1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại một câu: " ĐÓI CHỊU DƯỢC, RÉT CHỊU ĐƯỢC, NHỤC Ở RỂ CHỊU *** ĐƯỢC!"
    Chú nào chịu được nhục thì cứ ở thôi
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em tình nguyện theo lời khuyên của các bậc đàn anh đi trước, kiên quyết không ở rể
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em tình nguyện theo lời khuyên của các bậc đàn anh đi trước, kiên quyết không ở rể
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không ở rể đâu.Nhưng nếu mà họ quý mình thật lòng và hiền lành thì tội gì ko ở ,ra thuê ngoài cho tốn tiền
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không ở rể đâu.Nhưng nếu mà họ quý mình thật lòng và hiền lành thì tội gì ko ở ,ra thuê ngoài cho tốn tiền
  6. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trích giọt mùa thu
    Tội nghiệp cho bà, mẹ và vợ của chú quá
    Nói thế mà cũng nói được vịt giời là chỉ những người thuộc gới nữ nhưng vô tích sự đến cái việc lấy chồng cũng không làm được phải để bố mẹ các thêm một căn nhà mới có thằng chịu cưới biết chưa .
    Còn bà, mẹ của anh rất sướng em ah vì có thằng cháu trai không bao giờ có tư tưởng làm chó chui gầm chạn
    Vợ anh lại càng sướng chẳng cần có nhà mới lấy nổi chồng lại vào cửa lắm đất đai tha hồ mà đẻ con trai càng tốt lờ con gái lại xấu như các gái phải để bố mẹ mình xẻo cho tí đất cho thằng không nhà không cửa nó ở thì phiền . Các bé gái nghe câu này chưa , chưa nghe thì học thuộc lòng nhé:
    Chúng con là lũ vịt giời bé thời ăn hại lớn thời bay đi .
    Bay đi rồi lại bay về nơi xuất xưởng ha ha
    Bố ơi xẻo cho con mảnh đất kê giường ngủ không bọn con trai nó chẳng chịu sờ vào người con he he
  7. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trích giọt mùa thu
    Tội nghiệp cho bà, mẹ và vợ của chú quá
    Nói thế mà cũng nói được vịt giời là chỉ những người thuộc gới nữ nhưng vô tích sự đến cái việc lấy chồng cũng không làm được phải để bố mẹ các thêm một căn nhà mới có thằng chịu cưới biết chưa .
    Còn bà, mẹ của anh rất sướng em ah vì có thằng cháu trai không bao giờ có tư tưởng làm chó chui gầm chạn
    Vợ anh lại càng sướng chẳng cần có nhà mới lấy nổi chồng lại vào cửa lắm đất đai tha hồ mà đẻ con trai càng tốt lờ con gái lại xấu như các gái phải để bố mẹ mình xẻo cho tí đất cho thằng không nhà không cửa nó ở thì phiền . Các bé gái nghe câu này chưa , chưa nghe thì học thuộc lòng nhé:
    Chúng con là lũ vịt giời bé thời ăn hại lớn thời bay đi .
    Bay đi rồi lại bay về nơi xuất xưởng ha ha
    Bố ơi xẻo cho con mảnh đất kê giường ngủ không bọn con trai nó chẳng chịu sờ vào người con he he
  8. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mà cũng nói được vịt giời là chỉ những người thuộc gới nữ nhưng vô tích sự đến cái việc lấy chồng cũng không làm được phải để bố mẹ các thêm một căn nhà mới có thằng chịu cưới biết chưa .
    Còn bà, mẹ của anh rất sướng em ah vì có thằng cháu trai không bao giờ có tư tưởng làm chó chui gầm chạn
    Vợ anh lại càng sướng chẳng cần có nhà mới lấy nổi chồng lại vào cửa lắm đất đai tha hồ mà đẻ con trai càng tốt lờ con gái lại xấu như các gái phải để bố mẹ mình xẻo cho tí đất cho thằng không nhà không cửa nó ở thì phiền . Các bé gái nghe câu này chưa , chưa nghe thì học thuộc lòng nhé:
    Chúng con là lũ vịt giời bé thời ăn hại lớn thời bay đi .
    Bay đi rồi lại bay về nơi xuất xưởng ha ha
    Bố ơi xẻo cho con mảnh đất kê giường ngủ không bọn con trai nó chẳng chịu sờ vào người con he he
    May nhể, bố mẹ vợ chả fải cắt miếng đất nào cho thằng rể,mà cũng gả được con, mà chắc ông bà anh cũng chả tốn miếng đất nào để có được bố anh sờ vào mẹ anh đâu nhỉ?Mà sướng nhất có lẽ là mẹ anh, vì bà ko cần phải phất váy lên làm cờ, mà anh tự động chui ra từ lỗ nách ấy mà...haha
    Còn vợ anh thì phước lớn, sa nhầm hũ nếp nên lọt vào cái nhà lắm đất, nên chả phải nhử miếng đất nào ra mà anh gọi là cứ sờ cho mà sướng nhé! Thế nên biết điều mà tha hồ đẻ, lỡ chẳng may đẻ ra vịt giời thì cắt 1 tẹo đất đi là có ngay 1 thằng rể ...y chang thằng bố vợ nó!!!
  9. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mà cũng nói được vịt giời là chỉ những người thuộc gới nữ nhưng vô tích sự đến cái việc lấy chồng cũng không làm được phải để bố mẹ các thêm một căn nhà mới có thằng chịu cưới biết chưa .
    Còn bà, mẹ của anh rất sướng em ah vì có thằng cháu trai không bao giờ có tư tưởng làm chó chui gầm chạn
    Vợ anh lại càng sướng chẳng cần có nhà mới lấy nổi chồng lại vào cửa lắm đất đai tha hồ mà đẻ con trai càng tốt lờ con gái lại xấu như các gái phải để bố mẹ mình xẻo cho tí đất cho thằng không nhà không cửa nó ở thì phiền . Các bé gái nghe câu này chưa , chưa nghe thì học thuộc lòng nhé:
    Chúng con là lũ vịt giời bé thời ăn hại lớn thời bay đi .
    Bay đi rồi lại bay về nơi xuất xưởng ha ha
    Bố ơi xẻo cho con mảnh đất kê giường ngủ không bọn con trai nó chẳng chịu sờ vào người con he he
    May nhể, bố mẹ vợ chả fải cắt miếng đất nào cho thằng rể,mà cũng gả được con, mà chắc ông bà anh cũng chả tốn miếng đất nào để có được bố anh sờ vào mẹ anh đâu nhỉ?Mà sướng nhất có lẽ là mẹ anh, vì bà ko cần phải phất váy lên làm cờ, mà anh tự động chui ra từ lỗ nách ấy mà...haha
    Còn vợ anh thì phước lớn, sa nhầm hũ nếp nên lọt vào cái nhà lắm đất, nên chả phải nhử miếng đất nào ra mà anh gọi là cứ sờ cho mà sướng nhé! Thế nên biết điều mà tha hồ đẻ, lỡ chẳng may đẻ ra vịt giời thì cắt 1 tẹo đất đi là có ngay 1 thằng rể ...y chang thằng bố vợ nó!!!
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, nhiều khi lúc yên lành thì ko sao, sau này có xích mích trục trặc thì mệt lắm.
    Chẳng ai biết được sau này thế nào.

Chia sẻ trang này