1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em thân yêu ơi giúp trả thù gấp, cao thủ vào nhá, gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 22/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng này , nhưng mà anh em trong lòng hiểu với nhau thế thôi ... chứ mà jây jưa với hội này ...... khiếp lắm
    Nào làm 1 phát ...
  2. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
  3. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bác này suy nghĩ thật ngây thơ.
    Thưa với bác mấy thằng sát gái giỏi sẽ để thời gian để cửa cẩm những em mà nó biết chắc chắn sẽ đổ chứ ko có thể loại tự tin như bác vừa bảo là thấy cáo ngon nào cũng nhảy vô đâu.
    Cái loại như bác bảo chính là lũ gà công nghiệp cứ thấy cào là nhảy vô chiến mà ko biết cáo có thể đã tu luyện đến đẳng cấp hồ ly.
    To bác chủ Top; Em thấy các bác trên đây tư vấn cho bác đã nhiều nhưng ra chiều là bác còn chưa hài lòng cho lắm.Điều đó cho thấy bác chủ tóp rất nóng tính và rất thâm nho, nhưng hãy cẩn thận đấy bác chủ top ẹ.Thâm nho tất sẽ nhọ......(cái mà ai cũng biết là gì rồi)
    Nhọc công trả thù nó thật đau để làm gì. Trừ khi bác học theo ma nhân Lạ Thị Kim Anh. Làm cho thăng kia 1 chưởng cho nó nhớ đời mà kết quả là bố kia đã chết vật trên con Lexus đó. Nếu bác định đi theo hướng đó thì thôi em xin khuyên bác thật lòng
    bể khổ vô biên
    quay đầu là bở
    đâu ngờ là biển
    Bác chỉ nên nhẹ tay 1 cước vào hạ bộ của thằng bé huỷ đi 1 trong 2 khoái lạc tột đỉnh của đàn ông là SẮC.
    Em nói thế nhưng mà bác đừng có chạy tới trc mặt hắn mà xuất cứa nhé. Mình cần lên kế hoạch cụ thể bác ạ.
    Lần này ko chúc bác thành công đâu.
    Bác mà thành công thì thiên hạ lại có thêm 1 ma nhân hô ly giống gà vì thế mà ngày 1 khốn khổ
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    không chơi kiểu trêu chọc cắt cứa hay nhà nghỉ mà, chơi đẹp tí
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cách này quả là vô cùng thâm độc, hé hé, cái này mới gọi là để lại vết sẹo tâm hồn chứ . em vote cho 2 bác trên hii
  6. keisho

    keisho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói thì làm liên đi bác . Em mới vô nên cũng muốn thử cái cảm giác được vote
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn bảo trường hợp thằng ku này có gì mà ko chắc chắc? Ngoại trừ tình huống chủ thớt đọc được sms của nó(đúng ra là ko bao giờ lưu sms của bất kỳ gái nào trong máy), tên này đã làm chủ thớt thấy hứng thú, thấy quan tâm và tìm hiểu về mình, rồi khi biết hắn bắt cá 2 tay vẫn cay cú ăn thua muốn "trả thù" nhưng cái kiểu trả thù ko hề hằn học có nghĩa là tên này đã gây thương nhớ và mức độ cảm tình khá lớn cho chủ thớt rồi.
    Còn ý bác bảo Cao thủ chỉ cưa gái chắc chắn đổ và thấy gái ngon chưa chắc đã nhảy vào xiên xọc? Thế hóa ra chỉ tìm gái xấu hoặc tầm tầm mà bỏ qua gái ngon mơn mởn thì là cao thủ à?
    Còn Sát gái ko có nghĩa là trăm trận trăm thắng, mà đơn giản là đam mê với gái(đẹp), sẵn sàng chiến nếu đã cảm thấy Ưng Hoàng Phúc, khi đó phân loại xem gái ở thể loại nào rồi chọn cách chiến cho nó phù hợp mà thôi.
    Còn cách phân biệt Cáo, hồ ly hay gà mà các bác trên này hay phân loại thôi chứ gái vẫn là gái, vẫn có những đặc trưng cơ bản nhất của phụ nữ. Ví dụ cụ thể trường hợp của chủ thớt thì ít nhất thời điểm này chủ thớt cũng coi thằng ku này là người khá đặc biệt mà mình gặp - có thể tốt hoặc xấu - cái đặc biệt này thì lại thường khó quên
  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cái mục đích với cái suy nghĩ nó tát nhau vỡ mồm ra...
    Nghe như kiểu em muốn hại người nhưng em phải là người tốt.... Chơi bẩn nhưng mà phải bẩn kiểu quang minh chính đại cơ....
    Thôi em nghĩ thế này , đã làm phải làm cho trót , đánh giặc phải đánh liền tay.... mẹ cứ hành xử kiểu giang hồ cho thèng ku kia nó biết ... giang hồ thế nào thì các bác trên này đã nói cả rồi.... cướp của , đốt nhà ,tùng xẻo , hấp diêm ... làm hết... .. Rồi tối về nhà soi gương tự vả vào mặt mình nhé....
    Mà có đọc topic này thì em thấy hốt quá....
    Các mẹ dạo này vãi thật... trả thù thì toàn đòi hấp diêm...àh thế còn chưa đủ... lại còn có chị đòi dùng gay hấp cho nó sẹo... Rồi bên dưới tung hô đúng lắm ,sẹo lắm...
    Hỡi ôi.... bao lăm bế quan tu luyện... những tưởng bây h đã đủ lông cánh để trị cáo ... cứu cái thân gà của mình... thế mà vừa vác kiếm ra đầu ngõ thấy toàn hồ ly....
    Nói theo cách bác cxq là ....Xịp
    Đóng cửa bế quan tiếp.....
  9. thuonggiado

    thuonggiado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    người yêu anh kia chưa làm j bạn,mà bạn đã gọi là con này - con kia,ko hiểu cái tư cách của bạn nó tn?
  10. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Em vận dụng hết 12 thành công lực làm cho nó yêu em chết mê chết mệt vào ( kể cả phải dùng chiêu abc...xyz ) sau đó khi nó giải tán em kia roài đến với em thì củ hành cho nó te tua ra rùi cho nó biết thế nào là vật vã

Chia sẻ trang này