1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ở HN có trại dưỡng lão cũng xịn đấy, có bài báo ca ngợi về cái trại đó rồi nhưng lâu lâu nên quên địa chỉ, có cụ còn cảm thấy sướng vì có nhiều bạn già, thứ nữa cụ ông, cụ bà lại còn được tha thẩn, rủ rỉ rù rì với nhau, T7, CN các con các cháu vào thăm đông nượp.
    Xin lỗi! cứ tống các cụ vào đó, ở nhà 2 vợ chồng tha hồ tung hoành.
    Hehe, hình như phí cũng hơi cao so với thuê ôsin
  2. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng quá, trừ con bất hiếu thôi, còn lại con cái nào chả phải chăm sóc bố mẹ khi ốm. Cái mọi người bàn ở đây là khi bố mẹ vợ khỏe mạnh, độc lập, tự chủ í chứ
  3. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    nghe có vể tiêu cực nhể? Nhưng hơi phiến diện chủ quan đó.
  4. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    choáng nhất là cảnh ở rể ..
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện ở rể ...
    Các bạn tư vấn cho tớ cái ... Đang khó nghĩ và khó chịu quá ...
    Là thế này: Vợ tớ mới sinh cu đc 2 tháng, tháng đầu ở nhà tớ (có vợ chồng tớ và bà nội), tháng 2 cho sang ngoại cho thoải mái (có ông bà ngoại chăm)
    Bây h nhà ngoại lại đang mún mẹ con ở tiếp đến khi cứng cáp (1 tuổi chẳng hạn) rùi về với lý do như sau:
    - Ở nhà tớ thì 1 mình bà nội vất vả (kể cả có ng giúp việc) thì lo thằng cu cũng ko đc chăm tốt...
    - Ở nhà tớ thì khá xa chỗ vợ làm (cách khoảng 7km) còn nhà ngoại thì cạnh (khoảng 2km) nếu vợ trưa đi làm về thì tiện
    - Ở ngoại thì chăm lo cho mẹ và con tốt hơn, bố cu cũng nhàn nhã đi chơi
    Thế đấy, ông bà ngoại phân tích vậy, vợ tớ thì cũng thic nhà ngoại ... Tớ thì tất nhin là thic nhàn rùi nhưng bà nội thì có vẻ không thic mà nghĩ lâu dài tớ cũng dek thic, lúc nào cũng qua lại nhà ngoại, rể như khách mà ... vả lại để lâu đâm ra vợ chồng chẳng có trách nhiệm quái j với gia đình ... Ngay như 1 tháng vừa rồi, tối chẳng làm đc vc j, cứ lo đi đi về về nội nội ngoại ngoại
    Bạn nào đã từng rơi hoàn cảnh đấy cho tớ ý kiến với ...
  6. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thời đại, mỗi môi trường sống mỗi suy nghĩ.
    Thời nguyên thủy, ở trong hang: cả làng ở chung, tới mùa tổ chức lễ hội Tình yêu. Trai gái thích nhau là ngủ chung, chả phân biệt gì cả. Con cái đẻ ra do người mẹ chịu trách nhiệm nuôi lớn. Tại sao? vì đàn ông dễ chết yểu trong những đợt đi săn. Phụ nữ chỉ hái lượm nên vẫn có cái ăn và sống lâu hơn. (Một bác sử gia nào đã cho biết thế. P không nhớ tên. Sorry bác í)
    Ngày xửa ngày xưa: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Con gái là con người ta, lấy chồng rồi thì họ tên bố mẹ đẻ đặt cho cũng mất. Mà anh con trai muốn lấy con gái nhà ai thì phải mang thiệt nhiều lễ vật và cả tiền nữa sang nhà cô gái. Tại sao? Nhà gái mất hoàn toàn 1 lao động chính nên nhà trai phải nộp nhiều lễ vật. Do đó, cô gái về nhà chồng nhiều khi bị cảnh: mất tiền mua mâm - thì đâm cho thủng; mất tiền mua thúng, thì đựng cho nát, mất tiền mua con - thì đánh cho chết !!!
    Bây giờ thì tình cảnh làm dâu cũng đã khá nhiều rùi. Pink thấy có nhiều cô dâu trong box này ca ngợi bố mẹ chồng hết lời. Và nhiều người do có điều kiện (như mua nhà riêng...) hoặc vì hoàn cảnh (đi làm xa nhà...), cũng không sống với bố mẹ chồng. (ngày xưa á, chồng đi đâu xa thì con dâu cũng phải ở nhà phụng dưỡng. Làm gì có cảnh bỏ nhà đi theo luôn - đùa tí - cũng là đi làm thôi).
    Và các cô gái không bị mất tên họ khi đi lấy chồng nữa. Và như nhà ba mẹ Pink, bàn thờ có hình ông nội và ông ngoại để cạnh nhau (2 bà còn sống cả). Ở quê vẫn thờ, nhà Pink sống xa quê cũng thờ vì không phải năm nào cũng về quê làm đám giỗ được.
    P thấy các cô về nhà chồng - dù ít nhiều có băn khoăn suy nghĩ rồi cũng tùy theo hoàn cảnh của mình (công việc, tình cảm, ...) mà - ở chung - ở xa - ở gần. Chứ có ai lại la hét to lớn, toàn là thấy nhục nhã như nhiều anh về nhà vợ ở topic này đâu???
    Pink thấy tội nghiệp cho mấy anh chàng nào ở nhà vợ mà thấy nhục vì Pink nghĩ:
    - thứ 1: họ mất cơ hội có thêm những người sẵn sàng mở lòng để yêu thương, chăm sóc mình. Thường những ông bố bà mẹ vợ nào mà nhiệt tình đón con rể về nhà thì thường là người không hẹp hòi, sẵn lòng chăm sóc người khác. (chứ không á, như nhiều ông bố vợ trẻ khỏe vui tính thế kỷ 21 á..... thì vợ chồng mày đi đâu thì đi cho tao còn khóa cửa nhà đưa ****** đi du lịch, bù đắp bao năm vất vả. )
    - thứ 2: chắc chắn những người này phải đứt dây thần kinh yêu thương rùi. Trẻ em mồ côi, nạn nhân sập cầu cần thơ còn cho tiền được, bạn bè chung sở thích này nọ cũng yêu lắm, quý lắm thương lắm được. Sao người hy sinh cho mình, chăm sóc cho mình lại không thể yêu thương?
    - thứ 3: họ mất khả năng tự suy nghĩ và tư tưởng chắc bị đóng chặt vào 1 cái khung nào đó. Kiểu như chưa bao giờ thấy tuyết nhưng nghe nói tuyết rơi đẹp lắm, lãng mạn lắm thì chắc chắn là phải thế rùi, chưa bao giờ đến bãi rác cả nhưng chắc chắn là nó phải thối lắm vì ai cũng bảo thế. Đâu biết tuyết tan cả con đường như kiểu mới có lũ lụt xong bẩn lẹp nhẹp không chịu được, đâu biết bãi rác sau khi chứa đầy rác thì nhiều cái được làm sân golf cao cấp ??? Mấy người này chỉ có thể hưởng thụ cuộc sống theo 1 chương trình lập sẵn mà thôi.
    - thứ 4: họ tự mình làm khó mình. Ai cũng biết chăm con nít rất cực. Pink chưa có con nhưng các anh giai đồng nghiệp thì có 4 ông đã có vợ sinh rùi. Ông nào cũng mắt đỏ hoe, phong độ mất hết, cả ngày lờ đờ vì mệt mỏi do đêm phải thức đậy 2h/lần để cho con bú thay vợ. Đấy chỉ là 1 khoản cho ăn thôi đấy, còn bao nhiêu cái khác nữa. Có người phụ giúp vừa khỏe thân - vừa có thể tập trung lo sự nghiệp. Sao lại thấy nhục?!
    Còn những khó chịu khi về ở chung với gia đình vợ thì Pink nghĩ là chuyện thường ngày ở đâu chả có mỗi khi chuyển sang 1 môi trường mới. Mới vào công ty mới, có phải làm quen không? Có phải chiều và nhịn nhân viên cũ không? Nếu biết chịu khó đầu tư suy nghĩ để thu xếp thì ở nhà vợ cũng có làm sao nhỉ?
    (Cảm nhận của Pink chống chỉ định với những anh nào lấy vợ không vì yêu mà vì tiền, nhà, xe, sĩ diện ...)
    Vài dòng chia sẻ với các anh chị em. Thân chào.
  7. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông thì chớ dại mà ở rễ. Đến con chó nhà vợ cũng không dám la ...
  8. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    ở rể sướng hơn nhiều mà
  9. chocolate119

    chocolate119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có đkiện thì tốt nhất là ra ở riêng.Ở rể bất tiện lắm.Mà cánh đàn ông con trai lúc nào cũng thích sống thoải mái, mình làm chủ gia đình,mọi việc là mình quyết. Sống cùng bố mẹ vợ, cái gì cũng phải giữ ý, nhẹ nhàng tế nhị, giống như đi làm dâu ý. Mà kiểu đó thì cũng ít nhiều mất đi một phần nam tính, mạnh mẽ roài.Người ngoài nhìn vào, dù bạn có lí do gì, thì vẫn bị tiếng là ở rể, là.... chui gầm chạn. hic hic
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    nhiều cha làm chai chuối hột rồi thịt luôn con chó ấy chứ
    @đùa tí thôi , mấy bác trai cực chẳng đã phải ở rể chứ có đk ở riêng cho sưóng, em ơ với ông bà già đi nhậu nhẹt bù khú về khuya bị cằn nhằn mà em đã muốn điên rồi, huống gì các bác..ba cái vụ về khuya dễ lời ra tiếng vào với ông bà nhạc lắm ,,,,kể các bác nghe : hồi trứoc em có chở một ông ngưòi quen với gia đình về nhà( ông này nghèo phải ở rể, giờ làm lớn những vẫn phụ thuộc chính trị vào gia đình nhà vợ), về hơi khuya tí mà bà mẹ vơ nặng nhẹ đủ điều: nào là đủ lông đủ cánh rồi nên không thèm theo quy tắc gia đình..rồi về khuya chắc lại đú đởn với bọn tạp nham...em thì muốn đấm cho bà đấy mấy quả(vì em rất ghet mấy bà khinh ngưòi kiểu này)..những nghĩ cho ông ấy sau này rồi lại thôi..mà ông ấy lúc đấy cũng 35-36 rồi..Thế đấy ở Rể nhiều khi nhục lắm..nhất là với bạn bè..em rất thông cảm cho các bác trong hoàn cảnh như trên...Bác nào iu quá thì đành chịu chứ định tiến thân theo kiếu cố đấm ăn xôi thì suy nghĩ kĩ trứoc khi hành động

Chia sẻ trang này