1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi mà phải nói lại:
    Tôi nghiêm cấm đám đàn ông ở rể!
    Đừng chết vì thiếu hiểu biết nhé.
    Cực thân!
  2. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông luôn có tâm lý tự ti không thoải mái khi ở rể. Hic hic thui thà rằng thuê nhà ở kham khổ còn hơn mỗi buổi chiều sau khi tan làm, chồng không muốn về nhà hic hic
  3. LnN

    LnN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế bố mẹ vợ cho nhà ra ở riêng thì sao hả các bác? Nhận hay không nhận nhỉ? .
  4. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nhận nhỉ? Chẳng có lý gì để từ chôi. Hi hi
  5. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sướng khổ tùy gia cảnh và cũng tùy người nữa bạn ơi! Nhưng nói chung là thuê nhà ở riêng vẫn hơn chứ,hai vợ chồng tuy hơi buồn tí nhưng được cái tiện lợi thoải mái,thi thoảng về thăm ông bà thì lại quý hơn nhiều ấy chứ
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ có tức cười không, cha mẹ các anh chắc khác cha mẹ các chị, cho nên vợ sống trong nhà chồng thì không sao, nhưng cha mẹ vợ dù có đơn thân chiếc bóng các anh cũng nhất quyết không về ở chung...
    Cha mẹ em mà một thân một mình thì đánh chết em cũng về sống với cha mẹ, chồng bỏ cũng chịu chứ cha mẹ mình làm sao bỏ được? Mà những người chồng nhẫn tâm ngăn cản vợ mình về chăm sóc cha mẹ vợ thì bỏ em cũng chẳng tiếc
  7. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Feb nói rất chí lý, mình là đàn ông con trai nhưng rất tán thành với quan điểm của bạn. Chắc chắn bạn có một người chồng tuyệt vời.
  8. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Ừ cha mẹ mình mang nặng đẻ đau ra mình chăm bẵm yêu thương hơn hai mươi mấy năm, tốn bao tiền của thì mình phải chăm lo lúc già cả, đau ốm chứ,
    Chồng nào mà có ý đó thì bỏ đi cũng ko tiếc.
    Mình chăm sóc cho ba mẹ chồng thì chồng cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cho ba mẹ vợ.
  9. smallrose123

    smallrose123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì sau lại khổ các bà chị bạn thôi.
    Bố mình cũng sống với bên nhà vợ, bà ngoại và mẹ mình chiều bố mình quá đến giờ bố mình lười không để đâu cho hết (xin lỗi bố yêu, con chỉ nói sự thật). Vợ thì làm quần quật, đầu tắt mặt tối, chồng thì về nhà chỉ có nằm dài xem TV, vợ nấu xong mời "rụng cả răng", chồng mới đủng đỉnh xuống ăn, không động tay động chân làm bất kỳ việc gì. mà nếu có làm thì khônghỏng chỗ nọ lại hỏng chỗ kia. Mà bố mình lại quân phiệt nữa chứ, ông làm trong quân đội nên "quân lệnh như sơn", vợ con cấm có cãi. Mà mẹ mình đi làm kiếm tiền còn nhiều hơn bố mình ấy chứ.
    CHo dù thế bố mẹ mình vẫn sống rất hạnh phúc, ngay cả bọn mình vẫn rất tự hào về gia đình mình vì hai cụ lại rất yêu nhau dù rằng đã hơn kém 60 tuổi rồi. Cuối cùng bố mình vẫn chốt lại "bố mà lười sao sinh ra chúng mày" hi hihi.
    Tuy nhiên, mình vẫn quyết tâm là "dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về", không để kiểu như nhà mình nữa (mặc dù mình sống ở nhà chồng). Gia đình bình đẳng, vợ chồng đều đilàm kiếm tiền như nhau thì phải san sẻ công việc mà làm chứ.
  10. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.Phải dạy chồng cẩn thận ko thì lười lắm.
    Vợ nấu cơm thì chồng rửa bát.Vợ giặt đồ(= máy) thì chồng lau nhà.
    Ba tớ cũng chúa lười, về đến nhà là hỏi cơm.Leo lên lầu nằm xem ti vi, mình nấu xong kêu khản cổ thì bảo là xem thời sự , bóng đá...xong đã.
    Ổng tắm còn lười , mẹ suốt ngày giục thì còn làm việc gì cơ chứ?
    Thỉnh thoảng có nấu cơm(tức là bắc nồi cơm điên)khi ko có vợ con ở nhà.

Chia sẻ trang này