1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em thảo luận tí...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ quan niệm xã hội cũng đã có những thay đổi, đại loại là: "Ở hiền gặp lành, áo rách tan tành có kẻ xé thêm".
    Vĩnh Thanh
  2. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    thế này thì em phải yêu mới được , cô đơn mãi chán rùi
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con, im đi nào. Ngoan rồi mai mốt đi tán anh cho đi theo. Nhé!!!

    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Anh mà là dê hả ???chú em nói thế nào ấy chứ ? Nếu muốn tìm bạn gái thì theo chân ZULU nha,theo chân anh thì chú chỉ có ăn..."tiết canh dê " thôi Mag chú em học hành thế nào rồi...đừng theo chân thằng anh yêu đương linh tinh đấy nha....anh đánh cho tét đit bây giờ đấy.
    a****a ga aru sa
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    he he he , bác kittem định cho thằng cu ăn quả mơ mà nỏ được , bị thằng nhóc bắt bài , he he he , em nghe mà bùn cười quá bác à
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    he he..mấy lão này ...bị "bêu gương" không biết có bỏ tật đi không...ke ke...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  7. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà bỏ được chứ chú ?

    Putinvietnam
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Oái....... mấy thằng này láo thật..Zulu thả đàn bồ câu ra thì mấy chú có chạy đâu cũng không thoát ,nha !!
    a****a ga aru sa
  9. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng bit hiểu đc câu nói này là gì nhưng mà nhìn thấy cũng hay hay nhỉ, thời này thì lắm thằng đểu, nhưng mọi người đểu khác nhau là phải rồi
    nhưng tôi nghĩ là cần phải đểu nếu mình ko đểu nó thì nó sẽ đểu mình thôi
  10. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý rằng con trai có nhiều thằng đểu thật , nhưng mà cũng có lúc thôi , vậy con gái thì sao ?
    Cách đây mấy năm tôi được nghe kể về một câu chuyên về một đôi yêu nhau . Chàng là người xuất thân từ gia đình tử tế khá giả , được ăn học tử tế , ra trường đi làm , công việc ổn định . Nàng là sinh viên đại học năm thứ nhất , xin gái nết na , thuỳ mị , nói chung đẹp đôi . Nhưng nhà nàng khá hoàn cảnh , chàng và nàng gặp nhau rồi yêu nhau , chàng đã nuôi nàng ăn học , lo cho nàng tất cả những gì cần thiết ...Rồi nàng tốt nghiệp , ra trường , chàng xin việc cho nàng , và cũng đã bắt đầu nói đến chuyện xây dựng hạnh phúc lâu dài ...Và rồi chuyện đã xẩy ra .. một lý do ko chối cãi "mẹ nàng không đồng ý cho 2 người cưới nhau" , và ...nàng lên xe hoa với người khác sau đó không lâu . Chàng ta đau khổ ... và rồi như thế nào nữa , tôi không biết .......... Kết thúc này , người ngoài nhìn nhận ra sao , chúng ta hãy bàn luận nhé .Liệu người con gái kia có phải là kẻ lừa đảo , là kẻ cơ hội , phụ bạc tình yêu , phụ bạc người đã chăm lo cho mình hay không ...???? . Liệu chàng có phải là kẻ ngu khi để bị lừa như thế không ? , các bác bàn luận đi . Đây là câu chuyện có thật ngay tại mảnh đất quê hương chúng ta đấy , tại thành phố Vinh , khi tôi đang học lớp 9 .. , mong các vị đừng buôn ở đây nha...

Chia sẻ trang này