1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Gửi gaconhamchoi, chac bạn còn trẻ quá chưa hiểu hết sự đời. Khổ một nỗi là mọi người đều nghĩ thế. Đúng hay sai chưa bàn nhưng mà đó là thực tế nó thế. Đã không đẻ được con trai, bắt con trai nhà người ta phải ở rể thì phải ăn ở cho nó tốt, ý tôi ở đây không phải là ông rể không tôn trọng nhà vợ, ông rể cũng phải rất là khéo và tôn trọng nữa thì mới yên ấm được. Nhưng mà đã bắt người ta phải ở rể rồi mà lại còn dè bỉu thế này thế nọ thì có mà trời giữ.
    Đừng có so bì con trai với con gái. Con gái thì nếu mà là con trai độc nhất thì bắt buộc phải ở nhà chồng rồi. Cái này nói ra thì dài lắm.
    Tựu chung lại ông bà có câu: Dâu là con, rể là khách. Vì vậy đối xử với dâu thì như con, tức là mình muốn thế nào thì thế nấy, nó không phản đối được. Nhưng rể là khách, phải đối xử với nó như là với khách ở trong nhà vậy, đối xử không tốt thì khách nó chuồn là phải thôi.
  2. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Giữ lấy lối sống ích kỷ như thế và ráng mà đẻ năm lần bảy lượt cho ra 1 thằng con trai, kẻo ko, mai mốt chính mình phải đi quỳ lụy con trai nhà người ta để nó chịu về ở rể nhà mình đấy née!
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ông bà ngoại cũng quái, gả con gái cho người ta rồi xong lại gạ gẫm về ở cùng, vừa có con gái, con rể và cái quan trọng là có thằng cu, con hĩm bế, nhiều khi ở rể không khác cái bình phong
  4. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bạn này sao cứ chụp mũ cho người khác là lối sống ích kỉ thế nhỉ. Tự mình cảm thấy chả ích kỉ ở chỗ nào cả. Ở đây là nơi để tỏ rõ quan điểm của mình thôi, với lại là nơi để chia sẻ, sao lại có người vào đây để đánh giá lối sống người khác.
    Lúc nào lớn hơn bạn sẽ hiểu là chuyện làm dâu và làm rể nó rất khác nhau. Và người ta đối xử với con trai con gái rất khác nhau. Còn mình thì không muốn tranh cãi thêm về lối sống với bạn. Bạn đã biết mình là ai đâu.
  5. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thôi chấp làm gì, đàn bà lu loa quen thói cố hữu, mỗi người có 1 quan điểm nhận xét khác nhau, ai quy chụp cho ai đâu, nói chung chung là vậy
  6. dqh8866

    dqh8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của riêng mình thì ''ở rể'' trả có vấn đề gì cả, đấy chẳng qua là do quan niệm thôi. Tôi cũng có thằng bạn bố mẹ vợ bảo về ở cùng nhà vì nhà vợ cũng có điều kiện nhưng 2 vợ chồng nó vẫn quyết tâm ra ở riêng, tất cả chỉ vì "Sỹ diện" thôi. Nếu là tôi thì tôi về ở luôn chẳng tội gì ra ngoài thuê nhà mất thêm 2tr/tháng. Rõ khổ.
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
  8. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ở rể thì có làm sao đâu nhỉ, cũng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi gia đình.
    Không bao giờ nói không bao giờ.
    Những ai sống bình đẳng vui vẻ hòa đồng thường đếch sợ ở rể. Thường chỉ những ông chồng sĩ diện thích độc đoán, gia trưởng, cổ hủ, lạc hậu... vv mới nhất quyết không chịu ở rể thôi.
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0

    đúng rồi chị ạ . Vì nếu như ở rể thì đâu có tự nhiên đi làm về vứt đồ ra đấy cho vợ dọn, đâu có thoải mái gác chân lên bàn chờ vợ dọn cơm lên ? ...mà phải nhìn trc ngó sau coi ông bà già vợ có thấy cảnh con gái mình bị đày mà xót, mà nói này nói nọ hay ko nên cho vàng các ông ấy cũng chả thèm về ở rế để bị soi đâu . Ở nhà mình thì đc làm vương làm tướng, nói gì cũng đc mẹ bênh và vợ nghe răm rắp thì khi đến nhà vợ con hổ sẽ thành con mèo thì làm sao chịu đc??
    Nói chung, nếu anh con rể ăn ở tốt mà bố mẹ vợ cũng ko phải dạng người ghê gớm thì cũng ko cần phải quá hãi . Em mượn 1 câu của 1 bác :" Dù gì thì cha mẹ chồng / vợ cũng ko phải sống đời, có nên tiếc rẻ gì chút lòng của dâu/ rể con" . Còn nếu gia đình vợ thật ko welcome mình thì có thể dùng lý do từ chối nhưng cũng nên năng sang thăm hỏi ông bà để ông bà bớt thấy cô đơn, như thế thì cũng ko cần mình phải dọn hẳn về ở nữa

Chia sẻ trang này