1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ui lập cái bản đồ ẩm thực Thăng Long đeeee...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 06/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Giả lời bạn gì về quán Bittet Hàng Buồm : bạn nên ăn ở ngõ 54 Hàng Buồm,gửi xe rồi đi vào trong ngõ ngoắt nghéo 1 chút, hàng này ăn cực ngon, huhuhu, thèm quá. Hàng này chỉ mở từ 5h chiều cho tới tối.
    Bittet,chim quay làm đều rất ổn. Nói chung là tớ không thích an kiểu Bittet như ở Hoà Mã lắm, chỉ thich mỗi cái khay nóng bỏng tay thôi ở đáy thôi.Ước gì thịt Bittet ở Hàng Buồm cũng cho lên cái khay đấy thì có phải thích thú thêm bao nhiêu không
    Độc đáo ở đây nữa là có mòn Súp Hải sản làm ngon ghê cơ, không phải Súp đặc đặc đâu mà là Súp nước , với nhiều biên bánh mì con con bằng đầu ngón tay cái rán giòn , ăn bùi ngậy , bạn hãy thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích ngày mà
    Ghét nhất hàng này ở điểm tự dưng có đợt nghỉ nguyên 1 tháng ,làm mình đang thèm ăn qua thì ngẩn tò te,chả biết đi đâu về đâu nữa,mà 1 năm thì cứ độ 2,3 lần nghỉ như thế.
  2. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy "bức bối" quá, bạn có thể lên Phố Huế, ở bên phải- ngay sát vách quán 123 ( hoặc ABC ?" tôi hay nhầm 2 thằng này với nhau) là 1 cửa hàng bittet nho nhỏ mà tôi cũng chẳng nhớ nó tên là gì. Ở đây cũng có món súp mà bạn thích. Nói chung menu hàng này y hệt hàng trên Hàng Buồm. Chúc ngon miệng và giải toả cơn ghiền
  3. rabitvarua

    rabitvarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác ơi, nếu các bác cứ tiếp tục nữa thì tui chết vì thèm mất thôi. Biết đến bao giờ mới được về Hà Nội để cho thoả lòng mong ước đây . Ôiiiiiiiiiiiiii Tôi mong về Hà Nội ....!!!!!
  4. rabitvarua

    rabitvarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    À mà tui nhớ cái quán Bittet mà bác gì đấy nói o trên rùi . Nhưng không nhớ chính xác là ở Hàng Buồm hay Ngõ Gạch nhỉ. Nghe bác tả cái quán thì rõ đúng là cái quán mà hồi tui nhận được kết quả thi đại học , ông cụ nhà tui đã dẫn tui đến đó '' chiêu đãi'' . Trời , giờ thì xa quá rùi . Mà ngẫm lại, ông cụ nhà tui cũng đúng là sành ăn. Những chỗ ăn ngon ngon mà tui biết thì toàn ông cụ dẫn đi . Mà các bác ơi, Hà Nội độ này có chỗ ăn ngon nào mới không ( hai năm trở lại đây) ? Có các bác chỉ tui với nhé , để kỳ này '' ông chồng'' của tui về , tui nhờ ông ý đi ăn hộ rùi qua đây tả lại cho tui nghe. Híc ... Nghĩ mà thèm ..
  5. saint_just

    saint_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em thấy cái quán biftef đấy ăn cũng bình thường thôi mà! đâu có gì đâu! mà hôm em ăn ở đấy bị ăn phải thịt cháy , lại càng tệ! chỉ được cái em có nhiều kỉ niệm với cái của hàng này! chú còn em thấy mua phần thịt gần sườn của con bò australia về rồi rán trên chảo ko cho dầu vào còn ngon hơn! thịt vùa ngọt lại có mỡ của bò chẩy ra , ăn nóng thì hết sẩy luôn! ở bên chỗ em nó gọi la l''entrecote! bác nào bên pháp thì vào mấy nhà hàng to cái nào cũng có món này!
    nhưng mà em biết 1 hàng bún ốc ngon dã man luôn! nó nằm đâu ở khu minh khai ấy! ngày xưa em ăn mãi mà ko chán, ngon nhất là ớt trưng! ko cay , mà ko cay quá, lai vi hơi đắng của vỏ ớt cháy! nói chung nghĩ đến là khổ rồi!
    hè này em mà về được thì em sẽ ăn hết cả quán luôn, ăn luôn cả bàn ghế!
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tớ lại thèm ăn kem quá thể hì hì, bạn nào thích an kem Chocolate giống tớ nhá,thì tới kem Fanny ở trên đuờng cạnh Hồ Guơm í ( tớ chả biết tên phố ) , gọi kem Pipéta 9 cũng chả nhớ rõ tên nữa ,1 năm rồi tớ quên mất ) ,đại loại là cái tên nghe rất đáng iu mà có 2 chữ P..P..liền nhau í, ngon cực kì
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Bánh ngọt ạ : có 1 quán nhỏ nhỏ nằm trong cái ngõ nhỏ nhỏ -cổng sau truờng Trần Phú í ,ở đấy có món Bánh cà rốt ngon ghê cơ. 1 suất được 1 tí ti,ăn chả bõ.Chỗ này tớ được 1 đứa bạn thân của tớ dẫn đi.Xong rồi hè năm ngoái có 1 lần bị cảm ốm nằm nhà, mấy đứa tới nhà chơi mang cho nguyên 1 cái to đùng, huhuhu, mẹ tớ với em tớ nhân lúc tớm ốm liệt giuờng mà ăn tranh của tớ, rồi nói là mẹ định ăn 1 tí thôi rồi đeẻ phần con nhưng tại thằng Long ( tên em tớ) đòi ăn hết ,ghét thế về sau cứ có gì cần nịnh mẹ là tớ luợn ra đấy mua bánh về trước rồi nịnh nọt sau,hì hì.
  8. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Kem chocolate thì tớ thấy ****l vẫn ngon nhất, có một hàng ngay Bờ hồ đấy, ăn như là chocolate để lạnh ấy.
    À, hôm qua rẽ vào ăn hủ tíu mì ở hàng Chợ Lớn Mì gia cuối đường Bà Triệu thấy cũng ngon phết, lạ miệng. Quán hàng sạch sẽ, có cả sữa đậu nành bán kèm, thơm ngon mát bổ.
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ ,nhắc tới Kem ****l,tớ sợ kem ở đấy nhất trên trên đời, ngấy ơi là ngấy,lại thêm khoản bánh kem nữa chứ.Thế mà hối tớ cấp 2,lúc kem ****l mới mở, tớ ăn như điên, ngày nào cũng ra mua 3,4 hôp về nhà ăn, suốt ngày xin thêm mấy cái hạt đủ màu rắc lên nữa chứ, rắc thêm 1 tí chị bán hàng cũng kêu thêm tiền. Năm ngoái về ăn ở đấy duy nhất 1 lần,chiến hết 1 cốc kem to uỵch xong thêm 1 cái bánh kem nữa chứ,ngấy tới tận bây giờ
  10. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bà chị họ định mở Nhà hàng, đang nhờ tớ tìm
    và đưa đi măm một số món lạ lạ, tớ khoái quá mà chẳng biết nhiều, tớ chỉ có sở trường quán vỉa hè thôi. Ai biết xin chỉ giùm tớ càng sớm càng tốt, chẳng mấy khi tớ được bao ăn uống kiểu này, hị hị..
    Tớ xin hứa nếu sau 1 tháng tớ mập lên được 2 kg, tớ sẽ khao ai giúp tớ nhiệt tình nhất! Thật đấy!

Chia sẻ trang này