1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ơi hoạ sĩ bị bắt nạt

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 21/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi hoạ sĩ bị bắt nạt

    Vừa bước chân vào Hội Mỹ thuật Hà Nội tôi đã bị người ta cho một phát đạp đau đớn. Tôi và các bạn đến nộp tranh dự triển lãm Thủ đô năm nay nhưng người ta hỏi tôi là sinh viên ở đâu, khi tôi trả lời tôi là sinh viên mỹ thuật công nghiệp thì người ta thở ra rằng tranh của tôi và các bạn tôi nên đem về thì hơn, vì chủ đề cho cuộc triển lãm là phải chính trị, là Hà Nội thế này, Hà Nội thế nọ...chứ ai lại cubism, vớ vẩn! trong khi tranh của chúng tôi không phải cubism và cũng không đến nỗi quá cao siêu thế. Với những thể loại như chúng tôi,người ta lại phải "tốn tiền và thời gian để trả cho người ngồi đợi trả lại tranh". Người ta xin tiền của nhà nước, nên tranh triển lãm phải phục vụ chính trị, phải là phố xá Hà Nội, là những thứ mà người ta đã chán xem từ lâu lắm rồi, chỉ còn tồn tại trong các gallery để loè tây thôi. Vậy những thứ chúng tôi vẽ không phải là không có cảm xúc về thủ đô? Chúng tôi làm tranh chủ định cho triển lãm lần này và đã chuẩn bị từ lâu, và cái nhìn của chúng tôi là cái nhìn đương đại, cái nhìn mới về Hà Nội. Họ nói những thứ chúng tôi vẽ chỉ để ngồi "ngắm vui vui" với nhau thôi! trong khi cùng đoàn chúng tôi có những người đã ẵm giải quốc tế Philip Morris và Nokia mấy năm liền. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng khi triển lãm tới thì chúng tôi bị từ chối như thế đấy, không qua một hội đồng nào cả. Và trước khi từ chối chúng tôi, người ta còn phải hỏi dè chừng xem chúng tôi là sinh viên trường nào? khi trả lời là sinh viên mỹ thuật công nghiệp thì chúng tôi mới được đón tiếp như đã nói, hỏi các bạn tôi mới biết nhóm chúng tôi không phải nạn nhân duy nhất, oh hô, thật là một việc quái thai dị dạng mà năm nay mới có, các năm trước chúng tôi cũng vẽ thế mà vẫn Ok, có sao đâu? Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi bị người trong giới ruồng rẫy đến thế, không phải vì chúng tôi vẽ xấu, mà vì họ- những người lãnh đạo của Hội Mỹ thuật của thủ đô- muốn chúng tôi phải vẽ những thứ của ngày xưa kia, ôi, những người đứng đầu 1 Hội mỹ thuật của thủ đô mà còn như thế, thì làm sao để có nền mỹ thuật cho ra hồn? Tôi thề sẽ không bao giờ bước chân vào cái nơi ấy nữa, và cũng không hơi đâu tham gia những giải như thế nữa. Tôi cần những người yêu hội hoạ xem tranh của mình, chứ không phải những người yêu chính trị, tôi đếch cần! Khi những gì chúng tôi yêu quý bị người ta xúc phạm thì chả có gì mà phải quỵ luỵ, vẽ theo ý người khác.

    KUMITE'
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,bác này lạc hậu quá,chẳng chịu nghe lời người lớn gì cả.Bác cứ như thế làm sao trở thành hoạ sĩ DOLLY được
    DACAM
    http://www.photos.yahoo.com/quan390 <-----click here
  3. Guest

    Guest Guest

    Ừ! kể cũng cay thật! tôi còn nhớ vào dip triển lãm Thủ đô năm 99 hay 2000 gì đó khi các bậc cha chú chết lặng vì giải nhất thuộc về 1 sinh viên trường Mỹ thuật Công nghiệp đang học năm cuối là Sơn "Rô ". khi đấy cũng có nhiều ý kiến bàn tán, nhưng theo tôi thấy thì thế cũng là phải thôi, khi các bậc cha chú đang mải mê với với những lời ru thì hãy coi trừng lớp trẻ với sự ham mê tìm tòi.
    IQ.Design 358 De La Thanh Hanoi - Tel: 5120244
  4. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    một tuần ở nhà ngu ngơ wá , hehe cái trò triển lãm này có ông bạn lớn tuổi(27)của em cũng lãnh đạn ,tâm huyết vẽ ra cuối cùng lại fải mang về đã thế cái bọn bảo vệ nó lại còn chế diễu , đau lòng lắm các bác ah. chỗ ấy chỉ dành cho đêtranh của các cụ thôi
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha vui thật đấy,các bác có biết lúc nộp tranh ở đó người ta nói gì ko?đây là cuộc triển lãm chính trị,phải vẽ cái gì mà mọi người cùng hiểu ấy.Hay thật chính trị mà cũng đem ra triển lãm được,cứ như là hàng hoá ấy.
    Người ta còn bảo năm ngoái có một cậu bị loại vì vẽ người yêu chứ ko phải thiếu nữ Hà nội.Thế ông ta biết cô gái đó ko phải thiếu nữ Hà nội à.
    Lại còn hôm tôi mang tranh đi nộp,có thấy một mụ béo giới thiệu là :"cháu là con bố nọ,cháu ông kia,cháu quen chú này..."làm tôi đợi đến lượt mình nộp mất tận nửa tiếng.Sư nhà nó tôi là con của bố tôi,cháu của ông tôi,tôi biết bạn bố tôi...thế mà phải đợi lâu quá.Lão già đó xem tranh của con mụ kia tìm mãi mới thấy cái "cục" Khuê Văn Các bé bằng cái ngón tay út ồ lên một cái rồi bảo "A!bác hiểu rồi,cháu mang vào đi"Tranh xấu như chó,có vẽ đâu,in máy tính đấy chứ,hình vẽ thì toàn lấy những hình có sẵn trong máy,vả lại mấy thằng cha kia cũng ngu,cả đời có biết cái máy tính là cái gì đâu...
    DACAM
    http://www.photos.yahoo.com/quan390 <-----click here
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    DACAM nặng lời quá, ai lại nói người già như thế bao giờ. Muốn so sánh thì phải so với lúc người ta bằng tuổi DACAM bây giờ chứ, chắc hồi ấy, người ta cũng có biết nhưng là cái máy chữ, thì cũng tương đương với cái PC bây giờ thôi, vả lại các ông ấy không biết thế nào là cái máy tính thì làm sao mà lĩnh lương được, bây giờ nhà nước người ta quản lý lương lậu bằng máy tính cơ mà, từ lâu rồi, hiện đại lắm, ông chưa biết à?
    Với lại tranh in máy tính thì càng tiện chứ sao, để vẽ được như Quang Em, Lê Huy Tiếp, Doãn Sơn...đúng ra phải khổ luyện hàng bao năm trời, bây giờ ông chỉ việc in ào một cái, xong rồi về tút tát lên mấy nhát cho gọi là có nét bút, ai biết đấy là đâu, nhanh bán được tiền mà lại khối thằng sợ tưởng thật, ai dám bảo đấy không phải là sáng tác? hehee
    KUMITE'
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ông lại làm tôi nhớ Phạm Mai Châu,ông này chụp ảnh rồi in ra và bảo đó là Siêu thực Việt nam.Cứ như là mấy cái tranh in ở Nguyễn Thái Học ấy,in rồi đắp sơn lên,đố thằng nào bảo đấy ko phải là vẽ. Bây giờ bọn chép tranh toàn làm thế cho nó nhanh lại còn giống y đúc,đỡ phải thuê nhiều thợ.Bác IQ design thấy thế nào?cửa hàng của bác có khi cũng in được đấy nhỉ,sao bác ko in vẽ làm gì cho nó mỏi tay.
    DACAM
    http://www.photos.yahoo.com/quan390 <-----click here
  8. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    tội của các bác là tôi ko đem ô đi trong những ngày trời mưa ốm cảm fải ra về là đúng rồi, đấy là họ thương các bác đấy hehe
  9. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Bác thâm thuý quá,ô đắt tiền lắm nghèo kiết xác như chúng tôi lấy đâu ra tiền mua ô.Hôm đấy chắc là họ thấy tôi đẹp trai quá nên nhận tranh của tôi còn 3 anh bạn kia chắc ko đẹp trai bằng tôi nên họ đuổi về.
    DACAM
    http://www.photos.yahoo.com/quan390 <-----click here
  10. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chắc thế đấy , họ thấy fải có mặt đẹp thì fòng tranh mới sáng sủa mới tẩu tán được mớ tranh của họ như kiểu mấy bé gái xinh đep trên MTV ấy, họ wả là những nhà tổ chức vĩ dại

Chia sẻ trang này