1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em vào đây đoàn kết đòi công lý cho người Việt

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi lovelydunk, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelydunk

    lovelydunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Anh em vào đây đoàn kết đòi công lý cho người Việt

    Trên đây là 1 số cảnh bọn Trọc hành hung người nước ngoài ở Nga được bọn chúng tung lên Net.Toà án Nga đã xử trắng án cho bọn Trọc giết Vũ Anh Tuấn và bọn chúng thề sẽ trả thù,tắm máu người nước ngoài,bà con VN ở Nga ra đường nên cẩn thận. :rum:
    http://www.format18.org/FILES/VIDEO/F18video[0.113].wmv
    Phiên toà hôm nay đã kết thúc với kết quả trắng án của bồi thẩm đoàn cho những kẻ phạm tội - Một kết quả chúng ta hoàn toàn không mong muốn và không khỏi phẫn nộ. Tại sao một việc đã rõ rành rành thế rồi mà còn có thể đổi trắng thay đen? - Đấy là câu hỏi của nhiều người, kể cả những người trực tiếp theo dõi phiên toà hay những người quan tâm đến phiên toà này ở Việt Nam. Bằng những gì mình biết, mình thấy, tôi xin đưa ra một vài giả thiết mà tôi nghĩ là có thể giúp các bạn hiểu "... Tại sao?"
    Theo anh Nguyễn Đức Toàn, phó ban đại diện cộng đồng Việt Nam tại Xanh-Petecbua, người duy nhất cùng với luật sư là đại diện của bên bị hại, thì quá trình tố tụng theo luật pháp của Nga dựa trên cơ sở của Đoàn Bồi Thẩm. Vậy Đoàn bồi thẩm gồm những ai và có quyền hạn gì? Các bạn còn nhớ buổi xét xử đầu tiên chỉ dành để thông qua danh sách Bồi Thẩm Đoàn, gồm 12-18 người được chọn từ 50 người được mời ngẫu nhiên. Họ là những công dân Nga không có tiền án, tiền sự, ở các độ tuổi khác nhau và nghề nghiệp, địa vị XH cũng khác nhau. Có người là thầy giáo, có người là thợ uốn tóc, có người là kỹ sư, là công nhân ... Nói chung Bồi thẩm Đoàn được lựa chọn sao cho có đủ mọi thành phần xã hội. Họ có trách nhiệm tham dự các phiên xử, nghe và có các câu hỏi của mình (các câu hỏi này được chuyển lên Chánh án trong quá trình xét xử). Dựa vào những gì họ chứng kiến, nghe các luật sư bào chữa và viện công tố buộc tội, đưa ra các bằng chứng, buổi xử hôm qua và hôm nay là lúc họ sử dụng quyền quyết định của mình : bỏ phiếu để xét xem bị can có được coi là phạm tội hay không. Và kết quả thật trớ trêu là phần lớn các thành viên Bồi thẩm Đoàn hôm nay đều kết luận "chưa đủ chứng cứ để buộc tội bị can trong vụ án sát hại SV Vũ Anh Tuấn". Tuy nhiên kết quả này cũng chẳng khác gì kết quả của những vụ xử trước đây (vụ giết bé gái người Tajikistan, giết SV Camơrun trường Rừng) - các bị can đểu được Bồi thẩm Đoàn kết luận là "chưa đủ chứng cứ để buộc tội".....
    Và TẠI SAO?
    Theo đánh giá của luật sư chúng ta, "nước Nga chưa đủ chuẩn bị (nguyên văn "Россия е?' не го,ова") cho cách xét xử kiểu Bồi thẩm Đoàn - cách được áp dụng ở Anh và các nước phát triển khác từ rất nhiều năm nay. Có 1 cách giải thích đơn giản là ở nước họ, mức độ phát triển dân chủ và dân trí cao hơn, người dân hiểu biết về pháp luật tốt hơn và cũng có trách nhiệm với xã hội hơn. Còn các thành viên đoàn bồi thẩm ở đây, như sáng nay tôi thấy, theo nhận định chủ quan của tôi, họ KHÔNG THỂ làm hết mình và vì công lý được, việc họ nói "А hoặc Н.Т hoàn toàn rất đơn giản, cũng có thể họ có tâm lý "cứ nói HET cho xong trách nhiệm" - thực sự tôi không tin tưởng vào họ. Đấy là chưa tính đến khả năng Bồi thẩm Đoàn bị "mua" bởi gia đình các bị cáo! Có thể lắm chứ, gia đình bị cáo có thể mời 17 luật sư bào chữa cho 17 bị cáo thì sao lại không thể chi cho mỗi thành viên bồi thẩm đoàn vài trăm $ để họ nói "А thành Н.Т? Rất đơn giản, họ chẳng mất cái gì cả!
    VỀ PHÍA PHÒNG CÔNG TỐ VÀ CẢNH SÁT NGA.
    Anh Toàn có kể cho tôi về những cuộc nói chuyện với 2 vị thẩm phán. Một là người giữ nhiệm vụ trong 2 tháng tranh tụng đầu tiên. Bà ấy có nói rằng "nếu quá trình tố tụng không phải thông qua bồi thẩm đoàn thì tôi chắc chắn sẽ không thể tha cho một bị cáo nào hết, chứng cứ khẳng định bọn chúng hoàn toàn có tội cả"! Còn Thẩm phán thứ 2 là người điều hành vụ xét xử cho đến ngày hôm nay, sau phiên xử có nói với anh Toàn : "tôi rất xấu hổ, thực sự khi nhìn thấy anh tôi thấy hết sức xấu hổ vì quyết định đưa ra của bồi thẩm Đoàn". Trưởng phòng CS chống tội phạm của Xanh-Petecbua, người ký quyết định bắt bọn tội phạm này thì rất tức giận, vì theo ông "làm như thế là huỷ hoại công sức của hàng trăm con người, nhất là lực lượng cảnh sát chúng tôi đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian để truy bắt bọn tội phạm này.."
    KẾT CỤC
    Những tên đầu trọc sừng sỏ, tàn bạo nhất được phóng thích. Câu nói "м< свободн<" - "chúng ta được tự do" của chúng cũng có nghĩa là từ nay CHÚNG TA ra ngoài đường cần phải cẩn thận hơn, nhìn trước nhìn sau và không bao giờ được đi 1 mình hoặc đi muộn. Ngay trong tối nay, lúc tôi ra ngoài đường đã thấy xe tuần tiễu cảnh sát đỗ ở khu vực KTX trường Dược và trường Điện - (14/17 bị can trong vụ án nhà ở quận Y?имо?ский - quận có KTX của 2 trường này). 9h30 tối, anh bạn tôi đã bị cảnh sát chặn lại không cho ra khỏi KTX vì "người Việt Nam, Trung quốc các anh tốt nhất không nên ra ngoài vào giờ này"!!!
    CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GÌ?
    Làm gì để đòi lại công lý và bắt những kẻ phạm pháp kia phải đền tội, để chúng (hay ít nhất đồng bọn của chúng) đừng có nghĩ rằng tính mạng người nước ngoài là cỏ rác? Phải hơn 1 tháng nữa vụ án mới chính thức kết thúc, sau đó chúng ta mới có thể tính đến chuyện kháng án lên cấp cao hơn. hiện tại toàn vẫn đang tiếp tục xử những vụ đánh người khác mà do bọn chúng gây ra. Chúng tôi dự định ngày 23/10 tới - ngày có phiên toà tiếp theo - vào lúc 10h sáng chúng ta sẽ cùng với các bạn SV nước ngoài khác có mặt tại toà án để biểu tình phản đối kết quả của vụ xét xử. Cùng lúc đó tại VN sẽ có một nhóm biểu tình ở trước Đại sứ quán Nga tại Hà Nội. Dù kết quả của phiên sơ thẩm không thay đổi được, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải tạo được dư luận ủng hộ mình và để những người Nga thấy, chúng ta cần phải được bảo vệ và những kẻ phạm tội cần phải bị trừng trị thích đáng!
    Các bạn ở Hà Nội có thể tự thống nhất về thời gian và hình thức biểu tình, nếu muốn các biểu ngữ bằng tiếng Nga chúng tôi có thể post lên ở đây để các bạn tự viết lại! Hãy đừng để sự ra đi của Vũ Anh Tuấn là vô ích!

    Sắp đến ngày 13/10 ngày giỗ lần thứ 2 của sinh viên Vũ Anh Tuấn, chúng tôi những người cựu sinh viên, doanh nhân? đang đấu tranh cho dân chủ trong nước kêu gọi các tầng lớp sinh viên Việt nam, Doanh nhân Việt nam và toàn nhân dân hãy đoàn kết lại và dành một chút thời gian trong ngày 13/10 đến tập trung tại vườn hoa Tượng đài Lê-nin từ 20h00 đến 22h00 để tưởng nhớ đến em Vũ Anh Tuấn và tập hợp lấy chữ ký yêu cầu chính quyền Nga coi trọng, bảo vệ sinh viên Việt nam đang du học cũng như các tầng lớp doanh nhân người Việt tại Nga.
    Công việc này cần có sự cho phép của uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội, bởi vì theo nghị định mới việc tụ họp từ 5 người trở lên ở nơi công cộng thì phải xin phép. Do vậy mong mọi người hãy lên tiếng cùng chúng tôi để mong UBND TP Hà nội cấp phép cho việc gặp gỡ này, mọi người hãy điện thoại đến UBND TP Hà nội số: + 844-8253536 nếu từ hải ngoại và số 04.8253536 nếu ở trong nước để xin gặp Ông Nguyễn Quốc Triệu - Chủ tịch UBND , và góp tiếng nói xin phép cho cuộc gặp gỡ này vì thời gian sắp hết, hôm nay đã là 19/9/2006, bên cạnh đó mong quý vị quan tâm cũng nên hỏi giùm UBND có giúp được gì thêm không như là: hỗ trợ trang trí, cảnh sát giữ gìn trật tự?
    Dân tộc ta ngoan cường!
    Người dân ta không thể bị khinh rẻ, chà đạp!
    ?oMột giọt máu đào hơn ao nước lã?!
    Hãy đoàn kết trước khi quá muộn!
    Thay mặt ban liên lạc,
    Kỹ sư Nguyễn Phương Anh- Điện thoại : 04.8682902 - 8683430 ?" 0903433391
    e-mail: kimngannguthien@shiftmail.com
    Địa chỉ: 35F8 Bách khoa- ngõ 104 Lê Thanh Nghị - HBT- Hà nội
    CMT: 011537150 ngày cấp: 13/10/2004
    Cử nhân Luật Lê Chí Quang - Điện thoại: 0914475667
    e-mail: sao19thangtam@yahoo.com
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    đọc cái bài dài lê thê này mới ra một ý là 23/10 này tụ tập để đi biểu tình...
    Oài, nhớ lại ngày nao Mỹ oánh Iraq, anh em XD mình đi biểu tình thật hoành tráng, khởi đầu từ những SV khoa Cầu đường và Kiến trúc (hum đó mình cũng phải hy sinh cái tờ đồ án nền móng để vẽ khẩu hiểu ) cả đoàn kéo quân tầm khoảng 9h30'' sáng, đi bộ dọc theo Thái Hà lên ĐSQ Mỹ... vừa đi vừa kéo theo được bao nhiêu em ĐH NT và NG đi theo (bọn ĐH Luật nhát như cáy, chui tịt vào đek chịu ra ) rầm rầm rộ rộ, vui quá...
    Đến ĐSQ Mỹ roài, một số anh em thì đứng trước cửa hô hào, một số thì đi vòng quanh phố Láng Hạ, tụ tập theo được rất nhiều SV và HS các trường nữa... Khoảnh khắc lúc đó thật sôi nổi, thật hào hứng..
    Đến tầm 12h thì thêm vài xe cảnh sát được huy động đến, SV và HS bị dồn sang bên kia đường và đám đông nhanh chóng bị giải tán. Đó là lần đầu tiên mình được tham gia một cuộc biểu tình và sau này mình nhận ra SV (tuổi trẻ nói chung) thật dễ bị kích động... Nếu lúc đó, có một hành động liều lĩnh nào nhằm vào ĐSQ Mỹ thì rất có thể nó sẽ trở thành một trào lưu cho đám đông làm theo...
    Nhưng với lần biểu tình này, (hình như là với ĐSQ Nga) thì rất dễ bị xua tan thôi. Nếu các bạn có biểu tình thì nên tự phát, vô tình và bất ngờ... như là những người bức xúc một cách vô cớ. Còn nếu đăng thông báo như thế này thì PC25 sẽ biết trước và đẩy tan thôi.
    Mình không phê phán biểu tình nhưng khuyên các bạn một câu : Hãy biểu tình trong hoà bình và đừng để bị kích động !
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nước mình có luật về biểu tình được quốc hội thông qua roài đấy nhá : Tụ tập biểu tình quá 5 người phải xin phép chính quyền.Các bạn nhớ xin phép nhá. Nói nghiêm túc đấy, BBC đã có lần đưa bình luận về cái điều luật này của Việt nam rồi.
    Upcho các đồng chí.
    Được nguyend_uyanh sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 19/10/2006
  4. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhờ chú NCD đọc và tóm tắt anh cũng đã hiểu là có biểu tình gì đấy. Hôm đấy mà có nhà anh cũng sẽ xách xe theo đoàn, góp 1 tay giương biểu ngữ.
    Bác duyanh nói phải, nên bình tĩnh và có tổ chức, nhiều người Nga cũng tỏ thái độ bất đồng và các bác chính quyền của mình cũng đang tìm cách.
    Hình như ngay sau ngày biểu tình có cái hội nghị quốc tế đấy.
    Được koph sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 19/10/2006
  5. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Được koph sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 19/10/2006
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài viết của tớ đã post ở một topic, ngay lập tức đã bị mod lock lại, tủi thân nên tớ mang về post ở box nhà
    "... ngày hôm qua tớ cũng có mặt ở đó, nhưng muộn hơn...
    Tớ biết gia đình VAT chỉ là tình cờ, đây là một gia đình thật sự đáng thương. Cha VAT, một giảng viên ĐHTL đã ra đi sau cơn bạo bệnh bỏ lại hai mẹ con nương tựa vào nhau. Chưa đầy một năm sau đó, cậu học sinh đỗ thủ khoa ĐHTL đang học tập bên Nga đã bị bọn đầu trọc hành hung đến chết... Tớ biết viết những dòng này là thừa nhưng tớ chỉ nhắc lại một chút thôi.
    Ngày hôm qua, cũng như bao người bạn khác, tớ thất vọng vô cùng khi mình không được cất lên tiếng nói. Có thể bạn cho mình là rỗi hơi, là thừa cơm... nhưng các bạn thử đặt mình trong hoàn cảnh của gia đình VAT mà xem. Nỗi đau mất đi người thân, mất đi người con, mất đi người bạn lớn biết chừng nào...
    Nhưng hôm qua, vâng, cũng xin nhấn mạnh là ngày hôm qua, không một yêu sách nào của "bọn sinh viên rách việc" này được đưa đến tay của ĐSQ. Thậm chí, việc các bạn trong diễn đàn ĐHTL đến đặt một bó hoa thương tiếc cho linh hồn của Tuấn cũng bị ngăn trở. Chẵng lẽ, chúng tôi không được nói ra tâm sự của chúng tôi sao ? chúng tôi chỉ muốn yêu cầu một bản án công bằng hơn cho VAT thôi. Nhưng "các anh" í bảo là các em hãy giải tán đi vì khu vực này không cho phép dừng xe... "Các anh" lại bảo về mà lo học đi, đừng lo tụ tập ở ngoài đường...
    Vâng, chúng tôi học, chúng tôi tiếp thu kiến thức để nói lên chân lý, để đòi công bằng cho một người bạn mà chúng tôi thương yêu. Nhưng cái sự học của chúng tôi lại không được "các anh" cho phép, không được "các anh" cho nói...
    Vâng, bây giờ chúng tôi đã hiểu câu nói của bác Mao "Tri thức chỉ là cục phân"..."

Chia sẻ trang này