1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ui lập cái bản đồ ẩm thực Thăng Long đeeee...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 06/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thebest

    thebest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em bật mí cho các bác 1 hàng Bún ốc cực ngon ở số 3 Phù Đổng Thiên Vương. Ở đây còn có món đặc sản Chả ốc và Nem ốc. Cực ngon nhưng giá không đưọc mềm mại cho lém.
    Ở đây có cả bún chấm và bún chan. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua nem + chả về nhà.
    Còn 1 hàng Bún bò Nam Bộ ở Hàng Điếu (gần hàng Lộc Tài), giá 10K. Nếu không mún ăn tại chỗ cũng có thể mua về nhà (có hộp rất lich sự + sạch sẽ)
    I love 10G
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác nói thấy thèm quá, em xin góp 1 hàng phở gà ở ngay Lương Văn Can, gần chỗ rẽ ra Hàng Quạt ý. Xôi ơ đấy cũng ổn.
    bây giờ bán buổi sáng và buổi tối hay sao ý
    Summer kisses, Winter tears
  3. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Phản đối kịch liệt hàng bún bò cạnh Lộc Tài: chán+ đắt+ phục vụ lởm...
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền đừng quá khích thế chứ. Tớ thấy nó hơi chán, hơi đắt và hơi lạnh nhạt tình cảm một tị thôi chứ có gì đâu?!
    Dạo này xót ruột đâm ra em hay đi ăn lẩu. Lẩu hải sản ở Hàng Điếu - Đường Thành, đại khái là một hàng gần hàng chè - trôi tàu, em ăn hôm mùng 3 Tết, tối và đường phố vắng tanh nên khó hình dung cụ thể, để hôm nào em lượn qua đấy xem lại. Còn 1 hàng lẩu thập cẩm nữa ở Trần Phú, đoạn sắp rẽ ra phố lẩu Phùng Hưng ý, hàng đấy khá rẻ, phục vụ nhanh mà ăn cũng mát ruột lắm!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  5. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nghĩ đến món tôm chấm mù tạt (wasabi) có ai khoái khẩu món này không. Cảm giác nhìn đĩa tôm luôc đỏ au, bên cạnh là đĩa mù tạt xanh ngắt, bên cạnh là một chai Ken đang ủi bọt,tuyệt vời. Bên cạnh là mấy thằng bạn thân đang chăm chú vào việc lọt vỏ con tôm, còn mình thì đang lim dim tận hưởng cảm giác của mù tạt chạy thẳng lên trán cay xè mắt, chiêu một ngụm bia phê thật. Những tưỏng trên đời này không còn gì ngon hơn được nữa.
    Có một lần tôi ăn ở giữa phố Tô Hiến Thành, nhưng thái độ của mấy em nhân viên ở đấy thì không thể chấp nhận được .... Miễn bình luận .......
  6. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    FIX ui, muốn măm tôm mù tạt đúng kiểu thì phải là chú tôm sú nhỏ nhắn xinh xắn, còn sống tươi rói được lột vỏ, nhúng qua nước cốt chanh cho tái, cuộn cùng một lá cải mơ xanh, cuối cùng là Wasabi xanh và một chút muối hoặc xì dầu. Tôm luộc rồi thì chán lắm, không phê đâu. FIX cứ thử tôm tươi đi, phê lắm!
  7. kimkim1610

    kimkim1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác thebest cho em hỏi hàng bún ốc ở số 3 Phù Đổng Thiên Vương nó bán vào giờ nào ạ? Em có lượn lờ vô đó lúc sập tối mà chẳng thấy gì cả. Có phải nó ngay cạnh nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương không ạ?
    I love 10G
  8. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tôm sông tôi cũng ăn rồi chứ bộ,nhưng ở ngoài Hn tôi không biết chỗ nào vào ăn, mà người ta lại lột vỏ tôm cho mình cả, hồi ở trong nam thì tôi có được ăn tôm sống ở quán Sóc Trăng 2, tôi thấy ăn tôm luộc rồi hay tôm sống đều phê. Nhưng ăn tôm đã luộc rồi thì có cảm giác an toàn hơn.
  9. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn tôm tươi ở Hà Nội thì chỉ có lên mấy hàng chuyên bán về hải sản thôi, chứ Nhà hàng bình thường ít có tôm ngon lắm. Lên đó thì người ta lột vỏ sẵn cho mình mà.
    Hôm qua tui vừa đi xơi lại món lẩu cá kèo ở Phố Núi. Dở khủng khiếp bà con ạ, nghe bảo là mới thay đầu bếp. Tui cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là không nên ăn, tui xin rút lại lờ tư vấn lần trước. xin lỗi bà con!
  10. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,... tại khó chịu quá mà cứ thấy người ta khen nên mình càng tức thui
    hề hề.... nói chung mấy hàng Lẩu bạn hiền nói ăn cũng được... Hey.. tự nhiên lòi thòi đâu ra dãy Lẩu đấy cũng hay hay là... Nhưng hehe... hàng ăn Hà Nội- khuất mắt trông coi
    À nhắn các chiến hữu khoái món gỏi cá, gỏi tôm nhé... Đã đọc báo chưa? Có cái con gì rất kinh khủng (mà đằng tớ chẳng tiện nêu tên làm cụt cảm hứng của các đằng ấy) đang chờ đợi các đằng ấy xực con tôm sống đấy để "làm gỏi" lại các đằng ấy đấy... hehe....
    Tốt nhất là cứ chơi tôm luộc or hấp bia! Vẫn phê như thường. Ở Nhật người ta ăn gỏi cá gỏi tôm vì có cách chế biến đặc biệt. Chứ nhà mình cứ nhìn the, bỏ qua bước sơ chế mà cứ tọng như thế thì thật là
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
    Được Kotto Tetsu sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 24/02/2004

Chia sẻ trang này