1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geoamap

    geoamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử lấy 1 con vợ tác ta và kinh tế ko quá khá giả thêm vào nữa nó vừa đẻ xong 1 thằng cu xem ... keke lúc đó thì chỉ có quỳ xuống mà tự an ủi rằng : "thôi thì vì vợ con"
    [/quote]
    Bạn thể hiện đúng là 1 người kinh nghiệm. Có sự trải nghiệm chắc chắn không sáo rỗng. Bố ai mà nói mạnh được điều gì. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, tùy cơ ứng biến. ke ke
  2. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    sắp lấy vợ nhưng chẳng biết nó nên ở rể.
    Nhà mình thì bé, nhà vợ thì lớn
    Nhưng chắc rồi mọi việc sẽ okie thôi, mình nhỉ
    anh yêu mình nhất
  3. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì còn phải đắn đo gì nữa. Đừng sống ích kỷ "sống chỉ vì mình thì ko đáng sống", hãy biết hi sinh, đặc biệt cho vợ con thì ko có gì phải suy nghĩ!!!
  4. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    chẹp, nói thật e thấy nhiều bác trai trên này sống ích kỉ quá. Túm đi túm lại là chỉ vì sợ mất tự do, sợ kg dc to tiếng với vợ con, sợ kg dc về muộn, sợ kg dc lười nhưc ở riêng hay như ở nhà mẹ mình vân vân vàc vân vê. Các bác đã lập gia đình rồi, lại vẫn còn giữ tư tương như trai tân chưa vợ vậy sao? Ngoài chữ tình ra cũng còn phải chữ nghĩa, chữ trách nhiệm nữa chứ Chả có ng vợ nào lại muốn chồng mình ở rể ( vì ai mà chả biết thừa tính ích kỉ của đàn ông, sorry mất lòng nhưng em vẫn nói ), nếu kg phải do những lý do bắt buộc ( cha mẹ vợ ốm đau, chị nhà là con 1, ...) ? Nếu cho rằng mình kg ích kỉ thì saokhông dẹp đi chữ SĨ để có 1 gia đình êm ấm hạnh phúc nhỉ ? Các anh nói '''' rể là khách''''. Chỉ là "khách" khi các anh tự cho mình là "khách" thôi. "Khách" là gì? Là đi làm về chỉ dám ren rén ngồi, kg dám ho, kg dám nói, kg dám vào bếp giúp vợ nấu cơm, kg dám cầm cái giẻ lên lau nhà, ... Các anh nói nàh vợ coi "rể là khách''? ĐÚng, rể chỉ là khách nếu các chàng rể nhất quyết kg muốn làm chủ, thế thôi.
    Hãy bớt sống cho bản thân mình đi, sống vì vợ, vì con, vì ng thân xung quanh, tự nhiên các anh sẽ thấy dễ dàng hơn.
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    tuỳ cơ ứng biến
  6. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    M Có ông bạn đang chán vợ vì cái tội cứ ém chồng về ở với ông bà ngoại đây. Sướng cũng chẳng biết đường sướng. Chán!!!
  7. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Anh xã nhà tớ cũng ở rể 1 thời gian, nhà có mỗi tớ (các em ở xa) nên các cụ chiều 2 vợ chồng hết mực, đi làm về chỉ việc ăn, chơi. Thế nhưng xã cũng chỉ chịu ở 2 tháng là đòi ra ở riêng. Lý do cũng tương tự như bạn nói ở trên.
    Bây giờ, 2 vợ chồng chiều chiều về bố mẹ ăn tối rồi mới về nhà mình. Mình vẫn gần gũi các cụ mà vẫn tự do.
    Ở riêng muôn năm, dù có khó khăn tí nhưng khắc phục dần dần.
  8. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chị CHip lâu lắm mới thấy xuất hiện, dạo này khoẻ ko chị?
    Ở rể em thấy chả ông chồng nào chịu đâu nhỉ? Nhà em có mấy đứa con gái ko đứa nào chịu ở nhà vợ dù chỉ 1 tháng thôi
  9. HCDH

    HCDH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em ko phản đối các bác ở rể đâu, bên nhà vợ mà neo người thì sớm muộn gì mình thương vợ thì chăm lo cho các cụ cũng là nghĩa vụ và quyền lợi của mình thôi . Nhưng mà em vẫn cố gắng theo phương án là lúc các cụ còn sức khoẻ thì mình nên tự lực (thuê nhà hay mua nhà ở riêng cái đã), lúc nào các cụ yếu rồi thì đón các cụ về ở với mình (thế là ko phân biệt nhà ngoại nhà nôi, các cụ bên ngoại bên nội đều về ở nhà mình được hết ). Tóm lại là mình sống có trách nhiệm nhưng vẫn phải làm chủ được gia đình mình
  10. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    vất vả đọc hết cái topic này .....
    iem thì chưa vợ con thì thấy thế này : nói thật ở riêng là thoải mái nhất ..chứ nói thật ở nhà bố mẹ mình cũng chưa chắc thoải mái đâu ( iem đang sinh viên nên thấy thế )
    còn cái chuyện làm dâu ở nhà chồng ..nhiều người cho là hợp lý .vì nó như là thói quen từ xưa " dâu con ,dể khách " mà . còn ngược lại thì nó hơi trái với thói quen .với suy nghĩ ,vả lại gặp mấy thằng ko có chuyện gì làm .chúng nó ngồi phân tích này nọ .đâm ra suy nghĩ nhiều ..và tất nhiên bố mẹ vợ thì làm sao mình có cảm giác thân quen ,tự nhiên như bố mẹ mình được ......
    cho nên tùy hoàn cảch mỗi người thôi .

Chia sẻ trang này