1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là ra ở riêng, chỉ khi nào các cụ già cả ốm yếu thì đón về để tiện chăm sóc
    chú nào có đủ vài trăm triệu hay vài tỷ để mua nhà chắc bố mẹ mừng phải biết, các chú mua nhà ra ở riêng thì ai cản làm gì, chí ít thì đủ chi phí mỗi tháng vài triệu tiền thuê nhà và ô sin
    chỉ tội các bậc làm cha mẹ, thương con thương cháu vừa làm ô sin không công vừa tiết kiệm tiền cho concái thì bị nói này nói kia, rặt một lũ vô ơn bất hiếu
  2. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Nhất quyết không ở rể
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bây giờ nhiều người xây nhà tình nghĩa lắm, cứ ở đi, mất gì của bọ
  4. opvitop

    opvitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cứ nói gì thì nói chứ chẳng có thằng đàn ông nào thích ở rể cả đâu
    Có người ở rể thì chỉ tại hoàn cảnh mà thôi, Hoặc là trong tính toán đấy
    Nếu cho lựa chọn thì ai chả thích ở riêng,nếu không thì quả là con người bất thường .hoặc không bình thường,các bác nhỉ !!!
  5. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Này, trình độ văn hoá của bác lớp mấy hay suy nghĩ bác nông cạn mà ăn nói bừa bãi thế.
    Bác bảo không ăn thua trên mạng này, nhưng cách nói của bác không nghe được.
    Bác hào khí chất đàn ông thế ra ngoài đời tự kiếm tiền mua nhà, nuôi vợ đừng có dựa vào bố mẹ đi rồi hãy phát biểu như thế.
    Được TraMi1983 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 17/09/2007
  6. nofearatall

    nofearatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ở đời tôi biết 3 loại đàn ông ở rể:
    loại 1: Hèn, điều kiện kém: Ở rể mục đích nương nhờ, tìm chốn dung thân:-> loại này phải COI THƯỜNG
    Loại 2: Có điều kiện nhưng chọn nhà chỉ có 1 con gái, nhà giầu, bố mẹ già yếu sắp chết ... -> Loại này phải COI CHỪNG
    Loại 3: Yêu phải con gái nhà không có thằng Cậu nào, bố mẹ vợ quý mến đề nghị về ở, tính tình hợp với ông bà nhạc, kính trọng với bố mẹ, bố mẹ yêu quý, các em kính trọng, lo cho các em như em ruột...-> loại này rất ít nhưng đáng COI TRỌNG
    Được nofearatall sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 17/09/2007
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hay
  8. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ừ hay thật!
  9. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con gái độc của 2 cụ nhà tớ nhưng tớ cũng chúa ghét cho anh giai ở rể, bố mẹ tớ nhà cửa đàng hoàng ở Hà Nội cơ mà tớ cứ thích rủ anh giai thuê nhà ở riêng cho độc lập, 2 cụ chăm mình từ bé tới lớn, giờ lại có thêm ông con rể trong nhà thì chán chết
    Thiết nghĩ, tớ thấy chả có ai thích ở rể đâu, kể cả mấy thằng bạn tớ ra trường chuột sa chĩnh gạo được vợ rủ về ở nhà cao cửa rộng của bố mẹ vợ, cơ mà vẫn ấm ức lắm, thói đời vẫn thế mà
  10. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, vấn đề ở đây là tình nghĩa với các cụ mà thôi . Bố mẹ bạn nhà cao cửa rộng, có CH đàng hoàng thì đã sao nếu chàng rể đừng chăm chăm nhìn vào đó, nếu các cô vợ đừng coi chồng mình là "chuột sa hũ gạo" . Đã xđịnh là cưới nhau mà còn nhìn vợ (hay chồng mình) là "chuột", nhà mình là chĩnh gạo thì khó mà sống lâu dài với nhau lắm đó bạn à!
    Thử hình dung thêm khoảng 10-15 năm nữa, liệu rằng có ng con nào mạnh miệng nói rằng cứ để bố mẹ ở lủi thủi với nhau như thế không ? (Loại trừ những ng con không có lương tâm nha). Nhà có nhiều anh chị em thì nên chọn 1ng trông nom ông bà, chứ con 1, hoặc con cuối (các anh chị đã ra riêng) mà cũng kéo ra ở riêng nốt, cảm thấy bất nhẫn thế nào ấy. Sinh lão bệnh tử, ai cũng trải qua, bố mẹ bên nào cũng thế, vđề là biết sắp xếp để chu toàn cho các cụ mà thôi.
    Cực chẳng đã phải làm ăn xa, để các cụ ở nhà hoặc các cụ còn nhiều sức khỏe thì khác. Chứ không thì....

Chia sẻ trang này