1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shansa0901

    shansa0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
  2. thaophuongtoantrungten

    thaophuongtoantrungten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi mà có lựa chọn lại chui đi ở rể:
    - Muốn mời bạn bè đến ăn cơm hay nhậu nhẹt một bữa cũng khó
    - Ở nhà vợ mà có thêm em vợ hay không có ai ngoài ông bà già vợ có muốn đánh trần quần đùi gác chân xem vô tuyến ở phòng khách cũng không được
    - Ở nhà vợ thì bố mẹ đẻ có muốn lên chơi cũng cảm thấy khó xử
    Nói chung là bác nào dam bẻ cong chân để bò thì mới thấy thoải mái, còn thì bố mẹ vợ có hiền có tốt đến mấy cũng có cái thói quen, nếp nghĩ, kỷ luật của riêng họ, mà mình đã đến ở nhà họ thì mình phải tuân theo không ít thì nhiều. Tớ là tớ phục mấy bác ở rể, tớ có hai ông chú, ở rể ông tớ, ông tớ làm to, đến khi ông tớ về hưu, con rể có chứ sắc, bộ vợ và con rể bất hòa, cả hai nói toẹt ra là không bao giờ cho con trai ở rể. He he đừng có dại!
  3. geoamap

    geoamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gia đình cứ nghĩ đi ở rể là ghê gớm, song lấy vợ rồi thấy chuyện ở rể cũng là lẽ bình thường thôi. Anh em đừng suy nghĩ nặng nề như bạn này nhé. hãy vô tư lên nhé các bạn, đừng ích kỷ
  4. mimixinh11

    mimixinh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ hỏi bạn vài điều thôi, khí không phải (dựa trên mấy ý bác kia vừa pốt thôi nhé), có j bạn bỏ quá cho nhá :
    - Mỗi lần bạn muốn mời bạn bè của bạn tới nhà bạn (tức là nhà vợ í ) thì sao ?? Hay là, mỗi khi có dịp tụ tập thì "Thôi, anh em mình ra quán, cho lành, chứ về nhà tớ, ứ tiện (còn bố mẹ vợ, còn em vợ... hị hị)
    - Có tự do thoải mái muốn làm j thì làm (kiểu như bác kia nói là "đánh trân quần đùi gác chân xem vô tuyến") được hông
    - Mỗi lần bố mẹ đẻ sang chơi thì sao, chắc cũng chỉ dám qua ngồi chút chút rùi zìa nhỉ, ở lại ngại bỏ xừ ra í chứ
    À đấy tớ hỏi vài điều thế thôi, cũng chả có j đâu mừ "nặng với nề nhỉ"
    Tớ thì tớ là tớ anti - ở rể, chả hỉu, cứ thấy con trai lấy vợ rùi lại sang ở nhà bố mẹ vợ thì... thế nào ế
  5. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cứ thay chữ rể=dâu, chữ vợ=chồng, dĩ nhiên là đọc phiên phiến cái đoạn đánh trần quần cộc đi nhé, nhưng phụ nữ cũng có nhu cầu bạn bè mà, rồi không chén chú chén anh, nhưng cũng thích tụ tập ăn uống chuyện trò đấy! Rùi vợ cũng chả phải từ gốc cây nẻ ra, nên cũng có bố mẹ đến thăm , chắc chùng cũng ngồi 5p rùi về à?
    Nếu trả lời được thì hãy hỏi tiếp nhá!
    Thời buổi này mà còn phân biệt nhà vợ với nhà chồng, chuối!!!
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phân biệt thì rủ luôn cả bố mẹ chồng về nhà vợ ở cho vui nhể
    [​IMG]
  7. geoamap

    geoamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính ích kỷ, cái tôi quá trội, thì anh em mình ở đâu cũng thấy không thoải mái, chỉ còn nước ra đảo ở 1 mình mà thôi. Còn chuyện ở rể, tất nhiên để có được sự thoải mái, tự do tùy theo ý thích của mình cũng vô cùng lắm, còn có anh thích ở nhà cứ phải "ở trần 100%" cơ, ... cái này khó!!!. Còn chuyện bạn bè, có vợ con chắc chắn chuyện này sẽ hạn chế hơn, bất cần biết ở đâu, cùng ai, tất nhiên, ai cũng phải có bạn có bè nhưng chuyện tụ tập uống ở nhà bố mẹ vợ thỉnh thoảng làm bữa có khi các cụ còn khuyến khích ấy chứ, khéo ra có khi còn kéo được cả bố vợ, em vợ nhậu cùng vui. Vậy nên, theo ý chủ quan nhé: không đáng ngại lắm khi ở rể, anh em cứ nhìn nhận cho nó thoải mái hơn đi, tính cái được cái mất rồi so sánh 1 cách khách quan nhé.
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa lấy vợ và không bao giờ có ý định ở rể nên không thể cảm nhận một cách khách quan được.
    Hay là làm cái điều tra xã hội :D trên vnexpress.net nhỉ?
    Cá nhân mình thấy ở rể là một sự lựa chọn cuối cùng
    1. Nếu bạn ko ở với bố mẹ bạn
    2. Nếu bạn ko có nhà riêng
    3. Nếu bạn ko đủ tiền thuê nhà riêng.
    4. Nếu bố mẹ vợ không quỳ xuống hôn chân bảo con ơi ở với tao đi, bố mẹ bạn cảm động thút thít con ơi đi đi.
    Thì ở với nhà vợ cũng là một giải pháp.
    Chả tìm nổi lý do nào dễ thương để biện hộ nữa.
  9. geoamap

    geoamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ấy chết, nói thế này thì nặng lời quá
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử lấy 1 con vợ tác ta và kinh tế ko quá khá giả thêm vào nữa nó vừa đẻ xong 1 thằng cu xem ... keke lúc đó thì chỉ có quỳ xuống mà tự an ủi rằng : "thôi thì vì vợ con"

Chia sẻ trang này