1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là phụ nữ. Nhưng tớ không thích đàn ông ở rể đâu. Vì tớ đã từng nghe ông anh rể họ của tớ tâm sự, mệt lắm. Giống như bác gì nói ở trên đấy, tuy mình chẳng làm gì, bố mẹ vợ cũng không nói gì nhưng để giữ được như thế căng thẳng lắm. Bình thường thì không có gì, nhưng lúc có chuyện gì thì bố mẹ đương nhiên là binh con gái, chả gì mình cũng phải nhường một tý. Chuyện vui vẻ bạn bè tý đỉnh cũng phải kiềm chế, nhất là về đến nhà rồi thì khó đi lắm. Bạn bè đến nhà cũng phải lựa chọn. Mà có hứng lên cũng không dám rủ bạn ở lại làm vài ly cho nó sương sương. Nói chung làm dâu hay làm rể đều cực hết. Ở riêng, ghé về thăm thường xuyên là tốt nhất. Xa nhau một tý sẽ thấy quý nhau hơn
  2. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    thà bóp d...... chết chứ ko ở rể
  3. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
  4. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hợm đời, đem tuổi già của mình ra chỉ để chứng minh sự già nua, chả có tí lý lẽ nào nghe cho lọt lỗ tai.
    Giàu tình thương quá thì để dành mà thương thân cho cô vợ của mình có "đức ông chồng vị tha,bao dung, độ lượng" mà nghĩ về gđ vợ như cái địa ngục đi.
    Chồng tôi bây giờ chưa thấy than khổ (là bây giờ thôi, còn sau này thì phải để xem vợ anh than trước hay là chồng tôi)
  5. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ai có nhà thì nghĩ thế thôi, nếu không có nhà xem, thu nhập thấp, đi thuê nhà cái nhà lụp xụp 2 vợ chồng trẻ ở ngượng chết, nhà vợ mà rộng rãi cứ đến ở bừa đi, mất gì, xí xớn 1 chân trước, sau này lại sướng không biết chừng, bây giừ ở Hà Nội nhà tình nghĩa nhiều phết
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho bà, mẹ và vợ của chú quá
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 26/05/2007
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho bà, mẹ và vợ của chú quá
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 26/05/2007
  8. libiti

    libiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ở rể ông bà già vợ bình thường không sao nhưng chẳng may ông bà ấy có gì không hài lòng nói cho một câu có mà chết nhục, nói chung là có thể thì thuê nhà sống tự lập sướng hơn, cái gì cũng do mình quết định chứ không phải hỏi ý kiến ai. nhà vọ em cũng không có con trai, vợ em là con út, mấy bà chị lấy chồng đi hết còn hai ông bà già, hai ông bà cứ bảo mình lên đó sống nhưng em thì chịu, thỉnh thoảng có gì không = lòng ông bà ấy nói mát mẻ cho 1 câu thì có mà chết vì tức
  9. libiti

    libiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ở rể ông bà già vợ bình thường không sao nhưng chẳng may ông bà ấy có gì không hài lòng nói cho một câu có mà chết nhục, nói chung là có thể thì thuê nhà sống tự lập sướng hơn, cái gì cũng do mình quết định chứ không phải hỏi ý kiến ai. nhà vọ em cũng không có con trai, vợ em là con út, mấy bà chị lấy chồng đi hết còn hai ông bà già, hai ông bà cứ bảo mình lên đó sống nhưng em thì chịu, thỉnh thoảng có gì không = lòng ông bà ấy nói mát mẻ cho 1 câu thì có mà chết vì tức
  10. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại một câu: " ĐÓI CHỊU DƯỢC, RÉT CHỊU ĐƯỢC, NHỤC Ở RỂ CHỊU *** ĐƯỢC!"
    Chú nào chịu được nhục thì cứ ở thôi

Chia sẻ trang này