1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh, em phải làm gì đây????

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bebisieuquay, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh, em phải làm gì đây????

    Vậy là ngày hôm nay anh lỡ hẹn cùng em. Em đã buồn vô hạn nhưng không thể nào trách hay giận anh được. Bởi em biết thời gian mình ở bên nhau ngắn quá anh à. Em đã phải đếm từng ngày mình bên nhau. Vậy là mình đã bên nhau được 2 tháng 12 ngày. Ngắn quá anh nhỉ? Em cũng không thể ngờ đã từng ấy ngày anh ở bên em. Đã và đang có quá nhiều chuyện xảy ra với em và anh. Em đã cố gắng để vượt qua bởi em nghĩ có anh bên cạnh chia sẻ với em những điều đó. Nhưng chao ôi, đã đến lúc rồi em phải trả anh cho chị. Anh có biết rằng trái tim em đã vỡ ra từng mảnh khi em nhìn thấy anh cùng đi với chị không. Thật trớ trêu thay khi chị lại cười với wm nụ cười hiền dịu ấy. Em thật không biết mình đang làm gì với tình yêu của mình nữa. Em đã xen vào hai người đang là đôi tình nhân đẹp nhất mà em từng biết. Khi nghe anhh gọi tiếng "Hà" thật xa lạ và lo lắng. Lòng em cơ hồ không thể nào chịu đựng nổi cái gì đang xảy ra quanh mình nữa. Em chạy về phòng, khóc thật nhiều. Em yêu anh, được hưởng thật nhiều hạnh phúc mà anh đã trao cho em. Nhưng mà niềm đau hình như còn lớn hơn anh à.

    Em muốn chạy đi thật xa, ra khỏi cái thế giới có anh và chị. Để em được sống là chính em, một em thật vô tư mà mọi người vẫn biết đến.Nhưng em biết, em không thể sống thiếu anh. Em thật tàn nhẫn làm sao khi đang phá vỡ niềm hạnh phúc của người khác. Nhưng nếu em phải xa anh, tức là em lại tàn nhẫn với mình. Em ích kỷ quá phải không anh. Chẳng biết đến bao giờ em mới có thể thoát ra khỏi cái lưới mà tự em giăng ra. Một Hà kiêu ngạo với tất cà mọi người nhưng lại nhỏ bé trước tình yêu tạm bợ của anh. Anh ơi, anh có biết là em đang rất nhớ và yêu anh hay không ?

    vũ như hà[/size=10]
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    một nụ cuời bằng mười thang thuốc bổ.Hãy cười lên dù cuộc sống khó khăn,dù những cạm bẫy trên đường ta gặp phải. Biêt rằng phải nhìn người mình yêu đi bên người khác là một nỗi đau không bến bờ,nhưng rồi thời gian sẽ xoá nhòa đi tất cả. một mai bạn sẽ tìm được một người xứng đáng,một người yêu và chung thuỷ với chỉ riêng mình bạn.
    a****a ga arusa=ngày mai trời lại sáng:ánh sáng sẽ xoá tan đi màn đêm đen tối,mở ra cho ta một ngày mới tươi sáng hơn,đẹp đẽ hơn.chúc bạn vượt qua được nỗi buồn này !!
    a****a ga aru sa
  3. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Chị ni cụng thất tình hả chị , thế thì chị phải đăng ký hội rồi , tội nghiệp chị , hic , chi có muốn làm quen người khác không, em giới thiệu cho ,miễn chê luôn , hi` , đừng cho em là con nít lắm chuyện nha . nghiêm túc đó !
  4. Hoangdetuotxich

    Hoangdetuotxich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời này, đâu phải ai cũng có thể chấp nhận sự thật đó? Ai có thể chấp nhận khi phải đứng nhìn người mình yêu thương trong vòng tay kẻ khác? Phải nói rằng người đó là một người có Trái Tim Vĩ Đại. Bởi khi đó, niềm hạnh phúc của người mình yêu cũng sẽ là niềm hạnh phúc của mình.
    Em đã làm được một con người như thế, vậy mong em hãy tiếp tục làm một con người như thế. Không vô ích đâu em, tình yêu của em rồi sẽ có một ngày được đền bù xứng đáng, anh tin vào điều đó.
    To Be or not To Be
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hic , hu hu hu , vậy sanu này phải làm gi bây giờ , khóc ah ? hu hu , buồn thi như con miu.

    Sanu
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Không biết làm gì thì ngồi yên cho người khác tâm sự?
    Cái thằng này, nói mãi không nghe? Đã bảo không viết bài kiểu này nữa cơ mà??? Đập cho một trận bi giờ??? Mods gì mà câu bài như điên thế??? =>> Bùm ! nếu em mà có thời gian để viết bài thật súc động thì nói làm gì nữa , em chỉ có đủ Tg để câu bài thôi , còn nếu ko cho ah , thì ko viết bài nữa nha . ok?
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 30/03/2003
  7. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời: nụ cười và nước mắt..
    Hoàn cảnh của bạn thật trớ trêu, chẳng ai có thể giúp bạn trong chuyện này cả, chỉ có thời gian..chúng tôi chỉ cõ thể nói, bạn hãy gắng lên... bạn nên tìm một việc gì đó để làm, công việc sẽ làm bạn vơi đi phần nào..
    Thời gian xoá nhoà mọi kỹ niệm, thời gian sẽ bào mòn tất cả mọi thứ, kỹ niệm giận hờn vui buồn sẽ bị bào mòn theo thời gian..mong rằng mọi chuyện đến với bạn sẽ tốt đẹp hơn, chúc bạn luôn gặp may mắn, nhiều niêm vui!
    Bạn cũng ok đấy ít nhất là đã không nghĩ đến điều gì tiêu cực,..
    Bạn cho mình biết ngày sinh đi, mình sẽ bói cho một quẻ..(trường hợp đặc biệt đấy..qua đường tin nhắn nhé!!)
  8. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hôm qua, chị và anh đã đến nhà em, đối mặt với em và mẹ. Chị đã nói, chị không thể sống thiếu anh được, và anh cũng vậy. Còn em, em chẳng là gì cả. Em chỉ là một đứa con nít vừa lớn, vậy mà em đã dám cướp người yêu của người khác. Mẹ đã chửi em, mắng nhiếc em không khác gì một đứa bụi đời ngoài đường. Em nhục nhã, em đớn đau. Mẹ và chị đều nhận là người đau đớn nhất. Còn em, em chẳng là gì cả. Em chẳng còn ai bên cạnh lúc này nữa cả. EM không còn gì. Em trắng tay rồi. EM không còn sự yêu thương của mẹ, em trở thành kẻ mất nhân phẩm, em cướp hạnh phúc của người khác, em mất anh, em đánh mất chính mình. Vâng, mọi người ai cũng đau đớn nhất, nhưng mọi người đều có người bên cạnh chia sẻ. Riêng em, em đang đúng một mình, và mãi mãi lẻ loi một mình. Không ai hiểu cho tình cảm của em, không ai đứng bên cạnh em để lau khô những giọt nước mắt.Trước đây, người lau khô những giọt nước mắt là anh, còn bây giờ, em chẳng còn ai, bạn bè không, gia đình không. Mọi người không công nhận tình yêu em dành cho em mà chẳng xem nó ra gì, nó chẳng là một thứ tình cảm gì cả. Thôi, thì chấp nhận thôi, thì cứ xem nó chẳng là gì cả, để em khỏi gục ngã, nếu cứ là tình yêu, em sẽ không sống nổi.
    Em biết giờ anh cũng đau khổ lắm. Em cũng muốn gánh cùng anh như mới ngày hôm qua mình còn gánh chung. Nhưng ngàn lần xin lỗi anh, giờ đây anh hãy tự gánh lấy, bởi em không thể gánh được cùng anh nữa rồi, dù em rất mong muốn.
    Chị sống không thể thiếu anh, anh cũng không thể xa chị chỉ vì em. Em chỉ là một cơn gió thoáng qua trong tâm hồn anh. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi trong hai người. Vâng, em làm thì em chịu, biết sao được nữa phải không anh.Mãi mãi xem anh là điều ngọt ngào nhất mà cũng là vết thương lớn nhất trong đời này. Em đau đớn quá, em cô độc quá, lẻ loi quá. Chẳng còn ai bên em nữa rồi, và giờ em còn phải xa anh. Em chịu làm sao nổi đây anh, làm sao đây? Em gục ngã mất anh ơi. Mới hôm qua, anh vẫn còn là của riêng em, yêu thương nhường nào mà giờ đây anh đã xa mất rồi. Em vẫn yêu anh, yêu mù quáng. Tại sao em biết tất cả rồi mà em không tránh được hả anh
    Anh ơi! Đừng tìm đến em nữa nhé. Hãy để cho tâm hồn em đóng băng đi anh. Đừng tìm đến em nữa, em xin anh. Anh hãy trở về bên người con gái tuyệt vời đã xây dựng cho anh cuộc sống mà anh đang có nhé anh. Hãy quên em đi, quên mãi mãi đi anh. Hãy để em một mình gánh nỗi đau này nhé anh. Em không thể gục ngã đâu, bởi vì em không đủ can đảm để gục ngã đâu. Anh hãy quên những gì đã thuộc về cả hai chúng ta.
    Vĩnh biệt tình yêu của em, vĩnh biệt những gì em đã yêu nhất.
    vũ như hà[/size=10]
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hà ơi, đừng như thế mà.Tau hiểu mà.
    Tau đã từng nói chuyện với anh ấy. Mi yêu anh ấy cũng đúng thôi. Bởi vì anh ấy là một người đàn ông quá tuyệt vời phải không? Nhưng mi ơi, người ta đến trước mi. Dù anh ấy yêu mi đến đâu thì cũng còn chữ nghĩa, chữ hiếu với gia đình nữa chứ. Hãy quên anh ấy đi. Nha mi.!!!!
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  10. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    người ta đã không cần mình thì mình cũng không cần người ta nữa, cứ sống như trước kia, lúc chưa yêu ai ấy. Mà tốt nhất là cứ coi người ấy là bạn bè thôi, cứ đối mặt với sự thật, dù sao thì thời gian cũng sẽ trôi qua thôi
    cứ sống tự do, tự do muôn năm
    đừng có cười nhiều, vì cười nhiều mà vui chả được bao nhiêu

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...

Chia sẻ trang này