1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    anh em nói chủ yếu mới về một phía mà, không biết là khi ở rể rồi thì chức năng quyền hạn có bị thay đổi nhiều không? cũng biết là đều do mình, nhưng dù sao đi nữa vẫn cảm thấy có gì đó bị hạn chế hơn. Tất nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó, anh em phân tích thử kinh nghiệm của mình, cái tích cực- mặt hạn chế? cách khắc phục? Để mình học hỏi, hoàn thiện, chuẩn bị cho cuộc sống ở rể, sắp phải quyết định rồi.
  2. geoamap

    geoamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi, anh em lực bất tòng tâm thì mới ở rể, chứ tôi nghĩ đa số thì cũng không thích, thanh niên trẻ đa số thích tự do, ở với các cụ thân sinh ra mình chưa chắc đã thích huống hồ ở với bố mẹ vợ. Em thì thuộc vào dạng trách nhiệm cao cả, chưa biết nên thế nào đây???
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhà vợ mà có điều kiện về diện tích, ít anh em thì cứ về ở, vấn đề gì đâu mà phải bàn cãi
  4. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hì, ở rể nói chung lúc đầu thì hơi rón rén, nghe ngóng tí nhưng về sau quen hết í mà. Bạn cứ mạnh dạn mà về làm "râu" nhà người ta đi. Các cụ thân sinh ra bà xã mình mà tốt thì có khác gì ở nhà mình, mà thông thường thì "dâu là con, rể là khách" bố mẹ vợ đối xử với con rể theo cái kiểu rất kính nhi viễn chi nên đa phần các anh em ở rể rất là sung sướng, có khi sướng hơn ở với bố mẹ đẻ. Còn nếu ở một thời gian mà nhạc phụ nhạc mẫu cứ khinh khỉnh hoặc coi ta là cái thằng mèo mù vớ cá rán thì lúc ấy hai vợ chồng té ra ngoài ở riêng cũng chưa muộn mà. Chúc may mắn !
  5. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi đừng nghe lũ vịt giời thuyết phục mang thân đi ở rể , nhục nhã lắm , mấy lão làng tôi ở rể chẳng dám ho he gì mất hết tư cách trong nhà đã nhục ra đường nếu gặp phải chuyện gì đứa trẻ con nó cũng trợn mắt : Mày là thằng nao ở đâu đến, chó chui gầm chạn lại còn to mồm hả cút .
    Nếu không phải văn hoá làng thì ở thế đâu còn được làm chồng nữa . Ở nhà mình có xây dựng gì cũng là của mình, còn nhà vợ không làm thì bảo đúng là khách , làm thì bảo thằng này định chiếm đất nhà vợ hay sao mà hăng hái thế . Tóm lại không có điều kiện thuê nhà mà ở . Ông trời phân công ngôi thứ rồi dừng so bì với đàn bà mà cũng đừng để họ so đọ với mình

  6. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chú là thằng rể như thế nào? Nếu mà chú kính yêu cha mẹ vợ như cha mẹ mình, cư xử lễ độ, phải phép... thì bố mẹ vợ có thêm một thằng con trai quý hóa.
    Ngược lại chú là thằng tự ti, lòng dạ hẹp hòi ... thì quả thật ở rể là địa ngục.
    Tùy chú xem mình ở kiểu người nào, chú tự quyết định lấy việc của chú.
    Thân ái!
  7. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
  8. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh không có cái phúc phải chui gầm chạn em ạ đất nhà anh rộng lắm bà xã đang tính đẻ thêm thằng cu nữa để khỏi lọt vào tay đứa khác họ , lại đông con cháu sau này chú em đi ở rể hay sao mà dám dạy anh thế . anh kính trọng nhạc phụ của mình và ông bà cũng quý anh vì nhiều lý do khác nhưng cho dù nhà họ không có con trai hoặc giả anh là con trai thứ thì anh cũng không ở rể hiểu chưa thằng em .
    Có lần đi chơi về khuya vợ nghen dùng dằng mãi mới mở ông ngoại biét chuyện bảo :sao mày không đấm vỡ mồm nó cho tao tao cho phép mày , không có cái thói như thế .Đàn bà phải dạy nghiêm con ah.
    Hợp với ông lắm hôm nào vợ dở chứng (tất nhiên do anh mắc chuyện). ở nhà ngoại là không dám to mồm lơ tơ mơ là bị ông ngoại chỉ mặt ngay , ông hay rất phong kiến sợ tiếng không biết dạy con gái
  9. geoamap

    geoamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn tỷ phú Lê Viết Hùng nói cũng đúng, thế nhưng đây đang muốn hỏi nhờ anh chị em góp ý, chú cứ nói thế ngại chết. Tất nhiên là đời tôi tôi quyết, nhưng mình đâu dám nói mình khôn, biết hết chuyện đời đâu có dễ, mà sống sao cho phải càng khó, vậy mới nhờ đến cả cánh anh em, cả chị em góp ý chứ. Quyết thì không khó, song về rồi thì phải cư sử thể nào? sống thế nào để gìn giữ tình cảm cho bền lâu? Các cụ thì mỗi người mỗi tính, chẳng ai giống ai, già càng khó chiều chứ. Anh em từng trải rồi thì đóng góp thật nhiều để anh em trẻ đọc, nghiền ngẫm mà áp dụng noi theo, vận dụng cho phù hợp với điều kiện của mình.
    Được geoamap sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 22/05/2007
  10. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội nhiều em giở chiêu ở rể ra để lừa phỉnh buộc cổ anh em dắt vào cũi, chiêu đấy cũ rích nhưng nghe xuôi tai phết và hiệu nghiệm, cũng rất nhiều anh em dính rồi ngoan ngoãn để mấy ả buộc cổ, sau này thấy nhẩy ra ngoài ở riêng hết

Chia sẻ trang này