1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ơi cho phiếu bình chọn truyện hay nhất của Kim Dung nào

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi shanks, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình thích nhất cách Kim Dung viết truyện ...
    Cách ông ấy cho nhân vật của mình phải trả giá , cách ông để những người đó chết ...chết oanh liệt hay chết đau đớn .
    Đoàn Chính Thuần một người đàn ông đào hoa ...nhưng vợ một người đàn bà đẹp chịu không nổi thói trăng hoa của chồng buông xuôi bản thân vì đau đớn ngoại tình với một người đàn ông xấu nhất Đoàn Diên Khánh chỉ trong một đêm mưa gió ..
    Và đứa con trai mà ông ta hết mực cưng chiều không phải con ông
    Ngay cả đến giây phút cuối cùng khi chết ông cũng có cứu được những người đàn bà mình yêu thương đâu ..
    Người đàn bà dùng sắc đẹp của mình vì yêu quá hoá hận Kiều Phong , khi chết trở thành một người đàn bà xấu nhất .
    Tình yêu sự chung thuỷ luôn được Kim Dung đề cao và trân trọng nhất trong những tác phẩm của mình
    Tất cả chỉ như một câu nói của Lý Mạc Sầu
    Hỏi thế gian tình là cái chi mà lứa đôi thề nguyền sống chết
    Một người đàn bà vì Tình thành hận như Lý Mạc Sầu ,cuối cùng lại chết vì độc của hoa Tình
    Cái Nhân Quả Công Bằng vừa hào hùng vừa bi tráng trong các truyện của Kim Dung không chê vào đâu được .
    Hình ảnh Kiều Phong được khắc hoạ không thật lắm nhưng quá đẹp
    Người đâu mà đàn ông thế hoàn hảo thế ...
    Vừa hội tụ đủ Nhân, Nghĩa ,Lễ ,Trí ,Tín ,Dũng của một bậc anh hùng lại còn Đẹp trai và chung thuỷ yêu hết mình nữa Mình thích và không thích
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chính vì Kiều Phong hội đủ tất cả, Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, đúng như một người hoàn hảo theo tư tưởng Khổng tử, nên đã cực hữu vi, và vì cực hữu vi nên đã tạo nên sai lầm nghiêm trọng và ko thể cứu chuộc sai lầm dù chỉ là một chút: đã giết chết người con gái mình đã yêu và đã yêu mình!
    Điều này cũng cho ta thấy Kim Dung rất tài tình khi đưa vào đây một khía cạnh của Hữu vi có tác hại đến mức hoàn hảo như thế nào (và chính vì đó là sai lầm của một bậc đại anh hùng, nên cũng biểu trưng cho điểm khiếm khuyết ko bao giờ bù đắp được của Hữu vi tâm) khi để cho cái chết của A Châu xảy ra trong ân oán tình thù. Từ đó, chúng ta thấy rằng Kim Dung đã gián tiếp khẳng định khi đã toàn hảo các Đức thì nên trở về Vô vi như Đạo, thì mới vô cữu, ko có lỗi, sống hồn nhiên, và thuần hòa càng gần như một đứa trẻ càng tốt! Và đó cũng là một khía cạnh khác ở ý nghĩa của cái chết của A Châu do một bậc đại anh hùng gây ra!
    Quả thật, cuộc sống của con người, thật sự khi đã quá vọng tưởng, xa rời Đạo (dù là cực ác hay cực thiện) thì cũng phải phản phục, quy căn, trở về cái gốc Vô, thuần nhiên, chất phác, mà lại hết sức chân thành và tuyệt ko có một khái niệm hay chấp trước về bất kỳ điều gì của thế gian, ân oán, tình cừu, trắng đen, thị phi,... Điều này có thể thấy qua những gì mà Kim Dung đã thể hiện và gửi gắm qua hình tượng Lệnh Hồ Xung với tính cách rất sát với Đạo, hoàn toàn chân thành mà đối đãi một cách hư tâm, hoàn toàn chân thành mà hành xử mọi chuyện giang hồ, âm dương, thị phi, chính tà, một cách vô tư, chất phác!
    Thật sự, so với Lệnh Hồ Xung, thì Kiều Phong dừng lại ở mức Danh thế gian: đại anh hùng, còn Lệnh Hồ Xung dừng lại ở mức Danh thường Đạo: đại anh hùng của biểu trưng của Đạo! So ra hai cái đó, chúng ta thấy rằng, cái mà thế gian cho là Đại anh hùng thực chất lại chẳng có kết cục tốt đẹp, chỉ là sai lầm, và kết cục trong ân hận ngàn năm (giết lầm A Châu), còn cái Đại anh hùng của Đạo, thuần nhiên, vô vi, chất phác, phản phục, vô tư, tùy thuận thế gian và tình người, lại có kết cục vô vi nhi vô bất vi (tưởng như ko làm gì, nhưng ko gì là ko làm)
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Anh biết có mấy loại VÔ khác nữa: Vô duyên, Vô học, Vô công rỗi nghề,..v.v.
    Chú có thuộc loại nào trong số ấy ko?
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 23/05/2007
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, tất cả luôn những cái Vô luôn đấy, luonnoiloiyeu thân mến !
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tiếu ngạo giang hồ .
    Đây là truyện mình thích nhất,và Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh cũng là hai nhân vật nam - nữ mình yêu quý nhất
  6. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Được nhiều người thích nhất vẫn là Thiên Long Bát Bộ. Nhất là tuyến 3 nhân vận Kiều Phong - Đoàn Dự - Hư Trúc.
    Ỷ Thiên Đồ Long Ký: dồn dập mà vẫn súc tích, hấp dẫn đọc đi đọc lại ko nhàm chán.
    Vẫn thích nhất Thần Điêu Đại Hiệp vì trong bộ này có nhiều nhân vật mình rất mến: ngoài đôi Dương Quá Tiểu Long Nữ ko nói rồi, rất thích Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông (Xạ Điêu đã có, nhưng sang Thần Điêu thì mới có đoạn Chu Bá Thông về già hỏi Anh Cô xem trên đầu đứa con của họ có mấy cái xoáy; đoạn vợ chồng Dương Quá tương ngộ Nam Đế và Cừu Thiên Nhận với cả Chu Bá Thông trong mùa tuyết; và thích nhất Quách Tương Quách nhị cô nương; mình cũng thích cách Tra tiên sinh đặt tên cho con gái lớn của Quách Tĩnh Hoàng Dung: Phù (Phù phù tại thượng, trầm trầm tại hạ); thể hiện rất rõ sự nghêng ngang thiên về bề nổi đến mức ko tự hiểu được bản thân của cô nàng, vậy mà có được ng chồng tốt phết.
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    kết cấu ; thiên long
    triết lý : tiêu ngạo
    nhân sinh : lộc đỉnh
    tâm hồn, tình yêu: thần điêu
    bài bản: xạ điêu
  8. shanks

    shanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 ý kiến của riêng mình . Với cả ai có lý do nào để thích truyện của Kim Dung thì cứ viết lên cho mọi người tham khảo
  9. shanks

    shanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 ý kiến của riêng mình . Với cả ai có lý do nào để thích truyện của Kim Dung thì cứ viết lên cho mọi người tham khảo
  10. shanks

    shanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Với cả ltgbau nè topic của tui bàn về truyện của Kim Dung chứ ko phải của Cổ Long đâu . Đợi tui tìm hiểu thêm truyện của Cổ Long đã.Hix lão có nhìu truyện bỏ xừ

Chia sẻ trang này