1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ở Rể vào hết đây nhé, chị em góp ý thêm cho cái. Đang khó xử quá!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, nhiều khi lúc yên lành thì ko sao, sau này có xích mích trục trặc thì mệt lắm.
    Chẳng ai biết được sau này thế nào.
  2. Patchouli

    Patchouli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ hoàn cảnh để lựa chọn thôi.
    Cá nhân tớ thì ko thích chuyện ở rể, mặc dù tớ là phái nữ và nhà cũng có 2 chị em gái.
    Thỉnh thoảng đùa 2 sếp nhà tớ là sau này bọn con lấy chồng, cho cả 2 ở rể, hoặc 1 cũng đc, ở chung nhà cho vui, vì nhà tớ thừ sức ở được như thế mà vẫn đảm bảo khoảng trời riêng nhưng 2 sếp nhà tớ nói ngay: ko được đâu, 2 đứa lấy chồng thì phải theo chồng, ở nhà là ở thế nào, hê hê, rộng mấy thì bố mẹ bán nhà đi, bố mẹ ở nhà bé.
    2 chị em tớ có hỏi sao lại thế? Bố mẹ tớ trả lời: " Con gái lấy chồng thì phải theo chồng, lấy thằng chồng nào thứ nhất là biết yêu thương mình sau đó là phải biết Tự lo cho cuộc sống riêng của gia đình nhỏ, ko ở nhà chồng, muốn 2 vc ở riêng mà chưa có đủ tiền để mua thì thuê nhà mà ở. Con rể ở nhà bố mẹ vợ dù sao cũng bị hạn chế, giống con đi làm dâu, 2 vc muốn tranh luận, hay bạn bè tụ tập lại phải ngó sắc mặt bố mẹ, bạn ở chơi khuya, đuổi về hay sao?....chén bát có lúc xô nhau, vợ chồng xích mích, thân đang ở nhà vợ, chả lẽ nó nhảy lên mắng vợ à? vậy thì đến bao giờ mâu thuẫn có thể giải quyết được? Chồng có đi xã giao cũng ko dám về muộn, thế đấy, chưa kể những cái lặt vặt khác, phải luôn để chồng mình có cái Tự tôn và làm tròn vai trụ cột gia đình."
    Bọn tớ lại hỏi:" thế bố mẹ ở với nhau, bây giờ đang khoẻ và còn đi làm ko sao, sau này về hưu, buồn , có lúc ốm đau thì sao?"
    Bố mẹ tớ: " về hưu thì có thời gian đi du lịch, thăm hỏi bạn bè, tập thể dục, ... trông cháu, các con ở nhà gần bố mẹ cũng được.., ốm thì lúc đó các con chăm, nếu ở riêng thì bố mẹ qua nhà con ở, ở chung nhà chồng thì các con xin phép bố mẹ chồng về thăm nom mấy bữa".
    và nhiều thứ..., túm lại là các cụ nhà tớ cũng ko thích cho ở rể bởi quan niệm, phụ nữ giỏi giang đến mấy, ở nhà bố mẹ cưng như vàng, đi lấy chồng là chọn người mà mình có thể gửi gắm cả đời và trọn vẹn với chồng, bố mẹ tớ cũng muốn để con rể ở đúng vị trí nguời chủ gia đình.
  3. Patchouli

    Patchouli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ hoàn cảnh để lựa chọn thôi.
    Cá nhân tớ thì ko thích chuyện ở rể, mặc dù tớ là phái nữ và nhà cũng có 2 chị em gái.
    Thỉnh thoảng đùa 2 sếp nhà tớ là sau này bọn con lấy chồng, cho cả 2 ở rể, hoặc 1 cũng đc, ở chung nhà cho vui, vì nhà tớ thừ sức ở được như thế mà vẫn đảm bảo khoảng trời riêng nhưng 2 sếp nhà tớ nói ngay: ko được đâu, 2 đứa lấy chồng thì phải theo chồng, ở nhà là ở thế nào, hê hê, rộng mấy thì bố mẹ bán nhà đi, bố mẹ ở nhà bé.
    2 chị em tớ có hỏi sao lại thế? Bố mẹ tớ trả lời: " Con gái lấy chồng thì phải theo chồng, lấy thằng chồng nào thứ nhất là biết yêu thương mình sau đó là phải biết Tự lo cho cuộc sống riêng của gia đình nhỏ, ko ở nhà chồng, muốn 2 vc ở riêng mà chưa có đủ tiền để mua thì thuê nhà mà ở. Con rể ở nhà bố mẹ vợ dù sao cũng bị hạn chế, giống con đi làm dâu, 2 vc muốn tranh luận, hay bạn bè tụ tập lại phải ngó sắc mặt bố mẹ, bạn ở chơi khuya, đuổi về hay sao?....chén bát có lúc xô nhau, vợ chồng xích mích, thân đang ở nhà vợ, chả lẽ nó nhảy lên mắng vợ à? vậy thì đến bao giờ mâu thuẫn có thể giải quyết được? Chồng có đi xã giao cũng ko dám về muộn, thế đấy, chưa kể những cái lặt vặt khác, phải luôn để chồng mình có cái Tự tôn và làm tròn vai trụ cột gia đình."
    Bọn tớ lại hỏi:" thế bố mẹ ở với nhau, bây giờ đang khoẻ và còn đi làm ko sao, sau này về hưu, buồn , có lúc ốm đau thì sao?"
    Bố mẹ tớ: " về hưu thì có thời gian đi du lịch, thăm hỏi bạn bè, tập thể dục, ... trông cháu, các con ở nhà gần bố mẹ cũng được.., ốm thì lúc đó các con chăm, nếu ở riêng thì bố mẹ qua nhà con ở, ở chung nhà chồng thì các con xin phép bố mẹ chồng về thăm nom mấy bữa".
    và nhiều thứ..., túm lại là các cụ nhà tớ cũng ko thích cho ở rể bởi quan niệm, phụ nữ giỏi giang đến mấy, ở nhà bố mẹ cưng như vàng, đi lấy chồng là chọn người mà mình có thể gửi gắm cả đời và trọn vẹn với chồng, bố mẹ tớ cũng muốn để con rể ở đúng vị trí nguời chủ gia đình.
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tranh luận thì tranh luận, sao lại mang vác cả nhà người ta ra châm biếm, cô bé gaconhamchoi có vẻ cay cú thế. Trong cuộc sống mỗi người có quan điểm khác nhau là chuỵện bình thường, chưa biết anh chồng bạn ở rể có vui vẻ gì không nhưng cái cách bạn thể hiện bản thân làm tôi và chắc nhiều bạn trên này nghi ngờ điều đó đấy.
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tranh luận thì tranh luận, sao lại mang vác cả nhà người ta ra châm biếm, cô bé gaconhamchoi có vẻ cay cú thế. Trong cuộc sống mỗi người có quan điểm khác nhau là chuỵện bình thường, chưa biết anh chồng bạn ở rể có vui vẻ gì không nhưng cái cách bạn thể hiện bản thân làm tôi và chắc nhiều bạn trên này nghi ngờ điều đó đấy.
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ít vote lắm, nhưng bài này sẽ vote cho bạn này 5*
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ít vote lắm, nhưng bài này sẽ vote cho bạn này 5*
  8. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thử cái ảnh xem nét không
    [​IMG]
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thử cái ảnh xem nét không
    [​IMG]
  10. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của gaconhamchoi viết lúc 08:30 ngày 28/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    May nhể, bố mẹ vợ chả fải cắt miếng đất nào cho thằng rể,mà cũng gả được con, mà chắc ông bà anh cũng chả tốn miếng đất nào để có được bố anh sờ vào mẹ anh đâu nhỉ?Mà sướng nhất có lẽ là mẹ anh, vì bà ko cần phải phất váy lên làm cờ, mà anh tự động chui ra từ lỗ nách ấy mà...haha
    Còn vợ anh thì phước lớn, sa nhầm hũ nếp nên lọt vào cái nhà lắm đất, nên chả phải nhử miếng đất nào ra mà anh gọi là cứ sờ cho mà sướng nhé! Thế nên biết điều mà tha hồ đẻ, lỡ chẳng may đẻ ra vịt giời thì cắt 1 tẹo đất đi là có ngay 1 thằng rể ...y chang thằng bố vợ nó!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mọi người tranh luận thì tranh luận, sao lại mang vác cả nhà người ta ra châm biếm, cô bé gaconhamchoi có vẻ cay cú thế. Trong cuộc sống mỗi người có quan điểm khác nhau là chuỵện bình thường, chưa biết anh chồng bạn ở rể có vui vẻ gì không nhưng cái cách bạn thể hiện bản thân làm tôi và chắc nhiều bạn trên này nghi ngờ điều đó đấy.
    To: gaconhamchoi
    ( Nếu tin nhắn mang tính cá nhân bạn hãy sử dụng chức năng PM)
    được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 28/05/2007

Chia sẻ trang này