1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ui lập cái bản đồ ẩm thực Thăng Long đeeee...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 06/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Keen

    Keen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết nhiều hàng ăn ngon , nhưng mà cứ nói thử xem .
    Đầu tiên là ăn xôi nhé! đừng có dại đi ăn xôi Yến ở Nguyễn Hữu Huân , tưởng là ngon nhưng mà không đâu . Nghĩ kỹ mà xem nhé , ai lại đi ăn xôi lúa (xôi xéo) với thịt , trứng , giò chả,.... bao giờ . Xôi Ấy chỉ ăn không thôi . Nói thật nhé , dường như hàng xôi Yến với kiểu ăn lai lai ấy đã làm cho bao hầng xôi ở HN bắt chước và thế là ... chẳng biết bây giờ có gọi là xôi không .
    Hàng ăn ngon thì mình chỉ biết 1 thôi. Hôm nào trời lành lạnh , chịu khó ra chỗ đầu Hàng Điếu , hay cuối Đường Thành thi phải, chỗ đối diện chợ Hàng Da ấy. Ngon cực ! tất nhiên là dùng xôi trắng thôi . Đặc biệt, có món chả cua , co màu vàng cam trên mặt , ăn rất mềm , vị của nó thì ....nói chung là không thể tả được ...Mm
    Thôi , nói thế thôi nhỉ , cón món gì ngon sẽ.... nói sau.
    Có gì bà con chỉ dạy nhé
  2. lingling04

    lingling04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai giới thiệu các quán ăn ngon mạn Ba đình hay Tây Hồ nhỉ?
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ở Tây Hồ thì em biết chợ Bưởi có lòng lợn ngon, với lại quán chân gà nướng vỉa hè phố Thuỵ Khuê, chân gà ướp thơm, nước chấm đậm mùi quất, chẹp chẹp. Ngoài ra, có mấy quán ăn kiểu đặc sản như kiểu Lẩu cá kèo, đắt lòi mắt, bây giờ chả biết đã sập tiệm chưa.
  4. deletion

    deletion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ở đường Thuỵ Khuê có hàng bánh bột lọc cũng khá ngon đấy. ngon nhất la món ớt trưng ở đấy.
    Ba Đình thì có quán cay ở hồ Giảng Võ. ở đấy nem chua rán cũng ngon, ngao, sò và đủ các loại ốc nữa.
  5. deletion

    deletion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  6. lololy

    lololy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Text to be in . VnTime
    Giới thiệu với các bác một quán ăn NEM CHUA RÁN rất ngôn và rẻ 12.000 đ một chục chiếc, nem rán có tẩm một chút bột ăn nóng vừa ròn vừa thơm nữa, tương ớt chấm cũng ngon miệng, các bác cứ thử đi, ăn một lần các bác sẽ dễ nghiện lắm, heheh. Nó nằm ở gần trường tiểu học thành công A đối diện hàng cho thuê truyện và chỉ bán buổi tối thôi. Xim mời các bác, nêu bác nào có nhu cầu thưởng thức thử hãy liên hệ mời EM ĐI CÙNG đảm bảo không bị đi nhầm đâu
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bánh chuối, khoai, ngô cả lô thập cẩm ở đường Láng (gần đầu Cầu Giấy) mùa đông lạnh ăn ngon phải biết
    Ah, cả nhà cho hỏi d/c quán lẩu mắm, lẩu gà ở đâu nhỉ?
  8. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chao mọi người, có ai biết Hưng Long quán 108 đường Yên phụ không? quán đó cũng được lắm đó. giá cả rất bình dân, đồ ăn lại ngon lành, không khí thì rất ấm cúng.
  9. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    [quote-Man-Hanoi viết lúc 12:37 ngày 27/12/2004:
    chao mọi người, có ai biết Hưng Long quán 108 đường Yên phụ không? quán đó cũng được lắm đó. giá cả rất bình dân, đồ ăn lại ngon lành, không khí thì rất ấm cúng.
    [/QUOTE]
  10. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ĐẢ CÓ AI ĂN CHÈ XOÀI CHƯA?
    lưu ý nhé : không phải là chè kiểu mình vẫn ăn đâu . Cái món này nó giống như thạch ý . Bà chủ củng dể thương ( chắc tại tui ăn nhiều quá ) . Xoài xay ( hay làm gì chẳng biết nữa) , đổ vào khuôn , khi ăn thì cho chút sữa ddặc lên . NGON CHẾT NGƯỜI LUÔN !!!!
    Nhà ngoại tui gần đấy , sáng nào cũng ăn .
    Địa chỉ thì không nhớ rõ lắm : số 3 ( hay6 , không biết nữa ) , đại khái là đầu Nguyễn Truờng Tộ , chỗ ngã .....5 với Hàng Than , Hoè Nhai, vá cái gì đó nữa .
    ĂN ĐI! NGON LẮM .GIÁ CẢ RẤT PHẢI CHĂNG

Chia sẻ trang này