1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ui lập cái bản đồ ẩm thực Thăng Long đeeee...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 06/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vòng vèo qua đấy cũng đã kịp lườm cái hàng Phố Núi đấy rồi. Téo nữa thì xông vào. Hix hix... may mà chiến hữu khuyên nhủ lại. Không lại mất công lên đây anh em lườm nhau. Nhẩy À, vùa thấy quảng cáo Lẩu Cá Kèo ở 524 đường Láng & số 5 Phạm Ngọc Thạch ý . Cũng mới biết sơ thế, chưa có cơ hội thử. À.... bạn thử món cá kèo tự nướng xem sao?
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  2. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    À... nghe nói ở Nghệ An có đặc sản Lươn. Thấy có mấy quán trên Hà Nội cũng có ghi là: đặc sản lươn Nghệ An như ở đầu Giảng Võ, đầu Hoàng Quốc Việt. Cũng toà moà nhưng chưa thử. Đã ai thử chưa? Xin cho biết nhận xét, giá cả? Thanks.. chẹp chẹp
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
    Được Kotto Tetsu sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 24/02/2004
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lươn à? Tớ mới ăn lươn Nghệ An ở một hàng, cái hàng ở đường Ngọc Khánh - Kim Mã, đối diện Thủ Lệ ý. Hàng này có món lươn xào xả ớt ăn hơi nhạt, rượu mật lươn hơi tanh, súp lươn thì không có ấn tượng gì, chỉ có lươn cuốn mỡ nướng là ngon thôi. Giá cả thì tớ không biết, căn bản vì chẳng phải giả tiền bao giờ.
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  4. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu tớ cũng chỉ mong ước có điều này
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  5. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hê, tớ là người Nghệ An đây, mê tít thò lò món lươn, cứ mỗi lần về quê lại sung sướng xơi cháo thay cơm, đến nỗi mama tớ phát chán không thèm kêu ca nữa . Mà ở Nghệ An nhà tớ cũng chỉ có 2 hàng xơi được thôi. Lươn ở Hà Nội cũng xơi rồi nhưng chưa thấy chỗ nào đạt yêu cầu cả. Ở Hoàng Quốc Việt nấu cháo chán chưa từng thấy, cho cả nghệ vào, bát cháo vàng vàng hắc hắc kinh khủng lắm, thế mà còn thuê cả mấy người nói tiếng Nghệ chạy bàn cơ đấy. Ở đầu đường Giảng Võ thì khá hơn tí chút nhưng cháo lại cho cả mộc nhĩ và nấm hương, thành ra một cái vị rất buồn cười. Ăn thì ăn được nhưng không ngon. Tớ thấy có mỗi hàng Cháo lươn trên đường Trần Quang Khải là còn tạm được, gọi là hàng cháo nhưng cũng có thêm một số món khác nữa. Để mai tớ lên Phạm Ngọc Thạch xơi thử, nhưng cũng không tin lắm. Ai muốn xơi cháo lươn thì đăng ký với tớ, tớ nấu hơi bị tuyệt đấy, nhưng mà phải là tên nào xơi được ớt cơ, tớ nấu cay lắm. Các món lươn khác thì không đặc trưng cho lắm, tớ ko dám. Hì!
  6. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Cười duyên...
    Đùa chứ phải có qua có lại phải ko? Tớ có độc chiêu: pha nước lọc bá cháy và sàng bỏng ngô cho rơi hết cấn cứ gọi là đỉnh của đỉnh ... Lên lịch cái nhỉ
    Hix, nghĩa là hàng Trần Quang Khải>Giảng Võ> Hoàng Quốc Việt phải ko bạn? Ủa nhưng hàng Trần Quang Khải ở đây dị
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  7. nvh1609

    nvh1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có ai ăn bánh mì ở 29 thuỵ khuê chưa , ở đó ngon tuyệt , hàng này ngày trước bán ở Tôn đức thắng , mới chuyển về Thuỵ Khuê , bảo đảm ăn rồi lấn sau phải đến ăn tiếp.
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi có phải cái cửa hàng bánh mì nhỏ nhỏ trên mặt phố Tôn Đức Thắng đúng ko ạ ? Bây giờ chuyển xuống Thuỵ Khuê rồi à ? May quá nhỉ , ngay gần công ty mẹ . Hồi trước em về , em quên ko đi ăn , bây giờ nghĩ đến thèm .
    À , em khoái hàng bún chả ở trên hàng Buồm . Cách cái cửa hàng thời trang Hương Lan ở 42 Hàng Buồm 1 nhà và 1 cái ngõ ý . Nó chỉ bán buổi trưa thui . Lúc nào cũng đông khách . Ôi ngon tuyệt vời mọi người ạ . Còn cách đấy một đoạn ngắn xíu phía bên kia đường có quán bánh cuốn của hai vợ chồng nhà này . Ngon vật ! Em nhớ món ăn Hà Nội quá .

  9. nvh1609

    nvh1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hàng này ngày trước bán ở Tôn Đức Thắng , phải nói là bánh mì ở hàng này ăn ngon hơn ở Yết Kiêu , phố Huế nhiều , nếu ai có cơ hội thì nên ghé qua .
  10. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết chỗ nào bán nem ngọt chưa rán không? Nếu biết cách làm giống chỗ Lộc Tài nữa thì nói cho abhor910 biết với. HÌnh như mình nghiền món này quá rồi.. phải tự làm lấy ăn không thì ngân sách bị thủng lỗ chỗ mất. GIúp đỡ abhor910 1 tẹo nhá mọi người
    abhor910

Chia sẻ trang này