái văn hoá của chú cũng như cái nhận định về cách sống văn hoá của nhà vợ chú. Những cái chú viết chỉ thể hiện một thằng đàn ông ko biết tự quyết định cuộc đời mình.
    Anh nghĩ nằm yên gầm chạn cho nó lành.

    [/quote]
    Cũng nói thêm để anh hiểu, tôi dứt áo ra đi khỏi nhà vợ trong tư thế đàng hoàng, bố mẹ vợ tôn trọng, các cụ còn phải khóc vì điều đó.
    Trong thời gian sống với các cụ dù là ngắn ngủi, các cụ và tôi chưa bao giờ phải mặt nặng mày nhẹ để mà anh suy đoán về tư cách và văn hoá của tôi.
    Chuyện kô ở nhà vợ hay ở rể là sai lầm nó có nhiều phần vấn đề..... vợ chồng tôi vẫn gặp nhau thường ngày...vẫn âu yếm gần gũi... có điều như lúc đang yêu......con cái tôi vẫn quan tâm chăm sóc.... mục đích của tôi là gì sao anh kô hiểu nhỉ.... đó là 1 mái nhà và vợ con... sự quan tâm đến gia đình vợ sẽ rất thoải mái và tự nguyện không gượng ép!
    Còn cứ ngồi gầm chạn như anh thì... không còn gì để nói....
    Mà tôi cũng không thích nói chuyện với 1 người đẳng cấp khác với tôi.... Xin lỗi anh nhé. Chúng ta không hợp nhau!
  2. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Chú này yêu 8 năm, sống với nhau 15 năm, dễ đã 50 tuổi đầu mà nói như ... quặc ấy.
    Cái vàng thứ nhất, chú phải thêm vào là cuộc sống nhà vợ chú chứ không phải cuộc sống nhà vợ nói chung.
    Chú về sống với nhà vợ mà lại còn thường trú trong đầu cái tư tưởng nhà vợ nhà mình, rồi thì phân biệt đối xử phải chăm sóc cha mẹ mình hơn cha mẹ vợ thì anh nghi ngờ cái văn hoá của chú cũng như cái nhận định về cách sống văn hoá của nhà vợ chú. Những cái chú viết chỉ thể hiện một thằng đàn ông ko biết tự quyết định cuộc đời mình.
    Anh nghĩ nằm yên gầm chạn cho nó lành.

    [/quote]
    Cũng nói thêm để anh hiểu, tôi dứt áo ra đi khỏi nhà vợ trong tư thế đàng hoàng, bố mẹ vợ tôn trọng, các cụ còn phải khóc vì điều đó.
    Trong thời gian sống với các cụ dù là ngắn ngủi, các cụ và tôi chưa bao giờ phải mặt nặng mày nhẹ để mà anh suy đoán về tư cách và văn hoá của tôi.
    Chuyện kô ở nhà vợ hay ở rể là sai lầm nó có nhiều phần vấn đề..... vợ chồng tôi vẫn gặp nhau thường ngày...vẫn âu yếm gần gũi... có điều như lúc đang yêu......con cái tôi vẫn quan tâm chăm sóc.... mục đích của tôi là gì sao anh kô hiểu nhỉ.... đó là 1 mái nhà và vợ con... sự quan tâm đến gia đình vợ sẽ rất thoải mái và tự nguyện không gượng ép!
    Còn cứ ngồi gầm chạn như anh thì... không còn gì để nói....
    Mà tôi cũng không thích nói chuyện với 1 người đẳng cấp khác với tôi.... Xin lỗi anh nhé. Chúng ta không hợp nhau!
  3. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới sang ngoại ở rồi, bước đầu cũng thấy thoải mái như ở nhà mình, thậm chí các cụ còn không nghiêm khắc như ông bà nội. Để xem thế nào rồi trao đổi lại.
  4. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới sang ngoại ở rồi, bước đầu cũng thấy thoải mái như ở nhà mình, thậm chí các cụ còn không nghiêm khắc như ông bà nội. Để xem thế nào rồi trao đổi lại.
  5. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó... may mắn thì cách sống của anh trùng hợp với gia đình vợ. Còn nếu là người khác.... muốn yên ổn phải bỏ đi thói quen của mình để yên cửa yên nhà... còn tôi... luôn sống theo tính cách của mình, kô ai thay đổi được cả. Vì thế mà tôi chẳng ở nhà vợ.... ví dụ ở riêng tôi thích 2 vợ chồng chẳng có mảnh vải nào che thân đi ra đi vào, thoải mái và mát mẻ... ở nhà ngoại thì làm gì có chuyện đó hí hí
  6. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó... may mắn thì cách sống của anh trùng hợp với gia đình vợ. Còn nếu là người khác.... muốn yên ổn phải bỏ đi thói quen của mình để yên cửa yên nhà... còn tôi... luôn sống theo tính cách của mình, kô ai thay đổi được cả. Vì thế mà tôi chẳng ở nhà vợ.... ví dụ ở riêng tôi thích 2 vợ chồng chẳng có mảnh vải nào che thân đi ra đi vào, thoải mái và mát mẻ... ở nhà ngoại thì làm gì có chuyện đó hí hí
  7. geoamap

    geoamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay thật, ở đâu cũng thế thôi, phải bớt cái tôi đi chứ thì mới thích nghi được. Tính người chẳng ai giống ai, vậy lúc nào cũng theo ý của mình thì cái xã hội này nó loạn à? Anh đi làm ở cơ quan cũng vậy thôi, nhiều khi thích làm theo ý mình nhưng bố bảo có khi chẳng dám đúng không ạ ?. Còn những sở thích như anh nói thì nếu thích, nếu liều thì ở đâu chẳng làm được? Chí đã thích thì Phèo luôn chứ sợ gì.
    có câu này cũng hay: "chỉ sống vì mình thì không đáng sống".
    Nói có gì không phải mong các bác bỏ quá. Các bác tiếp tục góp ý, em đang chuẩn bị phải đưa ra quyết định rồi.
    Được geoamap sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 05/06/2007
  8. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải giận bạn cả! Chỉ sống vì mình thì kô đáng sống... Chính xác.
    Không có gì quý hơn Độc Lập Tự Do cũng là một câu hay đấy.
  9. thatsnotvalid

    thatsnotvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới biết nỗi khổ của mọi người!
  10. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác các chú bàn rôm rả quá em cũng xin góp vài nhời
    - Không có gì quý hơn độc lập tự do câu này luôn đúng
    - Để có được như trên mình cũng phải linh hoạt chứ nếu mới lấy nhau chưa có điều kiện mua nhà, thuê nhà ở riêng thì về ở chung nằm gai nếm mật ở gầm chạn nuôi chí làm ăn kiếm tiền khởi nghĩa chẳng tốt hơn là ra ngoài ngay rồi túng thiếu v/c lại mâu thuẫn v.v.. Chỉ sợ các bác các chú nào ở gầm chạn quen rồi quên mất chí hướng thôi.
    - Khi đã ở gầm chạn thì cũng có nghĩa phải chấp nhận tạm thờ bỏ nhiều cái tôi của mình đi cho nó phù hợp phải không ạ

Chia sẻ trang này