1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh em vào thi thố nhé...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi cocuca, 18/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Anh mê mê cái của em
    còn của trâu để thằng cươngcalo
    thương anh thì tặng anh co.....cu...ca
    còn thăng kia em cứ cho xơi cái vồ....
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Bị vợ mắng một trận tơi văn tả..can tội cưa gái về muộn,,,mà nào có phải thế mới đau chứ.
    Chả là thằng bạn bị ốm nặng có lẽ khó mà thọ được đên 70t chứ đừng nói 80t,,,,,ôi sướng quá,,vui quá đi mất.............
    chết ..chết mọi người đừng hiểu lầm,,tôi sướng là vì có lý do chính đáng để đi chơi thôi,, vậy là tờ mờ sáng lúc gà còn ngái ngủ tôi đã dắt xe khỏi nhà,,thẳng tiến đến nhà ông bạn....nhà nó cách nhà tôi khoảng 10 km...vì là xe phân khối nhớn nên tôi phóng với tốc độ kinh hoàng chóng mặt,,,,ko dám nhìn đồng hồ km nữa, đoán cũng phải 60 phút một giờ,,,ko chắc phải hơn... khoảng 80 km\ 1ngày...vãi tè..
    đến nhà nó tôi vội thắp cho nó nén hương rồi chỉ dám hỏi vài câu qua quýt rồi về,,,,sợ muộn vợ la....đai loại....mày đỡ chưa,,,khi nào tắt thở tức là chết xong ý,,, nhớ gọi điện cho tao nhé....nói xong ...về luôn..
    Vậy mà vừa đến nhà đã thấy mụ vợ đứng ngoài cửa, chẳng nói năng gì chỉ thẳng tay vào....cái tivi.....
    tôi ậm ừ..thì.....là...cái...tv...cũ..chứ...gì...mà...hỏi..
    vợ mặt đỏ tía mũi quát hỏi tv đang là trương trình gì???????????
    tôi ậm ừ....thì ...là.. bản.. tin ..tiếng... pháp.....
    (mẹ nó sao mình phóng nhanh kinh thế mà có 10 km lượt đi cộng 10km lượt về tổng 20 km,,,sao đi từ sáng sớm đến tận bản tin tiếng pháp mới về nhà là sao???)......
    vậy là vợ giận luôn....giải thích,,,rồi định nghĩa,,,,thề thốt 69 kiểu kể cả kiểu truyền thống mà vợ vẫn úp mặt vào tường..
    sau tôi phải dùng con mic chủ bài,,,mặc dù hôm qua đã thề cho nó nghỉ ngơi một tuần.....cuối cùng tôi đành phải hứa với nó
    mai mốt sẽ kiếm cho nó con hàng mới để nó thay đổi khẩu vị,,,
    nên nó mới chịu 12h đúng,,,,nếu ko hứa thế thì cùng lắm 3-4h thôi....mẹ kiếp nhà nó. ...v..
    giận kiểu gì thì giận tôi cứ dùng cái con mix chủ bài của tôi là oke,,,mọi thứ khác ko là gì....đừng nói cho tốn nước bọt,,,,tội ngiệp tằng bé ngày ăn tổng cộng 4 bát cơm trưa 2, tối 2, vậy mà chắc chỉ được 1 bát vào người...
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cha hieu.
  4. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    đấy là ko cùng chí hướng làm sao mà hiểu

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ờ ờ hình như nhầm mẹ chuồng rồi....đáng lẽ phải vào cái mục mỗi ngày 1 chuyện bực mình mới đúng,,,,,thôi vậy..mà đây vừa bực vừa vui nên chẳng biết post nó vào đâu....có lẽ phải làm thêm cái top mỗi ngày một chuyện vui nữa mới đúng..hề hề,,,hực...đang hút thuốc lá tự nhiên cười phát hóc mẹ khói thuốc
  5. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ
  6. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Ông ko thấy báo chí người ta nói,,,, hút thuốc lá bị động còn nguy hiểm hơn à,,,,,,,biết là hút thụ động có hại cho sức khỏe vậy sao mọi người không chuyển sang hút thuốc lá chủ động đi có phải tốt hơn không......
    ngày xưa tôi đâu có biết hút thuốc,,,hễ ai hút thuốc gần là ho sặc sụa,,,xong ốm luôn mấy ngày....gần đây TV cứ nói ra rả suốt ngày nào là hút thuốc lá thụ động dễ bị nhồi máu cơ trim...u nang buồng trứng...sán não,,,,lậu,,,giang mai...vv..v ôi nhiều bệnh lắm....

    hờ hờ sợ quá....vì ngày nào mình cũng hút thuốc mà ko mất tiền mua vì trong phòng đặc quánh khói của mấy thằng nghiện hút làm cùng...thấy đúng là sức khỏe giảm sút rõ rệt....vậy là từ đó tôi chuyển sang hút chủ động....ko chỉ thuốc lá mà thi thoảng cón đá thêm thuốc lào cho phê,,,,,

    từ ngày biết hút chủ động thấy sức khỏe quả nhiên tốt hơn....ngửi khói thuốc thấy dễ chịu hơn ko bị ho như trước nữa, mà chỉ ho vào sáng sớm .... mõi lần ho khoảng 1 tiếng thôi,,,mỗi ngày chỉ ho khoảng 5-6 lần như thế ,,, vả lại cảm thấy gắn bó và gần gũi với ae trong cty hơn,,, chúng ta nên chủ động trong mọi tình huống......
    thế nhé,,bắt trước em Chuối ,,,smile cái cho máu he he:-ss
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cố gắng viết cho ngắn rồi nhưng ko thể,
    Đây là một số bài của các cháu học sinh lớp 1 rất ngắn:
    Tả chú thương binh này:::::::ở gần ngà em có một chú thương binh, chú bị cụt đầu, sáng nào chú cũng dạy sớm đi tập thể dục qua cửa nhà em.........hú hồn....

    Tả cô giáo này::Cô giáo chủ nhiệm của em rất trẻ và sinh đẹp,,,,sáng nào vào lớp cô cũng nở một nụ cười móm mém chào chúng em...tất cả chúng em đứng lên chào cô ạ....

    Tả bà nội này::::sáng nào em cũng dắt bà em đi tập thể dục..bà em rất vui cứ chạy nhảy đùa nghịch trên bãi cỏ...em không thể quản lý bà được nữa...
    Đúng là thua xa các cháu,,,văn của các cháu đọc vừa buồn cười lại vừa sợ vãi đái....nhất là bài tả chú thương binh,,,, đọc xong cả tháng ko dám dậy sớm tập thể dục nữa sợ chẳng may gặp chú thương binh kia thì chác đột quỵ...
  8. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Các cháu có lẽ chơi game nhiều nên cứ chiến là cụt đầu chăng ?!^:)^
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cuca VA Ku Chuoi giong nhau ranh kinh,ngoi Viet may bai Dai khiep:D
  10. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    thực ra ngại lắm...cũng chỉ vì miếng thịt,,,,,,à ơ....nhầm xuýt nữa viết bậy bạ....hề hề..

Chia sẻ trang này