1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em thảo luận tí...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, bây giờ làm gì có mấy ai ở hiền mà gặp lành nữa đâu em, bây giờ "Ở liều mới gặp lành" . Khà khà khà!!!

    Đã tưởng trái tim mình là đá
    Gặp em rồi anh mới biết mình sai
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    TO zulu: anh bảo là: "Híc híc, bây giờ làm gì có mấy ai ở hiền mà gặp lành nữa đâu em, bây giờ "Ở liều mới gặp lành" . Khà khà khà!!!" em ko nghĩ là ở liều thì sẽ găp lành đâu anh ạ! thường thì những người ở Liều thì cuộc sống của họ thường rất vội vã người ta thường sống ko theo lí trí cho lắm nên thường gặp kẻ Ác thôi anh a!anh nói sai rồi..anh là một người con trai mà lại ko hề bênh vực cho chính phe mình..em thiết nghĩ hay câu mà anh bảo một người bạn anh nói là để ám chỉ anh chăng?????????
    ----------
    có nói gì sai ZULU bo qua cho hen!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  3. marcoI

    marcoI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì càng liều càng dễ "dính sẹo" chẳng lành lặn được mô.
    " Ở liều dễ gặp dao phay
    Ở hiền ta mới gặp lành nghe chưa" ​
    Khái cắp trốc ga tha vô rú gặm
    MARCO
  4. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô câu trả lời xuất sắc của marol
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  5. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tui thì nỏ thấy rứa mô.Thấy anh Zulu sống liều mà trông mặt mày vẫn "ngon".Đi cưa các em vẫn đỗ như "Rạ".
  6. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    honghoa cũng cảm thấy rất bó tay trước câu nói này , kiểu này thì honghoa chả dám yêu anh nào thật , hic lại phải cô đơn rùi
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế hở em??? Vấn đề ở đây không phải là có dám yêu hay không, mà phải làm thế nào để nhận ra được người con trai đứng trước mặt mình như thế nào??? Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng; dù hắn có "đểu" đến đâu thì cũng có cách trị. Có điều là em có muốn trị hay không, hay là muốn anh ấy vẫn "đểu" như thế!
    Hãy can đảm lên em, nếu em mà cô dơn thì người đầu tiên ân hận là anh đấy .

    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Mồm mép như tép nhảy......không cẩn thận lại bị đàn bồ câu tấn công bây giờ....nghe nói dạo này ZULU có cả đàn bồ câu rồi...cung hỷ cung hỷ
    a****a ga aru sa
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà Zulu tôi được diễm phúc như thế, có mỗi một con bồ câu mà suốt ngày đã bị mổ te tua rùi. Nếu mà cả đàn chắc giờ này Zulu đang ở ... Văn Điển .

    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
  10. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác zulu và kitten "dê" quá đi mất !,, hi hi hi !

Chia sẻ trang này