1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh can chú, ngàn lần can chú!!!
    Anh có ông anh cọc chèo, thằng cha này ở rể nhà ông bố vợ anh. Nhìn cuộc sống của hắn anh thấy chua chát lắm!
    Bố mẹ vợ thì nói hắn rất xấu (... không trực tiếp )
    Còn con chị vợ tớ thì... có lần nói láo với chồng bị tớ mắng cho một trận tơi tả và tuyên bố với vợ là nếu vợ tớ mà nói thế thì chỉ có nước vào " góc nhà mà tìm răng"
    Tốt nhất là nếu chưa có điều kiện thì làm việc chăm chỉ hơn, thuê nhà mà ở, cần thiết thì thuê gần nhà Ông bà ngoại ấy.
    Tớ thì chẳng giỏi giang gì, nhưng Ông bà già vợ sợ tớ một phép ấy chứ!
    Chẳng phải nói xấu bố mẹ vợ đâu, thường thì ông bà rất tốt nhưng " xa thơm gần ... thường " mà
    Chọn lựa thông minh nhé, Chúc thành công!
    Được shadowsword sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 23/05/2007
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa nếm mùi ở rể bao giờ, nhưn g nói chung theo mình nghĩ là tuỳ bố mẹ vợ thôi. Ông bà nào mà hiền lành, biết điều thương con quý cháu thì chả sao cả, con rể được quí như *************, còn ông bà nào ghê ghớm thì biết điều chớ có ở gần, kẻo về lại tức vợ tức con.
    Bộ mẹ vợ mình thì quá tốt, mỗi cái chả có điều kiện để được ở rể
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Xấu hay đẹp do mình và 1 phần do vợ, nếu ở cùng phải xác định khéo léo, cực khéo léo luôn. Cũng có trường hợp may mắn là đi ở rể nhưng nhà vợ còn mỗi mình bà mà bà mẹ vợ này lại điếc tai nặng, thế mới sướng
  4. tvtk81

    tvtk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "Các cụ xưa bảo ở rể ?onhư chó chui gầm chạn?. Thanh niên ngày nay nhiều người nhất quyết không có nhà thì đi thuê chứ không về nhà bố mẹ vợ ở. Các bậc phụ huynh có độc con gái thường lo lắm: Các nàng đi lấy chồng hết, còn hai cụ sống lẻ loi, thật là buồn" Theo Dantri.com"
    Theo anh em thì vấn đề này thế nào? Mình đang khó xử quá, mà bố mẹ vợ lại rất muốn về ở chung. Thực lòng cũng chẳng khoái chút nào.
    Thưa anh em trên diễn đàn, tôi chưa có gia đình nhưng cũng sắp...Tham gia diễn đàn không gì ngoài những điều đọc, nghe, thấy có gì không đúng mong anh em và bác chủ Topic cacel,.
    Nếu thượng đế sinh ra một linh hồn và trao cho linh hồn đó nột số phận, vậy hãy sống với số phận đó và làm cho nó tốt lên chứ không thể thay đổi số phận được,. Hãy biết chấp nhận nó: Đó là theo quan điểm duy tâm,. Khi con người gặp cs khó khăn, bao nhiêu cố gắng để vươn lên nhưng không đc khi gặp quá nhiều trắc trở, ta thường ngĩ đến số phận,. Một người rất không thích phải luỵ người khác dù đó là nhà vợ, cuối cùng anh ta lại "được " ở nhà vợ, thế là ghét của nào trời trao của ấy" vậy là lại tại số,...
    Thưa anh em, từ ngoài nhìn vào những người không thông cảm sẽ có ý kiến là Sống nhà vợ như cái bóng, làm gì nói gì cũng phải ngó trước nhìn sau, muốn quyết việc gì cũng rụt rè, muốn nhắc nhở vợ điều gì đó cũng phải đợi về phòng, đi làm nên về đuúng giờ, đi sớm về muộn cũng phải hợp lý,...
    nghe cũng có lý. Nhưng theo quan điể của cá nhân, một nửa cuộc đời còn lại người chia sẻ chính với mình là người Vợ, xây dựng gia đình hạnh phúc là mong muốn của cả hai, nếu mình yêu vợ thì việc coi bố mẹ vợ cung như bố mẹ đẻ là việc tốt, trước tiên là mình sống thế nào đã, néu mình sống không có gì phải nghĩ ngợi thì tất yếu gia đình vợ sẽ không nghĩ gì cảvà việc một gia đình êm ấm là điều đạt đc.
    "Tôi có ông Anh trai tuy không ở với bố mẹ vợ nhưng A coi bố mẹ vợ đungslà như bố mẹ sinh ra mình và cho đến giờ gia đình chị dâu còn quý A hơn cả bà chị dâu" mình thấy đó cũng là điều bản thân nên học tập.
    Đúng là "sống trên đì cần có một tấm lòng"
    quan điểm của mình là sự thoải mái trong việc ở rể nếu gd Vợ thật sự quý mến và muốn cùng chug sống thì không vấn đề gì cả, bố mẹ nào cũng yêu quý cả,...
    Nếu là mình khi láy vợ sẽ thuê nhà ở: không có gì là không sống đc nhưng nếu gd vợ có nhã ý thật lòng thì việc ở nhà vợ cũng là bình thường,.
    Cơ bản vẫn là bản thân các anh ah, nếu anh sống tốt thì ở đau cũng tốt cả mà, bây giờ quan điểm sống cũng thoáng rồi, chuyện mẹ chồng nàg dâu cũng không nặng nề nữa,. Câu nói "Chó chui gầm chạn nghe có vẻ không con đúng như ngày xưa nữa" đau ạh,.....
    em xin có vài lời múa rìu qua mắt bác chủ topic tí ah,.
    chúc anh em một buổi tối tốt lành!
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi, thuê nhà ở gần.
    dù sao ở riêng vẫn khóai hơn, gần cho tiện việc các cụ chăm cháu, chớ ở rể!!!! ko tiện cho bạn!
  6. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng có kinh nghiệm ở rể được 2 tháng, đó là lúc vợ mình sinh em bé. Nói chung bố mẹ vợ rất quý con rể , nhưng cũng có nhiều cái bất tiện lắm.
    Thứ nhất bạn sẽ không còn cơ hội đi làm về trễ nữa
    Thứ hai bạn bè ít thôi, và phải lựa người trước khi họ đến chơi.
    Thứ ba phải biết kiềm chế cảm xúc . Ví dụ giậm vợ nhưng vẫn phải cười tươi như hoa
    Thứ tư phải hi sinh nhiều thói quen cũ
    ....
    Thứ ....
    Qua 2 tháng ở rể mình mới thấm tình cảnh của ba mình hồi trước, lúc trước ba phải ở rể đến 2 năm. Nghe mọi người kể thì ba mình rất được ông bà ngoại quý, được cưng nhất nhà. Ba cũng đối xử rất tốt với nhà vợ. Thế nhưng khi mình lấy vợ ông còn nói 1 câu sau này mình mới thấm "Ở rể như chó giữ nhà. Giậm vợ không dám la, giậm con không dám đánh". Nhưng cũng nhờ kinh nghiệm của ba mà sau này mình được tự do, số là biết trước thế nào bên vợ cũng đòi mình phải ở rể nên ba mẹ mình đã chuẩn bị cho mình một căn nhà riêng gần nhà vợ để mình khỏi phải ở rể Thế mà vẫn bị ở rể 2 tháng . Bây giờ mình vẫn phải "ở rể" nhưng chỉ ban ngày, buổi tối cả nhà mình lại về nhà riêng. Sáng lại chở con sang nhà ngoại gửi, tối đi làm về sang nhà ngoại đón con. Nhưng chả biết tinh trạng này kéo dai được bao lâu, hi vọng được thêm vài năm nữa
  7. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đã là đàn ông thì chớ bao giờ ở rể. Cho dù cha mẹ vợ có yêu quý, vợ có yêu thương thì cũng không bao giờ đồng ý.
    Đây là quy luật sống rút ra từ hàng ngàn năm.
  8. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    [quote/]
    [Bác gái này cứ đùa. Làm dâu là bắt buộc phải ở nhà chồng, xin ra ở riêng cũng khó. Chứ mà làm rể mà thấy gia đình vợ không tốt, không tôn trọng mình thi một phát ra ngoài ở riêng luôn, chứ tội gì phải chịu. Ông bà ngoại quý mình, mong có người ở cùng thì mình mới ở rể. Chứ nếu không thì ...[/quote]
    Bài này, và nhiều bài khác ở đây nữa, mình mới thấy đàn ông thật là ích kỷ, rất tiếc, đó lại là suy nghĩ của đại đa số nam thanh niên trẻ ở đây.
    Nếu câu nói : Làm dâu mà thấy gia đình chồngkhông tốt, không tôn trọng mình thi một phát ra ngoài ở riêng luôn, chứ tội gì phải chịu. Ông bà nộiquý mình, mong có người ở cùng thì mình mới ở rể. Chứ nếu không thì ... được phát ra từ miệng 1 cô con dâu thì sẽ bị hàng tá người nhảy bổ vào chê trách, thế mà các anh thản nhiên nói câu này, tôi nghĩ thật lạ.
    Các anh coi bố mẹ vợ chả ra gì (thích thì ở, còn nói xấu tôi, tôi ra ngoài ở) thì đòi hỏi gì vợ mình tôn trọng bố mẹ mình?Mình không làm gương cho vợ, liệu có "dạy" được vợ ko?
    các anh đòi hỏi các cô vợ là phải mở rộng lòng mình ra, coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, nhưng chả anh nào làm được điều ngược lại cả, vậy thì hùng hồn tuyên bố nọ kia ở trên này liệu là có hổ thẹn với lương tâm ko?
    Nói tóm lại các anh chỉ biết bản thân mình, gia đình mình (cấm có ai nói đụng đến, còn gđ mình đối xử với dâu con thế nào thì cô con dâu cũng phải cam chịu), nhưng nhà vợ mà có lỡ lời thì là kinh thiên động địa. Vợ mình cả đời phải sống kiếp "chui gầm chạn" thì ko sao, mà 3,4 tháng vợ sanh em bé, về nhà để mẹ vợ chăm sóc vợ con mình (ko fải vợ con thằng khác đâu nhé) thì than thân trách phận. Vậy sao các anh ko yêu cầu mẹ mình thể hiện vai trò mẹ chồng với con dâu đi, chăm sóc người ta khi người ta vượt cạn đấy, chảng phải cả đời nó hầu hạ mẹ, khi nó phải nằm 1 chỗ, mẹ giúp đỡ nó 1 tí có sao đâu? Hay cũng chỉ là sự biện minh cho tính ích kỷ của riêng mình?
  9. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bài này, và nhiều bài khác ở đây nữa, mình mới thấy đàn ông thật là ích kỷ, rất tiếc, đó lại là suy nghĩ của đại đa số nam thanh niên trẻ ở đây.
    Nếu câu nói : Làm dâu mà thấy gia đình chồng không tốt, không tôn trọng mình thi một phát ra ngoài ở riêng luôn, chứ tội gì phải chịu. Ông bà nộiquý mình, mong có người ở cùng thì mình mới làm dâu. Chứ nếu không thì ... được phát ra từ miệng 1 cô con dâu thì sẽ bị hàng tá người nhảy bổ vào chê trách, thế mà các anh thản nhiên nói câu này, tôi nghĩ thật lạ.
    Các anh coi bố mẹ vợ chả ra gì (thích thì ở, còn nói xấu tôi, tôi ra ngoài ở) thì đòi hỏi gì vợ mình tôn trọng bố mẹ mình?Mình không làm gương cho vợ, liệu có "dạy" được vợ ko?
    các anh đòi hỏi các cô vợ là phải mở rộng lòng mình ra, coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, nhưng chả anh nào làm được điều ngược lại cả, vậy thì hùng hồn tuyên bố nọ kia ở trên này liệu là có hổ thẹn với lương tâm ko?
    Nói tóm lại các anh chỉ biết bản thân mình, gia đình mình (cấm có ai nói đụng đến, còn gđ mình đối xử với dâu con thế nào thì cô con dâu cũng phải cam chịu), nhưng nhà vợ mà có lỡ lời thì là kinh thiên động địa. Vợ mình cả đời phải sống kiếp "chui gầm chạn" thì ko sao, mà 3,4 tháng vợ sanh em bé, về nhà để mẹ vợ chăm sóc vợ con mình (ko fải vợ con thằng khác đâu nhé) thì than thân trách phận. Vậy sao các anh ko yêu cầu mẹ mình thể hiện vai trò mẹ chồng với con dâu đi, chăm sóc người ta khi người ta vượt cạn đấy, chảng phải cả đời nó hầu hạ mẹ, khi nó phải nằm 1 chỗ, mẹ giúp đỡ nó 1 tí có sao đâu? Hay cũng chỉ là sự biện minh cho tính ích kỷ của riêng mình?
    [/quote]
  10. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay 38độ C, làm dâu hay ở rể đều có cái tốt, cái dở. Để có cơ hội ở rể hay làm dâu nhà chồng tốt ko phải dễ tý nào, đàn ông có chức năng riêng và đàn bà cũng vậy. Xu hướng và hoàn cảnh mỗi người như thế nào thì chúng ta tiến hành như thế cho phù hợp

Chia sẻ trang này