1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh, em phải làm gì đây????

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bebisieuquay, 23/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Vấn đề là làm sao hai người đó lại đến nói chuyện với mẹ em mà không phải nói chuyện riêng với em???
    Để rồi em phải nhận lấy
    Hậu quả là điều mà bất kỳ ai trước khi làm một việc gì đó đều phải sẵn sàng đón nhận. Có thể là Hiệu quả nếu việc đó có tác dụng tốt, còn đây điều mà em nhận được lại là Hậu Quả.
    Nhưng em ạ, không phải em chỉ có một mình đâu, và nếu có đúng là em một mình thì cũng không phải là mãi mãi. Lúc nào bên cạnh em cũng có những người bạn! Lúc nào bên cạnh em cũng có những tấm lòng mong muốn được chia sẻ với em mọi niềm vui nỗi buồn! Chỉ mong sao cho em luôn được vui vẻ, hạnh phúc là mọi người cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc!!!
    Đọc tâm sự của em, anh hiểu là em đang buồn rất nhiều. Cũng chẳng thể làm điều gì để chia sẻ được với em nỗi buồn này! Đành cầu chúc cho em gặp nhiều may mắn, rồi thời gian sẽ giúp em tìm được một người đàn ông của riêng em!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Girl chỉ biết nói 1 câu này thôi: Hãy vượt qua quá khứ, sống với hiện tại và vươn tới tương lai.
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Lạy thương đế cho con quên người ấy
    Bởi chúng con ko duyên nợ với nhau
    Từ bây giờ và mãi mãi về sau
    Nếu chua xót một mình con chịu vậy
    ==> thân tặng bạn bài thơ này nhé......Hy vọng bạn sớm bớt buồn.

    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Anh tin là em sẽ vượt qua đươc nỗi buồn này, và luôn là bebisieuquay.

    Zulu
  5. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hI
    F ko thất tình nhưng F cũngđã trải wa sự mất mát
    quy luật đào thải cả thôi ban ạ.quên đi cái gì ko thuộc về mình để quan tâm đến cái minh đang có
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp người con trai của bebi (Tạm gọi là H). H là một người khá lạ mà tôi từng thấy. Cũng cởi mở, cũng rất vui tính, thân thiện và nói chung là một người khá hoà đồng. Tôi chỉ ngạc nhiên về cái vẻ ngoài không được hợp lắm với chức danh là một giảng viên đại học cho lắm. Anh ấy có vẻ võ điền hơn tôi tưởng. Nhưng nhìn khuôn mặt rạng ngời luôn tươi cười của anh ấy thì tôi hiểu tại sao anh ấy lại thu hút con gái dù anh ấy không đẹp trai cho lắm. Đặc điểm dễ nhận đầu tiên của H chính là nụ cười và thái độ luôn như đùa cợt. Tôi nghe anh ấy nói chuyện, chúng tôi tranh luận về một vấn đề khá hay đó là quan điểm nhận thức của con người. Một con người có tài hùng biện, chắc chắn là vậy, ấn tượng thứ hai. Anh ấy quan tâm đến tất cả mọi người bằng lòng nhiệt tình thật sự, ấn tượng thứ ba.Cuộc sống ngày trước của anh ấy và những gì anh ấy trải qua, một tấm gương nghị lực phi thường, ấn tượng thứ tư. Tôi hoàn toàn hiểu vì sao bebi yêu anh ta đến vậy. Một chỗ dựa vững chắc.Và tôi cảm thấy những dòng thư bebi viết cho tôi không sến như những câu chuyện tình nhảm nhí
    "Hôm nay mi meo buồn đến lạ,mi meo nhớ voi lắm mèo ạ. Hôm qua hắn về nhưng mi meo không gặp, mi meo sợ phải đối mặt với yêu thương của hắn.Hắn đã mang về cho mi meo một chiếc cốc đựng đầy ốc gấu, 2300 con, mèo tin không, hắn ngồi đếm rồi đấy. Hắn bảo chiếc cốc này sẽ là chiếc cốc cắm lại những bông hoa mà hắn đã tặng cho mi meo. Mi meo muốn thấy hắn, muốn được nghe hắn chọc cho cười lắm mèo à. Hình như hắn cũng biết là mi meo tránh mặt hắn thì phải. Hắn cũng chẳng trách gì mi meo. Hôm qua nghe chị bạn của mi meo nói hắn đã đi theo mi meo khi mi meo bước chân ra khỏi nhà để đi học. Mi meo nghe chạnh lòng cho mình ghê. Tại sao mi meo phải là người đến sau chị ấy hả mèo. Mi meo không thể tiếp tục như thế này nữa, mi meo luôn có cảm giác hắn đứng sau mi meo. Trưa nay ti vi đưa tin hắn nhận giải thưởng khoa học của bộ về đề tài nghiên cứu xoá đói giảm nghèo, mi meo lại nhớ ngày hắn đi nhận bằng. Người đi cùng hắn là chị ấy, người được nhận bó hoa thành công của hắn là chị ấy, chẳng phải là mình. Mi meo thấy lẻ loi ghê. Hôm đó hắn đã an ủi mi meo bằng một nụ cười và câu chuyện về một người đàn bà thầm lặng nào đó đã hy sinh vì sự nghiệp của chồng. Mi meo lại nhớ đến câu nói, sau sự thành công của người đàn ông luôn có hình bóng của một người phụ nữ. Và người phụ nữ ấy của hắn không phải là mình. Còn sự thành công của mi meo đều có dấu ấn của hắn, từ ngày hắn còn là người anh cho đến bây giờ là một người yêu vụng trộm. Làm thế nào đây mèo khi mà mi meo chẳng thể xa hắn nổi? Hãy giúp mi meo với?"
    Nhiều khi cũng chẳng hiểu được tâm tính như bebi, nhưng angel lại hiểu vì sao bebi lại yêu H đến như thế. Dù không biết là H có xứng đáng với tình yêu đó của bebi hay không, nhưng mình nghĩ H thật hạnh phúc khi có người yêu H đến như thế. Tình yêu của họ dù vụng trộm nhưng mà đẹp thật đấy, đẹp như một giấc mơ vậy , một cuộc tình buồn và ngang trái, và mộng mơ nữa chứ. Hy vọng mi meo sẽ tìm ra lối thoát của mình
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  7. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Em bebi ơi đừng buồn nữa. Có anh đây sẵn sàng làm cây si "dự bị" cho em.
    Chúc em vui vẻ, nếu buồn quá thì vào Sài Gòn chơi một chuyến để cùng tham dự hoạt động Offline của Box tại SG.
    Em ơi Box mình ở HCM có nhiều anh đẹp "chai" lắm (trừ anh ra hi hi)

    MC2 - Nothing can be true if you think it can not be true!

Chia sẻ trang này