1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em thân yêu ơi giúp trả thù gấp, cao thủ vào nhá, gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 22/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    lừa nó vào nhà nghỉ, rồi gọi điện cho bồ nó đến
    thế là xong he he
    hoặ có thể trả thù nó 1 cách nhẹ nhàng thế này cũng đc : cho nó mất cả chì lẫn chài .
    em cho anh số điệnthọa của bồ nó để anh à ơi anh nẫng luôn .
    thế là cu cậu trắng tay
    he he các bác thấy sao
    anh tình nguyện giúp đỡ, không tính công cán đâu
    Được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 28/06/2009
  2. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bác này đã gà, xấu chai lại còn tự sướng. Sợ vợ như cọp ý mà còn bốc phét. Em alo mách 1 cái lại chả sun vòi
  3. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    E chả biết chị là tư vấn doanh nghiệp nước ngoài nào , & là giảng viên trường đại học nào ...
    Nhưng em thấy chị vẫn còn bồng bột lắm ! E thiết nghĩ 1 người công việc , giao thiệp & trưởng thành như chị phải quá thừa hiểu : XH & đàn ông bây giờ ntn chứ !!!
    28t rồi ... chắc cũng đã yêu đương , hôn hít & *** rồi chứ nhỉ ? chị đừng nói với em là chị vẫn còn zin đấy nhớ !
    Trời ! nếu chị nói với em là trong 28 năm qua chị chưa biết đàn ông là ntn ... thì em cũng chả còn gì để nói !!!
  4. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Chị 28t ơi.
    Chị vừa muốn rằng mặt ông ấy lại vừa muốn nó thật nhẹ nhàng sâu cay.
    Em nghĩ là ko đc đâu bởi bản chất của mấy anh cầm cưa có nghề làThất bại là mẹ của thành công
    Sẽ ko bao giờ có chuyện mấy ông ấy thay đổi đâu.
    Vì thế theo lời khuyên của tất cả các bác chị nên chia tay với anh đc ngày nào hay ngày đó. Mà chị cũng 28t rồi chuẩn bị mà chồng con đi là vừa ham hố làm gì cho mệt.
    To Raisemoon:Hình như bác hiểu sai nhưng gì em định nói rồi.Còn bác cho rằng gã đó là cao thủ, vậy bác thử nghĩ xem có gã cao thủ nào lại hơ hênh đến mức để đối tượng nhìn thấy tin nhắn của em khác ko.
  5. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    với 1 hạng người như vậy việc quên đi là đúng và chẳng ai bàn cãi rồi, tôi muốn tế nhị để anh ta thấy thế là không nên với những cô gái khác, tôi thấy cách nói bóng gió là 1 cách có khả năng thực hiện đựơc.
    ( @luôn đồng ý với Anx. trừ việc hình như tôi hơi bao đồng)
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bóng gió mà với tính cách và khả năng nói của em thì anh nghĩ là nó chả cay được tẹo nào đâu, mà không khéo nó lại làm em cay thêm đấy. Tốt nhất là tuyên bố sự thật rồi nghỉ cho khoẻ...chuyện ai người đấy lo. Chứ anh thấy em chắc quen làm giảng viên nên hễ thấy cái gì hay ho là trực "dạy cho nó một bài học"....em là giảng viên trong chuyên môn..còn trong trường đời thì anh nghĩ em là một học viên tồi..chứ đừng nghĩ đến chuyện đi "dạy" người khác.
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mấy bác cao thủ trong box nói đúng đấy. Theo dõi top từ đầu mà thấy bạn lằng nhằng quá.
    Cái loại đấy việc gì phải ý với tứ. Khéo nó lại không hiểu rồi cứ thế mà diễn tiếp ý chứ.
    Như em choachoa nói: Bạn 28t rồi mà cái sự hiểu về đàn ông vẫn còn mơ hồ lắm
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ô hay, với loại ng ấy thì TẾ NHỊ làm gì, tránh đi là hơn.
    Còn cách thông báo cho cô kia biết thì có 2 cách:
    - vờ vịt: http://ttvnol.com/forum/tvty/1179109/trang-6.ttvn#15351135
    - thẳng thắn thông báo.
    Chuyện tôi kể ở bài trước ấy, lúc đầu tôi chỉ nói cho 1 cô biết, sau khi cô ấy nói là người kia cũng gạ gẫm cô ấy thì tôi quyết định là phải kể cho cả nhóm biết để mọi người còn tránh. Khi kể ra thì cô nào ít nhiều cũng từng bị gạ gẫm, tùy mức độ. Một hành động thì có thể không mang nhiều dã tâm, nhưng kết hợp nhiều hành động, kết hợp nhiều câu chuyện lại thì người kia rõ ràng có ý xấu với tất cả các cô. Chúng tôi cũng đâu cần chỉ tận tay day tận mặt, miễn sao tất cả chúng tôi biết và cùng tránh người kia.
    Thật sự là ai cũng lớn rồi, chẳng cần để ng kia bẽ mặt VỚI MÌNH hay VỚI THIÊN HẠ đâu, chỉ cần họ THẤT BẠI là đã được rồi.
    Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện bạn cần thông báo cho cô bạn gái chính thức kia biết kiểu bắt cá 2 tay của anh ta, nhưng bạn nên xác định đó là việc bạn muốn giúp bạn gái kia, chứ không phải là việc bạn muốn làm anh ta bẽ mặt. Vì anh ta khi biết bạn biết, có khi sẽ trả thù (đàn ông nhiều thằng tởm lợm hèn hạ lắm, bạn ạ) thì bạn đủ ngón nghề đối đầu lại không?
    Khi đã xác định vấn đề là GÌ thì bạn mới tìm cách giải quyết được.
    Bây giờ thì tôi chắc chắn là mọi hành động gạ gẫm của người kia với bất kỳ cô nào trong nhóm của tôi cũng sẽ thất bại. Vậy đã là giúp các bạn kia, chứ còn thằng tởm lợm thiếu gái kia thì nó thể nào mà chả đi gạ gẫm người khác, chúng tôi chẳng lẽ bỏ công bỏ việc chạy theo nó để ngăn chặn nó mãi?
    Những đứa đã mất nết, mất dạy, dồn nó vào đường cùng, làm nó bẽ mặt, nó càng thù và kiếm chuyện với mình ấy chứ. Cần gì làm vậy, chỉ cần tránh mặt nó + làm điều gì cần thiết để cái dã tâm của nó thất bại, có vậy thôi.
  9. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Trả thù hay k trả thù, tàn bạo hay k tàn bạo là do cô chứ, sao phải nhờ người khác.
    Các chú gà ngẫm xem, vì cái nhỏ mọn này mà nhao nhao vào tư vấn, đã nhớn chưa?
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Mấy Pác thế nào ấy chứ ? Phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ. Cứ để nó lừa Fang cho một nhát rồi mới tính chuyện Páo Chù à ?
    Tư vấn chủ Topic thế nài :
    Nó à ơi mình thì mình cũng à ơi lại nó, cũng hẹn hò nhắn tin thân mật vào (coi chừng làm giả thành thật khi đó lại khổ đấy). Rồi thỉnh thoảng 1 tuần 1 lần chẳng hạn cho nó leo cây 1 phát cho nó chờ dài cổ ra sau đó lại gọi điện . . . xin lỗi. Đảm bảo Ku kia sướng lên tận mây xanh, cho nó lên càng cao càng tốt đợi dịp cắt day cái bụp cho nó rơi tự do không gãy cổ cũng lọi giò. Chủ yếu nhắn tin nhiều vào => thế nào chả có một tin con EX của nó đọc được. đến khi EX nó nói bai bai với hắn thì cũng là lúc em vẫy tay chào nó. Giúp địch cắn cổ đồng laọi là không tốt nhưng Thằng Tui cực ghét bọn con trai kiểu đó

Chia sẻ trang này