1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em thân yêu ơi giúp trả thù gấp, cao thủ vào nhá, gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 22/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có một chị già vào tư vấn đúng quá, em chủ top nên lắng nghe, đã vote .
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

    à, sorry cả nhà là tớ dùng cách teen 1 chút để biểu hiện cho phù hợp với box ấy mà,và để giảm sự nghiêm trọng của vấn đề, hay là để tạo 1 không khí dễ chịu và dễ hiểu để tìm sự đồng cảm.
    tất nhiên ở ngoài không thế, chắc không 99% luôn :), tớ làm tư vấn doanh ngiệp cho 1 công ty nước ngoài, ngoài ra là giảng viên kế toán 1 trường đại học tại HN, nói chung cũng khá nghiêm túc he he :), sv của tớ mà bắt gặp topic này chắc chúng cũng ngất lên ngất xuống mà không tin ấy mà.
    thực tế là thông tin luôn trung thực nhưng được tớ xử lí biến báo đi cho hợp với 1 diễn đàn trực tuyến.
    cái mà gọi là "tên" đó cũng đã 29t, có bạn gái kém 8t (cái này mới biết qua chị bạn), theo tớ được biết thì "tên" đó chưa biết tớ đã biết " chân tướng" của hắn, nên vẫn nhắn tin tán tỉnh. Tớ tạm thời trả lời tin nhắn 1 cách chung chung nhất và sự việc vẫn dừng ở mức bình thường.
    tớ thật sự mong 1 cơ hội nào đó để ngồi lại và góp ý cho "tên" đó, hay ít nhất cũng là tìm hiểu sự việc, vì chúng ta đều đã trưởng thành rồi.
    lập topic này mong muốn được sự đồng tình lên án những bạn trai thiếu trung thực,và cũng mong muốn tìm được lời khuyên (gợi ý) phải nói sao với người bạn đó, để họ trung thực chân thành hơn, nhưng lại không làm họ tự ái.
    (ý nói nhẹ nhàng, nhưng đau đớn - như tớ đã dùng cách nói ở mấy reply trên :)
    have a nice day!
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    phương án : đi uống nước, nói chuyện bla bla 1 lúc, lại mượn đt, rồi hỏi xem có thể xem sms đc ko ( đg nhiên lúc đó đã cầm đt của anh ta) , và vô tình xem đc sms gửi em kia và gửi cho bạn.rồi sau đó hỏi anh ta lý do , cái cách anh ta giải thích cũng là cách làm anh ta_1 thằng hèn ( lúc đó) bẽ mặt rồi bạn a( theo cá nhân tớ thế là ok rồi). còn sau đó ntn thì còn tuỳ thuộc vào bạn và hoàn cảnh.
    tuy nhiên cá nhân tớ thấy : anh ta cũng 29t, cũng gần băm rồi , việc anh ta có hư hay ngoan , trung thực hay ko trung thực xét thấy chả liên quan đến bạn , vì sao , vì bạn ko fải vợ_mẹ_em yêu _ hay bồ của anh ta , mà đang chỉ là quan hệ à ơi_ là người dưng , .vì là ng dưng thì anh ta có quyền sms cho bạn hay cho ai khác là việc của anh ta, nếu bạn biết , bạn ko thích thì là ở bạn, bạn chả có quyền gì để cấm anh ta cả .thế nên tớ thấy việc bạn tìm hiểu sự viêc vì "chúng ta đã trưởng thành" là rất hài , nếu ko muốn nói là có vẻ rỗi hơi.
    còn việc lên án hay ko lên án ở mỗi ng , tất nhiên chả ng fụ nữ hay đàn ông nào lại mong mình gặp kẻ "đông joăng" hay "điêu thuyền "cả , và cái cách lên án của họ khác nhau , chứ ko fải hô hào là fản đối những kẻ như thế trong topic này của bạn.
    vậy nhé bạn
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    okie người cùng tên, quả là rỗi hơi thật, xong quả là không thoải mái lắm với việc dửng dưng nhìn hành động không đúng đó, lẽ nào phải có 1 quan hệ nào đó hay 1 lợi ích nào đó mới nên làm cho người khác thấy hành động sai trái của họ, hơn nữa để hạn chế những chuyện tương tự với những người con gái khác
    (à, cái này không phải bệnh nghề nghiệp của cô giáo, có lẽ là 1 chút ấm ức, nhưng tới 80% là lo lắng rỗi hơi cho người dưng đó, thề)
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Các em gái nên nhìn tấm gương này mà học tập, lấy chống muộn nó thế đấy. Chứ lấy chồng xong rồi mấy cái tin nhắn này muỗi, thậm chí còn rủ ku kia vào nhà nghỉ luôn ý chứ !
  6. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý với chủ topic là cần cho tên này một bài học -) theo mình bạn gặp hắn rồi kể bóng gió là một chị bạn ở cơ quan bị một tên có bạn gái rồi mà vẫn à ơi, rồi tiện đấy bạn nhắn nhủ giáo dục thằng cha đấy luôn . nó sẽ không biết được là bạn đang nói về nó mà dù có biết cũng phải ngậm tăm thôi -)
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top ơi. Bác có trả thù thì kiếm cái lí do nó "dưới đất " thôi. Cam đoan là ông kia an 1 truỳ xong vẫn ko hiểu sao mình bị lĩnh 1 cú như thế !!!! Thế thì hiệu quả ở đâu !!!!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Việc gì phải khổ sở vậy.
    Bạn đã nói là sau khi bạn biết là anh ta có bạn gái mà anh ta vẫn sms tán tỉnh bạn phải không, vậy thì lần tiếp theo thì bạn chỉ cần gạt đi và nói là bạn đã biết anh ta có bạn gái và nhắc nhở anh ta cần hành xử cho đàng hoàng với bạn gái anh ta và với bạn. Bạn cũng nói rõ là bạn từ chối nhận những sms tán tỉnh như vậy nữa, anh ta nên chấm dứt.
    Bạn ạ, bạn có thời gian thì làm cho anh ta bẽ mặt, cũng như phải dự liệu là anh ta vì ngượng mà sẽ quật lại bạn bằng (những) trò (tiểu nhân) gì. Còn nếu không, điều đầu tiên bạn cần làm là bước ra khỏi cuộc đời anh ta, dứt khoát và đàng hoàng.
    Tôi không biết bạn quan niệm thế nào, nhưng tôi thì quan niệm thế này: Tôi không xuất hiện trong cuộc đời của những người không xứng đáng. Bản thân của tôi quý lắm, và tôi không làm bạn với kẻ mạt hạng. Tôi bước ra. Họ cứ tiếp tục sống cuộc đời của họ, nhưng họ sẽ không bao giờ có được tôi như một người bạn, người yêu hay người quen.
    Cuộc sống của tôi không có thời gian dành cho những kẻ không xứng đáng. Ai thích thì cứ vo ve nhặng xị quanh tôi đi, nhưng tôi chỉ có tgian dành cho những người tôi yêu quý. Còn ai tôi đã gạt ra, thì càng cư xử không thích hợp, càng chỉ làm tôi lánh đi mà thôi.
    Viết dài, ý tôi là: ý định muốn làm bẽ mặt người kia của bạn cũng không có gì sai, nhưng bạn chỉ nên bỏ 1 tí ti công sức ra thôi, chứ không phải là đắm chìm trong chuyện ấy vì đó không là chuyện quan trọng.
    Gần đây, hội bạn nữ của tôi cũng phát hiện ra anh bạn nam duy nhất trong hội từ à ơi đến sàm sỡ với từng cô trong hội nên dù không điểm mặt chỉ tên nhưng mọi người đều xa lánh người này, vậy cũng đã là một sự phản hồi. (Chúng tôi không ai có ý gì chê trách chuyện tình cảm, hay nhu cầu QHTD của ai cả, nhưng nếu có yêu quý ai thật trong số chúng tôi thì khác, còn trong 6 tháng mà đi gạ từng cô, hết cô này đến cô kia, mong cô nào ''rơi vào bị'' thì rơi, trong khi đó chúng tôi là bạn của nhau, thì e là thiếu tôn trọng toàn bộ các cô.)
    Nhiều khi bạn cũng không cần làm người ta bẽ mặt với bạn làm gì đâu. Bạn hãy dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời họ, để họ lại tự sống cuộc đời họ theo-cách-của-họ. Nếu họ khoái chí, tí tởn với kiểu sống lừa dối người khác, chơi trên cơ người khác, thì tùy họ.
    Có mấy câu thế này:
    You can fool someone all the time.
    You can fool everyone sometimes.
    But you cannot fool everyone all the time.

    Cuộc sống này dài lắm và chúng ta thì rất đông đúc cùng các mối quan hệ chằng chịt. Lừa gạt cả xã hội thì không là chuyện dễ đâu bạn ạ. Lừa mãi cũng có lúc sơ hở, lúc đó thì người đời xa lánh. Năm 60t ngẩng đầu nhìn lại, nhà cửa cũng có, tiền bạc cũng có, con cái cũng có, riêng một người quý mình, yêu mình, nể mình, thì không có, thì cũng không còn có thể sửa đổi được gì, đành nhắm mắt chết đi mà không có ai thật lòng nhớ nhung đâu.
    Anh ta không lừa bạn được, khoan nói chuyện bạn có làm anh ta bẽ mặt không, thì đã là thất bại của anh ta rồi. Bạn có bao giờ nhìn thấy điều đó không? Không phải lúc nào cũng phải nhất nhất làm người ta bẽ mặt trước đông đảo quần chúng mới là cần thiết, cứ lặng lẽ để người ta sống tiếp và mắc sai lầm tiếp cũng đã là một cách trả thù thâm độc rồi.
    Nếu bạn có lòng thì nên giúp cô bạn gái kia không bị gạt, còn chuyện trừng trị anh ta thì bạn nên để dành cho chính anh ta. Anh ta tự quyết định lừa gạt 2 cô gái, anh ta sẽ chịu những gì xảy ra sau đó. Để xem có cô bạn nào hết lòng ở lại bên cạnh anh ta không.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm mới thấy em An tái xuất.
    Không thấy " cậu ", tớ lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Càng ngày càng quý cậu hơn thì phải.
    Thật!
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uầy
    cái nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ .... và vô cùng nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ...
    chả có tác dụng gì với những thể loại đấy đâu
    cùng lắm thì hắn chỉ : "chẹp"
    thế là xong
    Bỏ qua đi chị
    Nếu suy nghĩ lên suy nghĩ xuống
    tối ngủ ko chịu được
    nửa đêm bật dậy ức chế thì dụng biện pháp mạnh luôn đi
    Úp sọt hắn lun
    Rồi phán 1 câu : " Lần sau còn tiếp diễn thì ko chỉ thế này đâu"
    ( chít dở, dạo này xem phim xã hội đen nhìu quá)
    Chúc chị sớm páo xù được

Chia sẻ trang này