1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ui lập cái bản đồ ẩm thực Thăng Long đeeee...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 06/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    hix...từ một món ăn bình dân mà phải chạy canô chập chùng sóng nước thế thì chắc giá cũng lên hàng bình dân... vương rồi bạn hiền nhỉ. Đáng tiếc quá... Thôi thì chờ vài chục năm nữa, lên làm bộ trưởng hẵng hay .. Dù sao cũng cám ơn bạn hiền...
    Hehe...mà hình như SG có nhiều món ngon hơn Hà Nội thì phải. Có rất nhiều món ăn vặt. Người SG ra, mình đi giới thiệu, kể tên món gì người ta cũng biết. Thế mà vào đấy họ nói nhiều món mà mình chưa nghe tên bao giờ.... Có ai đã ăn bánh tằm bì chưa? Cũng ngon đáo để
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  2. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ tôi không hả giời. Cặm cụi ngồi type gần nửa tiếng đồng hồ để góp vui với các bác thì có msg, luống cuống thế nào nó trôi tuột hết cả chữ cả nghĩa, giờ lại phải lọ mọ viết lại nhưng tóm tắt thôi vậy.
  3. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trả lời tiếp vụ ăn uống này...
    1_ Chè chuối và bánh đúc nóng ở Nguyễn Bỉnh Khiêm (hàng đấy rất nhỏ, nằm khuất trong ngõ nhưng khá đông mà toàn học sinh thôi). Bánh đúc nóng và chè cũng nóng , ăn vào mùa đông thì trên cả tuyệt vời. Khoảng 7h hay 7h30 tối là đã hết hàng rồi, các bác muốn ăn thì fải nhanh chân. Có món chè chuối thì hơi là là và hấp dẫn hơn cả là nước cốt dừa (được nấu với chuối khô, quả nhỏ bằng ngón tay út và có thêm hạt gì trắng trắng nhỏ nhỏ, ăn cứ trơn tuột)
    2_ Bún chân giò ở Triệu VIệt Vương, bán buổi sáng rất đông khách. Ngộ một cái là ăn ngoài vỉa hè với ghế cái chổng xuôi (để ngồi) còn cái chổng ngược (để mâm đựng bún + nước chấm)... được cái là là mà công nhận ngon thật.
    3_ Cháo cá Hàng Bông , đoạn gần Cấm Chỉ... bán khoảng từ 7h tối trở đi. Ngộ ở chỗ có thêm món dạ dày cá dai dai ăn vui phết, thêm cả chả cá (mặc dù xơ xác nhưng ăn nóng với rau sống vẫn thấy vào...)
    4_ Bún chả Hàng Mành nhưng lại nằm trong khu THành Công, từ Láng Hạ các bác rẽ vào phía khách sạn Phương Đông đi độ 500m, đối diện hồ Thành Công. Chỉ cần đến gần đó là biết ngay vì khói chả mù mịt vì bây giờ cạnh đấy có nhiều hàng "ăn theo" lắm. Ở đó ăn ngon, rẻ và cung cách phục vụ tốt. Được cái anh chị chủ khéo chiều khách.
    5_ Hủ tiếu khô ở chợ Hàng Bè chỉ bán sau 12h trưa, ngày trước ở đó có hàng bún ốc cũng khá nổi mà bây giờ tiếc là chị chủ chuyển đi đâu ko biết. Nhiều khi thèm chỉ còn
    biết ...nhớ thôi
    6_Bún đậu mắm tôm ở cái ngõ gì chếch một chút phía đầu Hàng Bè cắt Hàng Bạc. Em ăn chỗ đấy thì thấy khá ngon còn không biết các bác có thấy thế không. (với lại cũng chỉ ăn giỏi thì được 3 lần nên có thể nhận xét ko chuẩn lắm)
    7_ Bánh bột lọc và thịt bò thì ăn ở chợ Thành Công cũng được, ở phía dốc gần Bưu Điện chứ ko fải trong chợ đâu nhé (đây là em nói hàng bình dân chứ ko dám đọ với Long Vi Dung cái gì gì đâu nhé). CÒn ai muốn ăn nộm hoa chuối thì ngày trước ở chợ Ngọc Hà ăn cũng tạm nhưng giờ em chẳng còn thấy ở đâu ngon cả. Ai biết thì mách hộ cái.
    À hình như ngay cạnh xưởng fim Quân đội có quán bán đồ THái đông khách lắm mà ngon hay không thì em chưa thử
    Tạm thế đã nhỉ, có các chỗ ngon chỗ lạ các bác kể hết rồi, em "bòn" mãi mới ra được vài quán nhỏ nhỏ (nhưng ngon) cho mọi người thử dần khi có thời gian.
    Chúc vui và cuối tuần có nhiều điều mới mẻ Các bác kiểm tra xem thực đơn của em thế nào
    (Nếu ngon thì về nhớ vote cho em vài sao gọi là công ''chỉ điểm'' nhá).

  4. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Quả hủ tiếu khô thì có hai hàng, một cái thì trên chợ Hàng Da, còn một cái thì trên đường Trần Hưng Đạo, gần đoạn cắt ra Phan Bội Châu í... hehe
    I LOVE YOU​
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho cụ thể tí đi,chợ hàng da đoạn nào thế,có thấy cái quán hủ tiếu nào đâu,hic...
  6. Chippi

    Chippi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Kotto Tetsu ơi, đi ca nô ra đảo giữa hồ tây ăn cũng không đắt như bạn nghĩ đâu. mình thấy có khi còn rẻ hơn mấy hàng hải sản ở Tô Hiến Thành ấy, mà lại lãng mạn nữa chứ. Này nhé, Canô chạy vèo vèo trên mặt hồ khoái cực. Ra đó gió hồn tây mát lộng. Chỉ có một điều duy nhất là mấy chú trông quán trên đó trông cứ như là bảo kê ấy. Tay lúc nào cũng lăm lăm Côn, kiếm vung vẩy cứ như thể sắp ăn thịt khách ấy. Bác nào yếu bóng vía chắc trông vào sẽ sợ lắm đấy.
    Người ta nghiêng mình trước tài năng, Song chỉ bái phục lòng nhân ái.
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Gọi là chợ Hàng Da nhưng không phải đâu... nó ở Hàng Điếu thì chính xác hơn, cùng phía với quán bún bò dở hơi.... Quán nằm trong ngõ nên phải chú ý mới cái biển. Hix... nhưng lâu ko ăn ở đó, không biết đã di dời hiện vật đi chưa nữa?
    Chà chà....như vậy chắc cố gắng thu xếp một chuyến ra đấy mới được. Cám ơn bác nhé. Nhân tiện hỏi bác. Có chỗ nào dạy võ không vậy?
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đi ăn kem. Lượn một vòng hồ Tây - hồ Trúc Bạch rồi bước vào quán Cool Teen (gần Bảo Oanh) gọi bừa một đĩa khoai tây rán với 2 ly kem rượu (tên là Cướp biển với Thác Bạc, đại khái là hoa lá cành). Kem có mùi rượu nồng, ăn vào ấm cổ. Công nhận là ngon!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới quà Hà Nội không thể không nói tới phở. Phở Hà Nội xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 với những cái tên phở Thìn, phở Giảng, phở Đông Mỹ bán gánh. Ngày nay, có thể tìm thấy những tiệm khá ngon ở 49 Bát Đàn, 2 Lý quốc Sư, Thịnh (Tôn Đức Thắng), Thìn Bờ Hồ, Thìn 13 Lò Đúc, Thìn (Lê Văn Hưu, Lê Trực), 56 Nguyễn Khuyến, Phở Cồ Cử(Quốc Tử Giám), Phở Sốt Vang Hàn Thuyên (giao giữa Lò Đúc và Phan Chu Trinh). Riêng phở bò ông Thìn giữ được hơn 50 năm, và mở rộng tới 7 cửa hàng ở Hà Nội. Người Hà Nội nay ăn cả phở gà, nhưng theo nhiều người sành ăn chỉ có phở bò chín mới đúng là Hà Nội.
    Thèng nào đung đen' mình koi nhu đi đut' doài còn rì ...
     
  10. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ ăn vặt ở Hà Nội
    Miến lươn: Hàng Điếu, Mai Hắc Đế
    Miến Ngan: 77 Hai Bà Trưng, Hàng Khoai
    Bún Bò: 65 Hàng Điếu
    Bún Ốc: 73 Mai Hắc Đế, Phủ Tây Hồ, ngõ Hoè Nhai, phố Quán Thánh

    Bún Đậu: Lò Sũ(cạnh quán Dragon), Hàng Hành, Bún đậu mắm tôm ở ngõ Phát Lộc
    Bún thang: Cấm Chỉ, số 1 Bảo Khánh
    Bún Ngan: Lò Sũ, 77 Hai Bà Trưng
    Bún Chả: 1 Hàng Mành
    Mì Vằn Thằn Sủi Cảo: Đinh Ngân, Đinh Liệt
    Cháo Trai: 26 Trần Xuân Soạn
    Cháo Gà: Lý Quốc Sư (đối diện hàng bánh gối, chỉ bán buổi tối)
    Phở: 49 Bát Đàn, 2 Lý quốc Sư, Thịnh (Tôn Đức Thắng), Thìn Bờ Hồ, Thìn 13 Lò Đúc, Thìn (Lê Văn Hưu, Lê Trực), 56 Nguyễn Khuyến, Phở Cồ Cử(Quốc Tử Giám), Phở Sốt Vang Hàn Thuyên (giao giữa Lò Đúc và Phan Chu Trinh)
    Bánh Cuốn: 17 Chả Cá, 11 Tống duy Tân, Hàng Gà
    Xôi Pa Tê: Đầu phố Cấm Chỉ
    Bánh Mì bít tết: Hoà Mã 15 000/suất
    Gà Tần: 29 Tống duy Tân, 10 Hàng Cót, 61 Lý thái Tổ
    Thức ăn nhanh: 55 Phố Huế (25000/suất)
    Thịt chó: Hàng Lược, Nhật Tân, chợ Âm phủ
    Nộm: Hàm Long, nộm bò khô đầu chợ Hàng Bè 3 000/đĩa
    Nem chua nướng: đoạn phố Hàng Cót giao Phan Đình Phùng
    Nem chua rán: Lý Quốc Sư, Mai Hắc Đế, Lộc Tài 1000/1cái
    Chân gà nướng: Mỹ Miều (Kim Liên- Trung Tự, Trịnh Hoài Đức (3000/chân, 5000/cánh)
    Chân gà luộc: Văn Miếu
    Ốc Luộc: Phan Huy Ích, Phan Bội Châu, Liễu Giai, số 4 Thuỵ Khuê
    Ốc hấp thuốc bắc: Quảng Bá
    Bánh Gối: Lý Quốc Sư
    Bánh cay: Ngõ Trung Yên phố Đinh Liệt - đối diện Camellia
    Bánh Trôi Tàu: Hàng Buồm(Phạm Bằng), Hàng Giấy 2000/bát
    Sinh Tố: Nguyễn Trường Tộ 3000/cốc
    Kem Xôi: Hai Bà Trưng 3000/cốc
    Chè BoBoChaCha: Cửa Bắc 2000/bát
    Bánh mỳ patê: Phố Huế( gần chợ Hôm), Bạch Mai
    Mỳ vằn thắn sủi cảo: Phố Huế ( Đối diện chợ Hôm)
    Bánh đúc nóng: Lê Ngọc Hân
    Sữa chua các loại: Lò Đúc ( Gần trường Lê Ngọc Hân)
    Sinh tố ngon bổ rẻ: Nhà Chung (3000/cốc)
    Chè Thái Lan: Gần trường Hà nội-Amsterdam
    Miến cua nước, miến trộn, bún đậu: Lê Ngọc Hân ( đối diện Bánh đúc nóng)
    Nem tai Bà Hồng: Phố Hàng Giầy
    Mực nướng: Một loạt ở phố Hàng Bồ


    Thèng nào đung đen' mình koi nhu đi đut' doài còn rì ...
     

Chia sẻ trang này