1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em thân yêu ơi giúp trả thù gấp, cao thủ vào nhá, gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 22/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_hg

    win_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà cứ xoắn vì tg mình hí hí may chủ thớt 28t thì ko p rồi. Hic thú thật với bạn chủ Topic thế này để chị soi xét nhé:Thứ nhất là anh này có thể giống em, chưa kiếm đc ng yêu chính thức nên cũng vẫn quen và nhận gọi "chồng" "vợ" hoặc "bí ngô, jun dất "" v.v. với các em để đong đưa (khi chưa yêu ai thì vẫn hay nt hay lưu số đùa nhau hay tán tỉnh qua đt cho nó vui vẻ để cs thêm thi vị yêu đời, để ko còn cô đơn mỗi khi một mình hay mẹt mỏi). Cái này thì đầy người thế. Chả sao cả đến khi anh ấy có chị chọn đúng đối tg rồi anh ý cưa cẩm để kết hôn (hic rơi vào trg hợp này thì ...).
    Còn thứ 2: anh ý có ng yêu rùi (chị j bào ku H có em 86 sắp cưới.." mih XĐ lại tin này đúng thì cứ theo mấy bác trên này giải quyết
    mih thực sự có cách rất hay rất phù hợp với ý đồ của chủ TOP nhưng chả dám đưa lên (anh em hội đồng chết tớ, cái nữa là làm thế khác j giúp địch đánh mình).
    p/s: Cách này tên là Ly caffe ban mê" e nói thế các bác cứ tg tg tiếp.
    Tự vấn mình: Lần sau ứ cho ai mượn đt nữa để pas cho chắc ăn he he.
    Được win_hg sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 29/06/2009
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    bật mí rùi thì bật mí nốt đi mấy ông tướng ơi, he he
    @Anx ơi, có mes cho Anx mà ko đc.
  3. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Cắt phéng đi thế là xong
  4. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là vào một ngày mưa tầm tã, đọc tâm sự 12tr của em gái 28t mà thấy đời sống tâm lý của con người rất phức tạp. Một sự viêc, mỗi người suy nghĩ, cảm nhận khác nhau.
    Vấn đề cuả em là mâu thuẫn giữa Lòng kiêu hãnh và Sự hiểu biết. Lòng kiêu hãnh muốn em lấy chân di lên mặt thằng kia, sự hiểu biết không muốn em làm điều đó.
    Tât cả những thông tin em có đang ở dạng sơ khởi và ko chính thức nên ko thể làm nền tảng cho một hành xử chính thức.
    Bởi vậy chưa thể để đưa ra một quyết định trong thời điểm này.
    Tuy nhiên thấy em đang mất nhiều thời gian tâm trí cho việc này, và em cũng cần gọn để đầu óc rảnh rơi còn nghĩ đến anh khác. Nếu ctính cách em đủ mạnh và muốn chấm dứt sự việc này sớm có 1 phương án như sau:
    Một cuộc hẹn ở quán cafe, ku kia đến, chờ ku gọi đồ uống xong, em nói: tình cờ biết anh đang có ny nhưng anh vẫn tiếp tục tán tỉnh người con gái khác, em không chấp nhận kiểu người như này, chào anh!
    Em đứng dậy ra về luôn, hôm đấy nhớ là ăn mặc thật đẹp đấy, gương mặt nhẹ nhàng....
    Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: đối tượng có thể sốc và có hành động níu kéo, trả đũa ngay lập tức hoặc sau đó.
    Chúc em sớm vui trở lại!
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tung tin thằng đó yếu sinh lí (hàng kém chất lượng hoặc ko có hàng ) ....... hoặc mắc các bệnh td j j đó ... Từ đó hắn đi đến đâu gái bỏ chạy đến đấy ... Rồi nói Bye Bye với hắn cũng bằng lí do đó .......................................
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    UI xờ!i lại cái con bé chuyên môn tự sướng này.Cô điên hay hãm quá nặng rồi cô ạ.Tại đói trai quá đây mà.Kiếm ku nào chữa cho hết bệnh thèm hơi trai rồi lai lên đây mở top cô ạ
  7. TuanHaiPhong

    TuanHaiPhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    vụ này khó trên mức tưởng tượng
    anh ra fố hàng chiếu mua mấy viên X-speed chắc là ổn
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chả thèm đọc mười mấy trang, đọc mỗi bài đầu.
    Thấy chủ topic dạo này chắc lằng nhằng giữa bạn không yêu với anh yêu mình, rồi bắt ép chồng con gì đó... nên đâm ra có vấn đề.
    Nó cứ tán mình vì mình cũng à ơi với nó. Mà nó có người quan trọng hơn, à ơi mãi mà nó cũng chẳng bỏ để coi mình là người quan trọng, nên bực mình à> Lần đầu trên đời thấy một em có thằng à ơi mình, nhưng nó có người yêu rồi mà lại đòi trả th
    -ù. Nó tán, mình không ok thì thôi, mà chán quá thì nghỉ luôn, chứ thù hằn gì.
    Hic, trả lời bài này, thấy mình cũng hâm luôn.

Chia sẻ trang này