1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Mỗi bác 1 ý kiến, theo em cực chẳng đã mới phải về sống nhà vợ.
    Em hay đàn đúm, rượu chè với đồng nghiệp,bạn học, đội bóng,...ở nhà bố vợ chắc bị đuổi sớm.
    Ở rể nghe ai mắng con chó con mèo cũng chạnh lòng các bác nhỉ. Thôi em cứ nhà thuê em ở, mặc dù nhà vợ thừa hẳn 1 căn em cũng chịu.
  2. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu. Loại thùng rỗng kên to ấy mà. Ngưu tầm mã cả thôi.Chắc gì có vợ, hoặc là lấy mấy đứa dở người.
    Ở nhà vợ là chó chui gầm chạn vậy ở nhà chồng thì chó chui gầm gì hả anh? Chắc gầm giường hay gầm...?
  3. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ô bà này ăn nói lạ nhỉ, thế đàn ông và đàn bà khác nhau cái gì nào ?
    Câu hỏi này mang tính chắc nghiệm đề nghị bà con im lặng.
  4. geoamap

    geoamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    báo cáo với các anh em, chị em. Tôi đã chuyển qua nhà vợ ở được hơn tuần nay rồi. 10 ngày qua được vinh hạnh "nằm gầm chạn" mà có cảm giác thật thoải mái, cứ như ở nhà mình vậy, mình coi bố mẹ vợ như các cụ thân sinh, còn các cụ cũng coi mình như con gái, tất nhiên các cụ có bảo ban việc gì cũng tế nhị hơn. Bước đầu báo cáo kết quả với anh em. Hi vọng mọi việc sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp.
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Không ở rể thì các thanh niên ngoại tỉnh cưa gái HN làm gì?
  6. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại, 10 thằng ở rể thì 9 thằng trong đầu cũng rình rập, mong mỏi bố mẹ vợ tẽo thì độc chiếm tài sản và nhà cửa không thì mưu đồ chính trị, danh vọng và những việc đen tối khác, có thế thôi, những thằng nào ở rể ở đây nghe rõ chưa
    Chữ phò dễ có mấy đường...
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Khé khé, chiến hữu nói hay lắm.
    Những thằng nào ở rể ở đây nghe rõ chưa.
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hì, cũng tùy người tùy cảnh, nhưng mà, đàn ông con zai, mà pải ở rể, dù vì lý do nào đi chăng nữa, cũng mất tiếng nói lém !!!
    Tớ là tớ hông thích zai ở rể, hehe, tự do bay nhảy mới thích !!
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì cưới được vợ hiền, bố mẹ vợ cũng hiền, ^^, nói chung mọi chuyện tốt đẹp thế là tốt rùi, chúc mừng bạn
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Ở rể nhục bỏ mama, nghèo em cũng cố cho thằng cu Tèo đi bộ đội.

Chia sẻ trang này