1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ui lập cái bản đồ ẩm thực Thăng Long đeeee...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 06/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Cái hàng bún bò này đã chán lại còn đắt dã man hoa lan. Các bác chớ dại mà vào đấy. Về nấu lấy mà ăn còn ngon hơn nhiều. Thế mà chẳng hiểu sao vẫn có nhiều người đến ăn??? Thà ăn Bún bò ở Trần Quốc Toản còn hơn. Ăn tuy ko ngon nhưng còn đỡ nghẹn...vì tức
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  2. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Úi bác nói thế khác nào bác trù ẻo cho em ăn xong bún ở đó rồi nghẹn mất. hic hic. Vừa xót tiền, vừa cảm giác ........................ hihi. Mà hình như bác còn gợi ý cho anh em đến thưởng thức tài nghệ nấu ăn của bác ah.?
    Watch the first light kiss the new world.It's a wonder,baby like you and I
    Every colours of the rainbow going somewhere,baby like you and I
  3. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    hờ...nói là nói thế ...còn tuỳ người......thế En không thấy nghẹn...sao.... Tôi thì nuốt ko trôi. Còn về tài nghệ nấu ăn hả. Nhà tôi có cái thớt tốt cực, vác búa, dao chém vô tư. Do ngày xưa, có lần tôi mày mò làm bánh ga tô đó. Nhiêu đó là đủ.. hén Thêm 1 địa chỉ nữa: hình như nhiều người biết nhưng chưa thấy ai nhắc đến: Phở Thìn Bờ Hồ- đối diện tháp Bút. Đây là quán phở ngon nhất Hà Nội.Giá 5000-10000đ..quán này có ở HN cũng khá lâu, nhưng ko hiểu có phải phở gốc HN ko? hay từ Nam Định lưu lạc ra có khi
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền đúng là chỉ giỏi nghi ngờ. Phở Thìn là Hà Nội chính tông đấy. Có đến 5 quán Thìn rải rác khắp HN thì phải, nhưng mà mình mới thống kê được có 3.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  5. ThanDieuVN

    ThanDieuVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    PhoThi`n 1: DT Hoa`ng
    PhoThi`n 2: Hang Tre
    PhoThi`n 3: TH Dao
    PhoThi`n 4: Le Truc
    PhoThi`n 5: Lo` Duc
    Co`n cho la`o lwa khong T-iot. hehe bay gio may quan day vang nhw ma. Sao ae khong di an pho ga` o trong Cho Nguyen Cong trw ay. ---> Chuc ngon mieng

    thandieuuu

    Được thandieuVN sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 21/03/2003
  6. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bún bò ở Trần Quốc Toản thì hôm CN vừa rồi 23-3 box mình đã kéo quân đi rồi. Bát bún to uỵch .Ăn mãi ko hết. Như bác kingtheone hay là longking hay là cái gì king đó post là bác ý còn chẳng cần ăn cơm tối nữa.hihi. Nhiều thế => dễ nghẹn lắm.
    Watch the first light kiss the new world.It's a wonder,baby like you and I
    Every colours of the rainbow going somewhere,baby like you and I
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Quán Bún Bò ở Trần Quốc Toản là 1 trong những hàng ăn mà tui đánh giá là "linh động" nhất trong số các hàng ăn của HN. Hôm họp lớp, cả lớp tôi có qua đấy ăn. gọi 20 bát, được 14,15 bát bún, từ bát 16 trở đi ăn Phở trộn, rồi cũng hết Phở rồi phải ăn miến trộn. Mình là thằng bét tĩ được ăn 1 cái bát miến lèo bèo thịt( thổi phát là bay hết), ***g bồng miến...và ...dã man.
    Hehe...nói các bác đừng nghĩ là món miến trộn hay phở trộn là món đặc sắc như Phở trộn hàng Chiếu hay miến trộn Lê Ngọc Hân mà oan. Chỉ tại họ hết bún và...thịt thôi. Còn nguyên liêu y toọc. Ít nước, ít hành khô, và v.v....hương hớm của bát bún bò, chấm hết.. Hix... mình đứng lên chẳng được vì mấy chiến hữu đã đánh chén hết phân nửa rồi.
    Cũng may còn miến, ko thì phải chén cơm nguội trộn cũng đành.
    Đứng lên, vẫn nã đầu người 20 bãt 6000đ như thường. Vừa nghe đến thế, một thằng học sinh chăm ngoan như mình tí nữa thì văng tục
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
    Thất vọng về chính mình
  8. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa bác nào ăn món hủ tiếu trộn ở Hàng Điếu hay sao đúng ko.. ăn cũng hay ra phết đấy.. giống bún bò thôi.. được cái là lạ miệng.. quán đó nhỏ lắm.. Tui cũng ko rõ là Hàng Điếu hay là Đường Thành nữa.. giữa giữa đó.. Đường Thành thì có quán bún chả cơ sở 2 Hàng Mành ăn cũng được, nổi tiếng phết nhưng mà ăn toàn thịt là thịt.. chịu ko thấu..
    Nước Mỹ muôn năm, Mỹ vì hòa bình, Bush phải được nhận giải Nobel hòa bình năm 2003 vì những cống hiến to lớn của ông đối với nhân dân Iraq..
  9. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Nhà em trước ở Lò Đúc nên em xin đóng góp mấy món ở "phố nhà mình" :
    Lò Đúc : Phở Thìn (đầu phố , bán cả ngày) , Xôi (gần trường Lê Ngọc Hân , bán sáng + tối) , Sữa chua + caramen (thẳng ngã 3 Lò Đúc - Trần Xuân Soạn , bán cả ngày) , Coffee (đầu phố , bán cả ngày) .
    Nguyễn Công Trứ : Bún chả (gần ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ , bán buổi trưa) .
    Hàn Thuyên : Bún cá (gần ngã tư Hàn Thuyên - Hàng Chuối) , Phở sốt vang (gần ngã tư Lò Đúc - Hàn Thuyên) .
    Hàm Long : Nộm , Chè + cafe cốt dừa (trong ngõ đối diện Nhà Thờ) .
    Lê Ngọc Hân : Bánh đúc nóng (hồi trước buổi sáng nhà này còn bán cả bánh cuốn , ăn cũng được lắm , bây giờ ko bit còn bán ko ???) , Cháo lòng (buổi sáng) , Bún đậu + bún , miến , bánh đa trộn (bán trưa + chiều , chỗ này buổi sáng bán cháo lòng) , Cơm "Bí Đỏ" .
    Trần Xuân Soạn : Cháo trai (gần ngã tư Trần Xuân Soạn - Thi Sách , bán buổi chiều tối) , Giò Chả ước lễ + bánh giò (thẳng ngã 3 Phù Đổng Thiên Vương - Trần Xuân Soạn , bán cả ngày) .
    Bây giờ chuyển nhà rồi nên lại được bit thêm vài món mới gần khu nhà mới :
    Tây Sơn : Nộm (trong ngõ nhỏ , gần trường DH Công Đoàn) , Phở + Mì xào thịt bò , tim , bầu dục (trong ngõ đầu ngã tư Khâm Thiên - Tôn Đức Thắng - Đê La Thành - Tây Sơn) , Xôi + bánh bao (gần Ngã Tư Sở) , Bánh giò + Nộm (trong chợ Ngã Tư Sở hay còn gọi là chợ Cầu Mới) .
    Xã Đàn : Cháo lòng .
    Nam Đồng : Ốc (cạnh cây xăng) , Chè (trong chợ) , Bún riêu (gần Nhà Văn Hoá , bán buổi sáng và luôn hết hàng rất sớm) , Kem (ko bit tả đường thế nào ) , Điện tử (khu này có rất nhiều "cao thủ" Half-Life & Đế Chế )
    Thái Hà + Huỳnh Thúc Kháng : Bánh xèo (ở TH) , Bún bò giò heo Huế (ở HTK) .
    Thành Công : Miến + Bánh đa cua (trong chợ) , Bún chả (ko bit tả đường thế nào )
    Giảng Võ : Chè (ngay sau Bưu Điện Giảng Võ) , Sữa tươi (chua) dê , bò + caramen + kem + bánh ngọt (đối diện hàng chè) , Bún chả (cạnh hàng sữa chua) .
    Mà em chưa nghe ai nhắc đến hàng nộm ở Mã Mây cả ??? Hàng đó ăn rất ngon , tên cửa hàng lại rất "kêu" : Long Vi Dung !!! Nghe như truyện chưởng !!! Mời các bác đến ăn thử nhé !!! Cửa hàng đó nằm ngay gần ngã 3 Mã Mây - Hàng Bạc , đối diện là 1 hàng Silk rất to , hình như là Trần Lê Silk thì phải .
    Ice Ice Baby
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trong chợ A12 Khương Thượng (phố Tôn Thất Tùng) có mấy hàng nộm thịt bò này, mấy hàng trứng vịt lộn này, với một hàng bánh giò, rất ngon, mà giá thì rất chi là bình dân. Chẹp, phải tội lâu quá rồi em không qua đấy, chỉ sợ mấy hàng bán rẻ quá lỗ vốn phá sản mất rồi
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân

Chia sẻ trang này