1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ui lập cái bản đồ ẩm thực Thăng Long đeeee...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 06/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saint_just

    saint_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tớ ko dám chỉ mà chỉ gợi ý những điểm mà tớ biết thôi nhé!
    thịt chó thì ấy nên vào cửa hàng ở ô quan trưởng ! hay cái gì mà phải đi qua một cái cổng thành cổ ấy! nếu so sánh thịt chó ở đấy thì thịt chó nhật tân chỉ sách rép mà chạy thôi!
    còn đồ ăn tây thì mình thấy quán PALOMA ở trên đường Lý Thường kiệt ăn cũng ko tồi! phở sào thì ăn ở trên chỗ gì mà gần chợ đồng xuân! mình ko nhớ địa chỉ lắm, bác nào biết thì chỉ dùm!
    phở thì ăn ở Lò Đúc cũng được hoặc là ở gần Quán Sứ! còn bún thang thì ăn ở cầu gỗ! bún ốc thì xuống khu minh khai!
    còn miến lươn thì lên hàng điếu hoặc là hàng than! mình thấy được nhất ở hai chõ này!
    thịt bò khô Mỹ Hương ở trên Hàng Giấy!
    cháo trai thì vào số 3 trần Xuân soạn!
    nói chung mỗi người một gout! nên chả biết thế nào cả! với lại mình chỉ nhớ mang máng của hàng thịt chó thôi, vì đi lâu nên quên sạch, bây giờ cho về Hà Nội thì may ra còn tìm được!
    chúc bạn tìm đươc cửa hàng vừa í!
  2. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    -----Không biết đã coá bác nào viết về nem chua rán/nướng ở Hà nội chưa , nhưng em cũng xin mạn phép tả qua , hì hì ...cho bõ lúc không được ăn thì ngồi tả vậy :
    Nem chua rán và nướng thường bán kèm nhau , các phố ngon nổi tiếng là Hàng Bông (có hai hàng ngon nằm ở hai bên đường đối diện nhau , buổi tối thường rất đông nên chờ hơi bị đầu lâu tý ), Hàng bạc chỉ có 1 hàng ngon , khách đông nhưng cũng có những người không ăn nem chua mà uống rượu mực ,Lý quốc sư hay ngõ Huyện gì đó gần khu nhà thờ lớn cũng có 1 vài hàng nhưng chỗ ngồi và chỗ để xe không được thuận tiện cho lắm , em xin giới thiệu thêm cả 1 hàng ở chỗ Hàng gà cắt với Cầu đông , hàng vỉa hè nhưng ngồi thoáng đãng chứ ít khi phải chen chúc nhau , chỉ bán nem chua rán, cá chỉ vàng , nhân trần và xoài xanh ăn rất phê!! Thêm khoảng hai hàng chất lượng cũng ngon ở dọc phố Hàng giấy có nhiều thứ :ngô luộc , nước ngô , mực , cá , củ đậu mùa đông và khế hay xoài xanh mùa hè .... Nem chua giá chung là 1000đ/chiếc , ăn thêm cá thì tính tiền riêng
    Đấy là những hàng em đã ăn qua và tương đối quen , các bác nào thấy nó thay đổi hay không đúng thì cứ nói nhá vì cũng lâu lâu phải gần năm rồi em chưa về ăn lại
    -----Sinh tố ngoài ngõ Tô tịch ra cón có 1 hang ở Lý quốc sư nổi tiếng lâu đời , giá lại rẻ bất ngờ, các bác đi từ Tráng thi rẽ vào đầu đường phố lý quốc sư là thấy , quán hơi nhỏ nhưng khách rất đều và ổn định , giá khoảng 3000-4000 là được 1 cốc Hợp vừa như ý ( hê hê không phải em quảng cáo đâu nhưng lúc nào ít xiền đến đây ăn là chất lượng rồi )
    ------Nộm , ngoài Bờ Hồ ra còn có nộm ở phố Hàm Long bán trong 1 ngõ nhỏ , rất ngon , giá 3000/đĩa ( không như ở Bờ Hồ 6 hay 8 nghìn gì đó híc híc )
    Được pianolove sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 07/06/2004
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tớ cũng có bà chị như của cậu thì la tốt biết bao nhieu .
    Cậu thử đưa chị cậu ra nhà hàng Vân Nam ở trên đuờng Lý Thuờng Kiệt, ở đăy thực đơn rất ăn khách, món ăn đều làm ngon, tớ hay ăn ở đây, có món ****tail Vân Nam vị cũng hay hay lạ lạ.
    Một chỗ nữa là nhà hàng Piano ngày truớc ở đối diện Nhà Hát Lớn, bây giờ chuyển sang chéo chéo góc đây,lưng truờng Trần Phú, phía bên cạnh có hàng Hồng trà ô mai với kem xôi linh tinh.Ăn ở đấy cũng ngon lắm.
    Bánh ngọt vừa ngon vừa ngấy vào trong khách sạn Hilton
    Paloma có món mì Ý ngon thế, tự dưng nhắc tới Paloma buồn cười ,lần đầu tiên tớ đặt chân vào đấy ăn , gọi 1 đĩa Súp kem tươi và 1 suất mì Ý Hải sản. Cứ tuớng súp Kem tươi như thế nào,cuối cùng là cả một sự khủng khiếp, tớ ăn được đúng 1 thìa rồi bỏ,mặt tái ngắt ngơ.Còn mì Ý thì từ đầy về sau chăm chỉ ra đấy ăn,không biết chỗ khác nữa.
    Mẫy chỗ này tớ hay ầnm theo cảm nhận là rất ổn , cậu đưa chị cậu đi xem.
  4. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    He, cảm ơn các bạn. Hôm qua tớ đưa bà chị tớ đến Tex Mex ăn thịt đà điểu, hic, thật chẳng biết nói thế nào. Báo hại đã chẳng ăn được lại còn bà chị cười cười, bảo cứ tưởng biết, hoá ra không biết gì. Thế có đau lòng không cơ chứ. Chiều nay sẽ đưa bà ấy ra Vân Nam ăn thử, tớ cũng nghe tiếng nhà hàng này nhưng chưa vào bao giờ.
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,tự dưng tớ lại thèm ăn nầm dê nuớng với lẩu dê mới khiếp chứ. Con gái mà chả nữ tình gì cả nhờ Có đận đang đi chơi trên đuờng mình ngoạc mồm ra bảo " em thèm ăn nầm dê nuớng quá " thế là 3 anh chị bạn thân ( nhờ tớ làm mai mối cho ) mất hết cả lãng mạn tình cảm hộ tống mình vào nhà Nhất Ly ăn, mình ngồi nuớng ăn, 3 anh chị ngồi nhìn ,ăn hết 3 đĩa đứng đậy ,chẹp,ngon thế không biết.
    Cuối cùng theo kình nghiệm tớ đi qua bao hàng thịt dê,lẩu dêu, tớ vẫn tổng kết là nhà Lẩu dê Nhất Ly ở trên vuờn hoa Hàng Đậu là ngon nhứt quả đất
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mà tên món ăn ở Vân Nam hay để tên kiểu buồn cười cực kì, lần đàu tiên tớ ăn ở đấy thấy có món " Tôm khiêu vũ " nhá, nghe chả hiểu gì gọi thử .Hehhe ,cuối cùng thì là tôm còn sống tươi cho vào nồi thuỷ tinh bắc trên 1 cái bếp dầu ( hình như thế),tôm ở trong nồi bật mình vài phát tanh tách ----> tôm khiêu vũ
  7. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng thích xơi nầm dê nướng. Có lần tớ đi với đứa bạn con trai, vào ngồi chén tì tì, nó bảo :''Gọi thêm nhé?" Tớ đang dở thèm nên ừ luôn. Nó gọi thêm, tớ xơi thêm, thế là cả buổi nó cứ ngồi nhìn và cười cười. Hic! Nhưng mà đúng là quán Nhất Ly đó ăn uống được phết, giá cả phải chăng nên đến nhiều được. ( Nói đến lại thấy thèm rồi!)
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi dọc mấy cái này mà thấy nhiều quán ,,, Chẳng ngon lắm lại dắt nữa .. Mọi nguời có biết chính vì cái sự quảng cáo ko dúng ... Cảm nhận ko tốt mà nhiều quán ko ngon lắm cũng boến thành ngon hoá ra chảnh và ngày 1 tăng giá ko...
    Tớ xin nói 1 câu.,... bún mọc bảo khánh ko ngon... ngot như cho dường,... tớ ko chê nhiều vì.. có... okie. chè THD lại càng ko ngon mà dắt wá nhiều nơi ngon hơn nhiều
    àh tớ chưa dọc hết nên chưa nói hết ý ducợ dể tớ từ tù sẽ xem
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,,đọc bài em bé này mà iêu quá. Được cái nói đúng cả 2 chỗ mình không thích ăn,nhưng mà cách nói không đúng lắm nhỉ ? Mỗi người một sở thích,một mồm ăn...mấy hàng đấy mà chẳng ngon với nhiều người thì nó cũng không đông khách nghìn nghịt đuọc tới giờ với cái giá cắt cổ đấy ,trong khi bao nhiêu hàng rẻ chỉ bằng 1/3,1/5, vì người khác nhận xét hay dẫn tới ăn thì chỉ được 1 lần thôi chứ còn khách quen về sau mới là chính chứ ; nói chung là ở đâu cũng vậy ,có cung thì mới có cầu em bé ạ.
  10. zouzou

    zouzou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    các bác ở đây sành ăn quá nhỉ! có bác nào biết ăn thịt chó ở đâu ngon ko?lâu rồi ko được ăn thịt chó nhớ quá! nhớ hơn cả nhớ nhà!
    ăn bún ốc nữa, lại còn bún đậu mắm tôm nữa! nói chung có bác nào sành ăn dẫn em đi dùm thì càng tốt!em xin hậu tạ! xa nhà lâu ngày chỉ ăn cơm với cà cũng sướng rồi! nhớ hôm qua em mua được lọ cà muối mang hương vị của VietNam ăn kỉ lục 3 bát cơm luôn!
    tôi muốn an tất cả món ăn Viêt Nam! ăn đồ tây chán đến tận cổ họng rồi Hu HU HU HU!

Chia sẻ trang này