1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là sống yêu và thông cảm cho nhau thì mọi chuyện thật đơn giản
  2. Mailanguoidensau1977

    Mailanguoidensau1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể yêu và thông cảm cho nhau như thế nào hả ???maivnprice
  3. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cánh thanh niên anh em mình, đặc biệt đội có râu ông nào chả muốn ở riêng cho tự do, mình đang ở với ông bà nội (các cụ vẫn đi làm) nên chẳng giúp được con cháu nhiều, đặc biệt là chăm sóc cháu, trong khi ông bà ngoại đã nghỉ hưu nhưng khổ cái lại ở xa, con mình thì lười ăn, chỉ có ông bà mới kiên trì chăm được, nhiều khi bận bịu, khó khăn, những lúc đó chỉ mơ ở gần các cụ (ngoại), thậm chí đôi khi trộm nghĩ: nếu các cụ (bên vợ) ở gần, có điều kiện mình cho vợ con qua ở với ông bà ngoại luôn, mình ở rể cũng được, chẳng nề hà gì nếu làm cái gì đó tốt cho cả vợ, cả con mà ông bà cũng vui. Hì, đúng là không có điều kiện thì phải chịu!!!> Không quan trọng việc ở đâu, quan trọng là mình đứng ở vị trí nào thui.
  4. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cái này công nhận ở rể bị mọi người bàn tán nhục thật . Nhưng mỗi người 1 hoàn cảnh miễn mình sống tốt là thoải mái . Nhà vợ em có mỗi 1 mình vợ em các cụ cứ bắt 2 đứa về ở mặc dù nhà em cũng có nhà cửa đàng hoàng . Đành chiều các cụ nhưng quy định chỉ tầm 2 năm thôi để phân tích cho các cụ là ổn chúc bác thành công theo cách của bọn em
  5. azzaro

    azzaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đang đêm vợ chồng giân nhau. Con vợ chỉ tay bảo thằng chồng
    - Cút đi,cút luôn ra khỏi cái nhà này đi
    Thằng chồng cúi mặt ngồi im, nghĩ thầm
    - Mày cho tao mang con đi thì không cần nói tao cũng cút
    Cô con gái bé đang ngủ say sưa,không biết là mẹ nó đang đuổi bố đi
  6. geoamap

    geoamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải em vợ như thế này thì có ở riêng nó cũng song phi chứ chẳng phải ở nhà bố mẹ nó, mà cái thằng đàn ông đã để vợ chỉ mặt đuổi đi như thế này thì cũng nên chọn biện pháp tự cắn lưỡi mà chết luôn đi cho rồi.
  7. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài cha này viết thấy nguyên hình ảnh "một anh nông dân ngồi xổm ở trong tim". Luật đời là ghét của nào trời trao của ấy, đảm bảo kiếp sau cha này đầu thai làm đàn bà.
  8. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa lùn quá đấy ông ạ, avatar đếm tiền chắc là nhiều tiền lắm đấy nhỉ, cho vay tí chơi chứng nào.
  9. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Làm người ta phải khóc thì không đàng hoàng rồi ông ah, nghi ngờ bản lĩnh của ông đấy.
  10. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Suy bụng ta ra bụng người khéo nhỉ. Cuộc sống rất đa dạng, chẳng thể nói cái nào tốt hơn cái nào. Trong cảnh nào cũng có người hạnh phúc, người không. Giữ cho đầu óc thoải mái đi, không thì tăng xông chết sớm là làm đàn bà sớm đấy.

Chia sẻ trang này