1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh, em và cơn mưa đầu hạ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thanksanyway_bn, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Anh, em và cơn mưa đầu hạ

    Text

    Tự nhiên trời lại mưa, bất chợt, đến rồi đi. Chỉ để lại khoảng trời rất xanh, xanh đến nao lòng bởi không hề tì vết. Mình cảm giác như mưa của đầu mùa hạ ấy!

    Cơn mưa đầu mùa hạ
    Bất chợt giỡn đùa
    như em của ngày xưa
    Chỉ minh em lặng lẽ dưới mưa
    Nghe mưa nói những lời thổn thức
    Nhưng nỗi niềm sâu nhất
    Bắt đầu từ đâu?

    Khi ta ở trong nhau
    Giọt mưa đầu dịu ngọt
    Nỗi buồn trong khoé mắt
    Có bao giờ tràn mi

    Bất chợt...
    anh ra đi
    Cũng như muua đầu hạ
    Cơn mưa xối xả
    Mang đi nụ cười buốt giá của em
    mà anh không hề biềt

    Và......
    Biết đâu
    Anh đang bên người khác
    Vá đang nghe mưa hát
    những lời yêu thương

    Để rồi xem..
    Đến cuối cùng
    Mưa cũng rơi vào đất
    Như nhưng lời yêu thương rồi sẽ tắt

    Em là gì trong anh
    Mà sao bất chợt thế đã hoá thành vô danh?
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Lang thang
    Giữa những con phố không tên
    Daisy _con mắt của ngày
    tìm kiếm những khoảnh khắc trong đêm
    Mùa thu
    Mái tóc của đêm
    Ngàn ngàn hạt ngọc trinh nguyên _ hoa sữa
    Lang thang
    Giữa những con phố không tên
    Mùa thu
    Hương hoa sữa dịu êm
    Nhẹ nhàng dang tay đón em
    Mừng Sinh nhật
    "Sinh nhật em mùa thu
    Thiết tha như nỗi nhớ
    Có bao điều muốn ngỏ
    Dấu hết vào túi thu"
    Rồi lang thang
    Giữa những con phố không anh
    Mùa thu
    với những cơn gió heo may mỏng manh
    Cũng đủ làm em run rẩy.......Text
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ngây ngô
    Một chút dại khờ
    Mình em rong ruổi giữa mờ mờ sương
    Ngây ngô
    Chiều đỏ bụi đường
    Mình em chiều tái một phương tìm về
    Ngây ngô
    Vẫn một lời thề
    Mình em giữ mãi, người về nhớ không?
    Ngây ngô
    Mình tự dối lòng
    Còn trong mắt
    Cả một con sông buồn.
  4. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sang ủng hộ bác tí!
    Bài thứ 3 đọc nghe cũng có vẻ sầu đời nhỉ. Sao nhiều người sầu đời thế, ai cũng sầu cả vạn với cả tỉ. Đòi vui lắm mà. Nhậu đê !!!
  5. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mưa vui mà thanksanyway_bn, nhất lại là "một cơn mưa đầu hạ". Sao đọc thơ bác thấy nao nao buồn. Có phải bác đang ở Hà Nội không?
  6. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ngây ngô..em lại ngây ngô
    Dại khờ nông nỗi làm khô héo lòng
    Xa rồi em lại nhớ mong
    Lại đem trông ngóng tự lòng bày ra
    Cho dù xa thật là xa
    Lòng này anh vẫn thật thà chẳng thay
    Cho dù gió bụi heo may
    Cho dù sương đẫm hàng ngày hằng đêm
    Cho dù giấc ngủ chẳng êm
    Thì duyên ta vẫn êm đềm như xưa
    Mong rằng trời sớm đổ mưa
    Lòng em tê tái dần thưa cõi lòng
    Mong rằng em hết ngóng trông
    Mong rằng tình vẫn còn trong tình nồng
    Mong rằng tát cạn biển Đông.........
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
    To CrassPunkIsDead: Đôi lúc giữa bộn bề và gấp gáp sống, tự cho mình dừng lại với những cảm xúc buồn, với những khoảng lặng....Còn cuộc sống, vẫn cứ tiếp diễn, dù buồn, dù mệt, dù giông tố....Vậy thôi!

    To hieua999: Hiếu có nghe câu: "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"? Thanksanyway_bn viết bài đó ở Hn. Một buổi tối thứ 6, tháng 6... nắng oi nồng, cảm giác thèm một cơn mưa rào dù chỉ là chợt đến rồi đi... Giống như khi đó, một người Hxóm chợt đến rồi bỏ đi, bỏ đi rất xa... Một người Hxóm khác viết lại rằng:
    Có bao giờ ta đã ở trong nhau
    Sao vội nói đến điều bất chợt
    Bởi ta có thể nào đánh mất
    Những gì vốn không thuộc về ta.
    To tuyetlanh152: Đó là cảm xúc thật, viết từ chính cuộc đời thật của Thanksanyway_Bn đấy! Giá mà ai cũng được như tuyetlanh152 viết thì cuộc đời thật đẹp. Tiếc là thanksanyway_bn thật sự ngây ngô. Biết là không thể..vẫn cứ nhớ cảm giác cũ, lời thề cũ, con đường cũ, nỗi buồn cũ.
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nằm mơ
    Đên nằm mơ thấy mình về ngày cũ
    Nước sông lên ngập úng lúa quê mình
    Tháng năm trôi... ngỡ ngàng dài rộng thế
    Chợt giật mình tỉnh giấc trươc bình minh.
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Qua mùa
    Anh giữ lại chút gì đâu em nhỉ?
    Một chút buồn một chút gió heo may
    Sương sớm lạnh mướt trên từng mắt lá
    Mặc gió lùa nhẹ buốt bàn tay
    Anh về đay trời chiều chênh chếch nắng
    Nâng chén tơ hồng ngả nghiêng say
    Đợi. .. ai có về cùng heo may
    Nhớ người năm cũ mùa đông ấy
    Cũng một buổi chiều say rất say
    Anh về lại, tìm vầng trăng khuyết nửa
    24 mùa qua trăng có tròn đầy?
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Giọt Mưa Mùa Trước


    Em sẽ nghe lời anh
    Không một lời nhắn nữa
    Để Trăng vàng úa rữa
    Chú Cuội rời đa xưa
    Em sẽ quên chiều mưa
    Lần đầu tiên ngơ ngẩn
    Dưới mái hiên lẩn thẩn
    Đếm từng hạt mưa tuôn
    Em sẽ chẳng đau buồn
    Khi anh qua đường khác
    Con đường quen ngơ ngác
    Con đường lạ ngác ngơ
    Em rồi sẽ thờ ơ
    Mỗi lần nhìn chiều xuống
    Trăng bây giờ luống cuống
    Ở nơi chẳng có em
    Chỉ nỗi buồn không tên
    Là em không quên được
    Những giọt mưa mùa trước
    Đến mùa này còn vương


Chia sẻ trang này