1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ui lập cái bản đồ ẩm thực Thăng Long đeeee...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 06/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ui cha thèm rượu quá, huynh nào biết quán rưọu vỉa hè của ông già "quán rượu nghĩa tình ở ngã tư Bà Triệu cắt với Hai bà Trưng ko vậy ? Đặc sản rượu nghệ, rượu đuôi sam .. đồ nhậu thì dua chuột chẻ, xúc xích nướng .... Không biết ông già còn bán đó nữa không vậy ? Hy vọng hè này mình vẫn được uống rượu đêm vỉa hè ở đó.
    Thêm một quán nữa nhe, quán "High way 4" do mấy thằng tây mở mà toàn bán rượu Minh mạng, bìm bịp, ruợu sán lùng .. giá cả cũng vừa phải, chỗ ngồi thì khỏi chê nhất là vào những lúc quán vắng. Cn và thứ 7 đông dã man luôn, nhưng tôi nghe bọn bạn nói quán đấy bây giờ chuối rồi không còn đc như trưóc.
    Ai biết quán ngan ở cuối lò đúc, ngan cũng ngon mà rượu thì cũng tuyệt, hay đến biết đâu còn được chủ quán mời một ly "phụng hoàng" ..
    hehe hè tới tui mời các huynh một ly nhe
  2. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tôi uống cafe ở quán 27 Triệu Việt Vương, hoặc ở quán cafe đối diện bện viện mắt TW ở Bùi Thị Xuân cũng ngon. Ở gần đấy cũng có nhiều hàng ăn ngon lắm nhe, tôi mạo phép liệt kê ra đây nhe : quán xôi ở Bùi Thị Xuân,
    quán bún ốc của bà 6 thì chắc là ai cũng biết,
    quán bún măng nằm cuối Bà Triệu có ngách rẽ về phía sở Xây Dựng tôi không nhớ tên hình như là Đoàn Trần Nghiệp thì phải, quán bún móng chân giò ở phố Thái Phiên, trước của số nhà 33 thì phải, ngon da man có bán cả rượu nếp uống buổi sáng phê nhanh lắm đó, ai có thời gian thì thử tìm hàng bún cá ở vườn hoa hàng đậu thử coi, cũng bán rượu nếp. Ở gần đó có quán bún chân giò cũng ngon, ở ngay gần Viện Y học dân tộc cổ truyền ở phố nào thì tôi hiện thời không nhớ ra.
    Buổi chiều ở đối diện với Chùa Quán Thánh, nằm trên đường Thuỵ Khuê có quán cháo trai ngon dã man luôn, nhưng không biết bây giờ còn bán nữa không ?? Trên đường Thuỵ Khuê cũng có một quán phở bò "Cồ Cử" rất nổi tiếng, ai muốn ăn thử thì cứ việc tìm đến.
    À quên có còn món vịt ở đê Tô Hoàng nữa chứ, có hẳn một dẫy luôn, buổi tối vào đấy chưa chắc đã có chỗ để xe và ngồi ăn ý chư, rượu ở đấy uống cũng tạm được, tất nhiên là không thể so sánh với quán ngan ở cuối lò đúc được.
    Ôi không biết xa Hà Nội gần 2 năm rồi có quán gì mới không nữa, hè này về HN có huynh nào biết quán mới hay hay thì chỉ giùm nhe.
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    À này không biết Cobalt có biết quán cơm rang ở gần Văn Miếu không ? ở đấy rang cơm thì miễn chê luôn, còn có thêm chân gà nướng và mình thì đặc biệt thích món chả cốm ở đây. Gần đấy còn có quán phở bò rất ngon, nhưng chui vào đấy ăn thì hơi nóng bởi vì bếp lò to vật nằm chình ình giưa nhà luôn.
    Được fantasyIX sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 18/01/2004
  5. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hé , nói thiệt tình , em thì em chẳng biết quán nào ngon đâu , có điều vô đây mới thấy mọi người rất chịu khó đi tìm hiểu về các quán ăn ngon !
    A !chân thành cảm ơn "thieu_iot" nhớ ! Thừa nhận quán chè "you" chỉ rất ngon , tui kéo mí đừa bạn lên đây , bọn nó khen lấy khen để ! thanks you nhiều nhiều
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  7. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi lại tự nhiên thèm một miếng trứng "bắc thảo" thế không biết. Nhìn miếng trứng mầu nâu, trong như thạch, bỏ một phần tư vào miệng mắt lim dim, chiêu thêm một hớp rượu "Minh mạng" uh......... tuyệt cú mèo. , ngồi tán phét với mấy thằng bạn hoặc mấy ông anh mất nết nữa chứ. Nói đi nói lại thì cảm giác thật sự của mình lúc này là muốn được về hà nội ngay lúc này.
    A có ai biết quán nước chè đêm của hai chị em rất xinh, ở giữa ngã tư Tô Hiến Thành và Bà Triệu không vậy ? Nhớ đến quán đấy lại nhớ đến thằng bạn thân mới ở Nga về, hôm đấy hai thằng đi uống rượu bét nhè ở quán rượu "nghĩa tình" về đấy thằng bạn nôn đầy ra đấy, báo hại 2 cô em đi dọn.
  8. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Fantasy thích cái món trứng đen đen đấy à... hì hì.. hôm trước bọn lớp tôi dẫn nhau đi ăn, con gái không đứa nào thích cả phải chuyển hết cho bọn con trai vừa ăn vừa uống rượu. Hình như uống rượu vào món không ngon cũng thành ngon ấy nhỉ... Ah, mà hình như món này được bán khá nhiều ở gần sân bay Trung Quốc, nghe nói vậy thôi chứ đã được xuất ngoại lần nào đâu mà biết... hic hic..
     
    abhor910
  9. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc hết cả 19 trang ''''bản đồ ẩm thực ..." chẳng thấy bánh giò đâu cả, bánh giò vỉa hè ở chợ Hôm, ngay truớc mấy quầy bán thịt tươi ngon nhất HN luôn, nhớ mua luôn thêm mấy thanh giò nhỏ. Tôi mỗi lần qua đấy bao giờ cũng làm cả chùm chục chiếc luôn.
    Mà cũng chẳng thấy bác nào đả động đến quán luơn xào ở 34 Yên Ninh nhở,hơi bị ngon.
    Còn bác nào thích nhậu thì đầu phố Đại La phía đằng ngã tư vọng có một quán cháo lòng rất ngon, rượu uống ở đấy cũng được.
    Đằng sau chợ Đồng Xuân ở phía dãy bán đồ bát đĩa ấy, thẳng từ hàng khoai sang có một hàng bún gánh ngon lắm nhé, nhưng chỉ bán ban ngày thôi thì phải.
    Ở đầu ngã tư Lê Đại Hành với Bà Triệu có một quán phở bò cũng ăn được lắm, bánh phở thái to, nước ngọt, thịt chất lượng. Tôi đã từng chén 2 bát liền, ngon quá nghĩ tới lại thèm.
    Đối diện với khách sạn Kim liên cũng có một quán phở chuyên bán thịt bò, nuớc phở là nước ninh luôn cả bạc nhạc rồi gân bò, bác nào dậy sớm được thì qua nếm thử, chỉ bán từ 3h hay 4h sáng đến 9h sáng thôi, ngay trên vỉa hè.
    Còn bác nào thích thử cảm giác lạ thì có một quán cơm Thái, ngay cạnh Fansland, nhưng không biết tiếng Thái gọi món ra không ăn được thì ráng chịu nhé.
    Ôi ngồi post bài mà cứ nuốt nước bọt với liếm mép ....
    Được fantasyIX sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 29/01/2004
  10. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    hì...
    thứ 1: ăn lẩu có gì mà ko biết ăn hả bạn hiền. Có phải trồng chuối để ăn đâu
    thứ 2: (nguýt 1 phát) .... ai là kottotetshu hả.... Chán bạn hiền. Chẳng khác nào tui gọi bạn hiền là "Ranh Ranh", là "Thiếu nước sốt" cả!
    Trứng bắc thảo đâu cần lên tạn sân bay hay đâu đâu để mua nhỉ. Hà Nội đầy nơi bán muh. Mà bây giờ cẩn thận trứng Bắc Thảo, trứng Nam Thảo ...đều cẩn thận... Chicken Flu
    À mọi người đã ăn mồng tơi xào tỏi chưa? Ngon đáo để
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......

Chia sẻ trang này